Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 30-5-2015] Các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục đang khởi tố Giang Trạch Dân, đây là sự biến hóa hình thế thuận theo thiên tượng, hầu như ngày nào trên mạng Minh Huệ cũng đăng các bài chia sẻ và bình luận về hiện tượng này. Thông qua giao lưu, chia sẻ, hầu hết các đồng tu đều có nhận thức ra từ trong Pháp lý, nhưng cũng có đồng tu cho rằng mình chưa từng bị bức hại trực tiếp nên không có gì để viết, chỉ những đồng tu từng chịu bức hại mới nên viết, những người này chưa thể nhận thức được từ trong Pháp lý, cũng có người còn ôm giữ tâm sợ hãi.

Giang Trạch Dân đã một mình phát động cuộc bức hại kéo dài suốt 16 năm qua, ông ta đã công khai nhục mạ Sư phụ và các đệ tử. Là một đệ tử Đại Pháp, bản thân chúng ta có thể làm được gì? Chẳng phải Sư phụ đều đang làm tất cả sao? Vậy thì điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được là, vào những thời kỳ khác nhau khi tà ác bức hại Đại Pháp chúng ta có thể đứng lên chứng thực Pháp, duy hộ Pháp.

Thử nghĩ xem, từ sau ngày 25 tháng 4, 20 tháng 7, cho đến tháng 10 năm 1999, Giang Trạch Dân đã vu khống, hãm hại Pháp Luân Công một cách không còn chút liêm sỉ nào. Khi đó có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã buông bỏ sinh tử, đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp bằng nhiều hình thức khác nhau, để nói một câu thanh minh cho sự trong sạch của Sư phụ, thanh minh cho sự trong sạch của đệ tử Đại Pháp. Vì vậy mà họ bị tra tấn cực hình, bị bức hại đến chết. Khi đó số lượng các đệ tử Đại Pháp có thể thực sự vượt qua được [sinh tử để duy hộ Pháp] chỉ có hạn. Nếu như tất cả đệ tử Đại Pháp đều có thể buông bỏ nhân tâm mà duy hộ Pháp thì cuộc bức hại này đã không nghiêm trọng đến vậy, hoặc có thể sẽ không xảy ra. Nếu như thời kỳ đầu chúng ta không biết làm thế nào, lần lượt bỏ qua nhiều cơ hội, thì hôm nay đã tới bước cuối cùng của Chính Pháp rồi, đến lúc phải tính sổ với kẻ cầm đầu cuộc bức hại rồi. Biến hóa của thiên tượng trong Chính Pháp là do Sư phụ đang chủ trì, vì cứu độ chúng sinh mà biến hóa. Việc giải thể tà đảng, đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý, ngay cả cựu thế lực cũng không dám phản đối, bọn chúng cũng muốn làm, vậy thì chúng ta còn sợ điều gì? Chúng ta khởi kiện Giang Trạch Dân, thứ nhất chính là trả lại sự trong sạch của Sư phụ, đó chẳng phải là điều các đệ tử chân tu đều nên làm sao? Chính là đơn giản như vậy.

Trong cuộc bức hại này, toàn bộ người dân Trung Quốc đều bị cuốn vào theo, có bao nhiêu người vì bị lừa gạt, vì nghe theo những tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ mà phạm tội với Đại Pháp, từ đó hủy diệt chính mình, họ chẳng phải cũng bị bức hại sao? Người tu luyện chúng ta bị mất đi hoàn cảnh học Pháp, luyện công, đây chẳng phải là bị bức hại sao? Còn có một số đồng tu có tâm sợ hãi không dám đường đường chính chính tu luyện, bị giày vò về tinh thần, v.v. đây chẳng phải là sự bức hại còn nặng nề hơn hay sao?

Chính Pháp đã đến ngày hôm nay, Sư phụ từ bi đã trải sẵn tất cả cho chúng ta, chỉ cần chúng ta bước tiếp về phía trước. Xin các đồng tu hãy buông bỏ nhân tâm, đã đến lúc đưa tên ma đầu lên đài xét xử rồi.

Một vài lưu ý dưới đây để các đồng tu tham chiếu:

Trên Minh Huệ có đăng bài “Khởi tố Giang Trạch Dân không khó”, mong các đồng tu hãy xem lại, theo thể ngộ của cá nhân tôi thì các đồng tu hãy căn cứ các tình huống bị bức hại với mức độ khác nhau mà viết rõ ra sự thực về cuộc bức hại, sau đó đối chiếu với điều khoản pháp luật phù hợp là được, không cần quá phức tạp.

Các đồng tu sau khi viết xong mang ra bưu điện gửi hoặc gửi chuyển phát nhanh hãy lấy giấy biên nhận, sau đó có thể gửi đơn tố cáo Giang Trạch Dân và mã số giấy biên nhận cùng các chứng cứ bị bức hại khác đến Minh Huệ Net. Không nên chỉ gửi đơn kiện mà cần gửi cả giấy biên nhận nữa.

Các đồng tu có năng lực xin hãy cố gắng viết ra những báo cáo thực tế hoặc tổng hợp tin tức về một số cá nhân hoặc các đồng tu trong vùng khởi tố Giang Trạch Dân. Khi các đệ tử Đại Pháp đồng tâm hiệp lực làm tốt thì sẽ khiến tà ác khiếp sợ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/30/起诉元凶-顺应天象-310185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/3/150893.html

Đăng ngày XX-XX-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share