Bài viết của Đức Tường và Tống Tâm Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-10-2015] “Họ rất an hòa, lý trí và trang nghiêm. Bạn có thể cảm nhận được cảm xúc biểu lộ trên nét mặt của họ. Rất cảm động.” Một cảnh sát tại buổi thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles vào ngày 15 tháng 10 năm 2015 cho biết.

Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến để tưởng niệm các đồng tu đã bị chính quyền cộng sản ở Trung Quốc tra tấn đến chết vì niềm tin của mình. Họ kêu gọi truy tố cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, người đã ra lệnh đàn áp bạo lực lên Pháp Luân Công vào năm 1999. Kể từ đó, hơn 3.800 học viên đã bị giết trong các nhà tù.

Kể từ cuối tháng 5 năm 2015, hơn 190 nghìn học viên và thân nhân của họ đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao tại Bắc Kinh.

ed6e5b2eb84f534c3c9abdd6feabf77b.jpg
f65eb973a607e216c76c34e74446890c.jpg
cde411f557d68b021bfe2a358e312ef7.jpg
1720d47897703c53359530e63e63cbee.jpg
da25471d47c84a04f0b472f7d541a97c.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles để tưởng nhớ các học viên đã bị giết trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một số người tham gia cầm các biểu ngữ lớn mang các dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt thông lệ thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, v.v…Một số người cầm di ảnh của các đồng tu đã bị giết trong cuộc bức hại. Khung cảnh yên bình, trang nghiêm đã làm người qua đường và cảnh sát ở đó cảm động.

Ông Ngô Anh Niên, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Los Angeles nói: “Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại kéo dài 16 năm. Đây là thảm họa nhân quyền lớn nhất trên thế giới. Các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và thực hiện các quyền của mình theo hiến pháp. Giải thích về cuộc bức hại cho người dân thế giới và chính lại những lừa dối của ĐCSTQ là hợp pháp.” Ông đã kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

02bdfc0e9c19e57d822fec1e128165ac.jpg
Các học viên Aleksandr Nimenko và vợ là cô Armina đến từ Ukraine

Anh Aleksandr Nimenko và vợ là cô Armina đã đứng bên đường trong lễ thắp nến. Anh Aleksandr đã học Pháp Luân Công vào năm 2001. Vợ anh bắt đầu tu luyện vào năm 2008.

“Chúng tôi đến từ Ukraine”, anh Aleksandr nói. “Chúng tôi có một mục đích rõ ràng cho chuyến đi này. Nó không chỉ để cho chúng tôi yêu cầu một môi trường tự do và hợp pháp cho các học viên ở Trung Quốc, mà còn cho những người qua đường đó. Chúng tôi mong muốn để họ biết đến cuộc bức hại và đưa ra lập trường phản đối những tội ác của ĐCSTQ”.

Khi được hỏi tại sao là người nước ngoài mà anh lại thấy cuộc bức hại ở Trung Quốc là quan trọng, anh nói: “Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới là một chỉnh thể. Chúng tôi cảm thấy buồn cho các bạn đồng tu của mình ở Trung Quốc, những người đang bị bức hại và tra tấn. Chúng tôi biết bản chất tà ác của Cộng sản. Ukraine đã phải chịu sự cai trị của Liên Xô trong hơn 30 năm. Đảng Cộng sản là một cỗ máy giết người. Sự tồn tại của nó sẽ khiến nhiều người hơn nữa mất đi sinh mạng. Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc còn tồi tệ hơn cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Liên Xô cũ.”

Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ nói: “Đây là một sự kiện quan trọng để cho người khác biết những gì đã xảy ra. Nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Người ta có thể hiểu được khi nhìn những tấm di ảnh, cho dù người đó có thể không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Một cặp vợ chồng sống gần đó đi ngang qua địa điểm và đã dừng lại xem thắp nến. Người chồng nói ông đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công biểu tình ở đó trong nhiều năm. Ông nhớ lại: “Đó là nhóm biểu tình ôn hòa nhất mà tôi từng thấy”. Khi biết rằng nhiều người đang nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, họ đã đồng tình: “Ông ta phải bị đưa ra công lý”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/17/317709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/18/153288.html

Đăng ngày 03-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share