Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-10-2015] Kể từ khi các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc bị xóa bỏ vào năm 2013, trung tâm tẩy não đã trở thành một trong những nơi trọng điểm bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Có nhiều trung tâm tẩy não ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Trung tâm tẩy não tỉnh Hà Bắc từng được gọi là “Trung tâm giáo dục pháp luật”. Ban đầu, nó được đặt tại Khu số 3 của Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang, nhưng sau đó đã bị chuyển tới số 486 Đường Thái Hoa ở thành phố Thạch Gia Trang.

Ít nhất 600 học viên đã bị giam giữ và bức hại phi pháp ở đó trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến tháng 4 năm 2014. Tên của 353 học viên đã được xác nhận. Ít nhất một học viên bị tra tấn đến chết và ba học viên bị chẩn đoán rối loạn tâm thần vì những gì đã bị đối xử trong trung tâm.

Trung tâm tẩy não quận Tân Hoa ở Thạch Gia Trang đã giam giữ bà Viên Bình Quân, học viên Pháp Luân Công, bà đã qua đời sau 10 ngày được đưa vào trung tâm. Những người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà không bị đưa ra trước công lý.

Một số trung tâm tẩy não đã chuyển tới Đường Thái Bảo gần Đường Bắc Trung Hoa. Những tên được sử dụng cho các trung tâm này bao gồm: “Cơ sở giáo dục và cải tạo thành phố Thạch Gia Trang”, “Trung tâm cải tạo cộng đồng thành phố Thạch Gia Trang”, và “Cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc thành phố Thạch Gia Trang.”

Các học viên bị bức hại tại Trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang vào năm 2015

Bà Lý Huệ Hân bị giam 12 ngày

Ngày 19 tháng 3 năm 2015, bà Lý Huệ Hân, người Thạch Gia Trang, trên đường đến thăm bạn ở Bệnh viện Số 2 Hà Bắc, bà bị người từ Đồn Công an đường Ninh An bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Viên Thư Khiêm, nhân viên của trung tâm tẩy não, nói: “Tôi biết chúng tôi không thể khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công và chúng tôi cũng không muốn. Nhưng bà phải ở lại đây vài ngày.” Sau 12 ngày, bà được thả khi con trai bà đồng ý viết và ký vào một cam kết rằng bà sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Ông Triệu Hiểu Cương bị ép tẩy não

Ngày 13 tháng 4, ông Triệu Hiểu Cương từ Thạch Gia Trang khi đang phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công thì bị người từ Đồn Công an đường Liên Minh ở quận Tân Hoa bắt giữ.

Ông bị giữ 14 ngày ở Trại tạm giam thành phố Thạch Gia Trang và dự kiến được thả vào 9 giờ sáng ngày 28 tháng 4. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 4, công an lại đưa ông tới Trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang.

Ông Trương Song Bài bị sách nhiễu và bắt giam

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, ông Trương Song Bài, người huyện Vô Cực, ở độ tuổi 70, đã bị người từ đồn công an và thị trấn Bắc Tô sách nhiễu. Họ lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công và các máy MP3. Họ cũng tra hỏi ông về thông tin khởi kiện Giang Trạch Dân.

Viên Thư Khiêm, trưởng Trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang; Lý Tân Khải, phó thị trưởng thị trấn Bắc Tô; hàng chục các nhân viên khác đã bắt giữ ông Trương vào lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 2015.

Ông bị đưa tới Trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang, nơi ba nhân viên của trung tâm tẩy não và một số công an thay phiên nhau ép ông phải từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 8 năm 2015, ông đã được thả.

Cô Cảnh Kính Tiếu không được phép gặp người thân

Cô Cảnh Kính Tiếu, người quận Vô Cực, làm việc tại Nhà máy Dược phẩm tỉnh Hà Bắc, sống gần Công viên Triệu Đà. Cô mặc đồ có in dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi đến đồn công an nói chuyện về Pháp Luân Công. Cô bị bắt và đưa tới trung tâm tẩy não.

Chồng cô, anh Viên Thư Khiêm, không được phép thăm cô.

Bố chồng của cô Cảnh vẫn đang ốm ở nhà, và con trai cô chỉ mới bắt đầu học cấp hai. Cả gia đình sống dựa vào thu nhập của cô. Cô đã bị giam cho đến tận ngày 14 tháng 9 năm 2015.

Chứng minh thư của bà Tân Tô Thần xác định bà là học viên

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2015, bà Tân Tô Thần từ làng Minh Trật Tự, thị trấn Bắc Tô, huyện Vô Cực, đến nhà con trai để chăm cháu trai.

Gia đình bà đi qua một ngã tư ở Bắc Kinh mà cần kiểm tra chứng minh thư. Chứng minh thư của bà có gắn một con chip xác định bà là một học viên Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa trực tiếp tới Trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang.

Hôm sau, gia đình bà đã đến trung tâm tẩy não để yêu cầu thả bà. Họ được thông báo rằng hiện đang là thời điểm nhạy cảm và họ phải đợi đến khi cuộc duyệt binh kết thúc.

Ở trung tâm tẩy não, ba nhân viên và bốn công an thay phiên nhau gây áp lực cho bà. Họ yêu cầu bà phải viết cam kết rằng bà sẽ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, bà được thả.

Bà Thôi Tố Khôn bị ép phải viết cam kết

Ngày 16 tháng 8 năm 2015, bà Thôi Tố Khôn, 63 tuổi, làng Nam Quách, quận Kiều Tây, thành phố Thạch Gia Trang, đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Lúc đầu, bà bị giam giữ 14 ngày tại trại tạm giam Thạch Gia Trang, sau đó bà bị người từ Đồn Công an Đông Tiêu đưa đến Trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang vào ngày 21 tháng 8.

Họ bắt chồng bà là ông Lý Thọ Trinh phải đi theo bà. Bà Thôi đã nhận được nhiều lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công và thường nói chuyện với mọi người về môn tu luyện. Nhưng các nhân viên tại trung tâm tẩy não đã gây quá nhiều áp lực cho bà, ép bà phải viết cam kết hứa rằng sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Bà được thả vào ngày 14 tháng 9 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/7/317183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/3/153501.html

Đăng ngày 17-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share