Bài viết của Quang Minh, một học viên Pháp Luân Công tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-8-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Vợ tôi, Tiểu Mai, đã chứng kiến ​​những thay đổi tích cực tôi đã trải nghiệm, cô ấy cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Tiểu Mai nghĩ rằng tu luyện là tốt, và sẽ đi học Pháp bất cứ khi nào tôi đề nghị. Cô cũng cùng tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Tôi không nhận ra thời điểm vợ tôi có nhận thức không tốt về tu luyện, và rằng cô ấy vẫn ôm giữ chủ nghĩa vô thần. Tất cả mọi việc cô ấy làm – có thể là tới nhóm học Pháp hoặc đến Bắc Kinh – là vì tôi đề nghị hoặc vì cô ấy lo lắng cho tôi.

Tôi nên giúp vợ mình có nhận thức tốt hơn về Pháp, thay vì nghĩ rằng cô ấy chỉ là một học viên bình thường. Tôi cũng khá bận với các hạng mục giảng chân tướng và không màng đến việc cô ấy tu luyện thế nào hay cố gắng giúp cô ấy đề cao.

Tôi đã bị bắt và bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức. Các đồng tu đã giúp vợ tôi trong thời gian tôi bị giam giữ.

Cuối năm 2012, cảnh sát liên tục sách nhiễu nhà tôi. Vợ tôi không thể chịu đựng thêm việc bị bức hại và đã bị suy sụp tinh thần. Cô hoàn toàn trở thành một người hay cáu giận, thô bạo, dễ bị la hét kích động và đá thúng đụng nia hàng ngày. Cô ấy liên tục khóc lóc.

Cô ngừng học Pháp và cũng muốn tôi từ bỏ tu luyện. Khi tôi khước từ, cô vơ lấy đồ đạc trong nhà và ném xuống đất. Cô ấy cũng đập vỡ máy nghe nhạc MP3 mà tôi sử dụng để nghe nhạc luyện công, giấu các sách Pháp Luân Công và không cho tôi ngủ.

Sau đó vợ tôi mang về nhiều sách tôn giáo khác để đọc. Tôi cẩn thận cất giữ tất cả các sách Pháp Luân Công và bức hình của Sư phụ để không bị cô làm hư hại. Sư phụ đã giảng:

“Tuy rằng chúng ta không thừa nhận sự tồn tại và an bài của cựu thế lực, nhưng chúng [dù sao đi nữa] đã làm những gì chúng làm. [Chính] chư vị mới là nhân vật chính của thời kỳ lịch sử này; hiện nay, dẫu là tà ác hay là chính Thần, [họ] đều tồn tại vì chư vị.” (“Tẩu chính lộ” Tinh tấn yếu chỉ III)

Học Pháp của Sư phụ giúp tôi có chính niệm mạnh hơn. Tôi nhận ra rằng là một học viên, tôi đã không đóng vai chính trong gia đình mà lại cho phép tà ác can nhiễu.

Tôi mang tất cả các sách Pháp Luân Công, bức hình của Sư phụ để ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Tôi nói với vợ mình rằng các sách tôn giáo cô ấy đang đọc đã mất đi hàm nghĩa ban đầu vì chúng đã được truyền đi truyền lại qua nhiều thế hệ lại còn bị diễn giải bởi con người hiện đại. Hơn nữa, những cuốn sách đó là do những người ở cùng một tầng thứ như cô ấy viết, vì vậy pháp lý của họ làm sao có thể giúp cô ấy đề cao tầng và trở thành một vị Phật.

Tôi nghiêm túc nói với cô ấy, “Vì em đã đắc Pháp của vũ trụ, sao em có thể bị lầm lẫn vào thời khắc trọng đại này? Hãy quay trở lại với Đại Pháp. Anh hy vọng những cuốn sách tôn giáo này không xuất hiện trong nhà chúng ta một lần nữa.” Sau đó tôi ném chúng ra ngoài. Tôi có thể cảm thấy đó là một trận chiến giữa thiện và ác trong một không gian khác.

Sau đó vợ tôi đã ra ngoài và mua một cuốn Kinh Thánh. Mặc dù cô ấy đã trệch khỏi Đại Pháp, tôi cũng có thể nói rằng cô ấy không thực sự muốn học Cơ đốc giáo. Cô ấy chỉ muốn tìm một nơi ẩn náu an toàn.

Tôi dần dần nhận ra trạng thái của vợ mình liên quan đến việc tu luyện của tôi. Một ngày nọ, cô ấy mắng tôi, “Anh có nghĩ rằng nếu anh tu luyện tốt, anh có thể đạt được viên mãn chăng? Khi anh bỏ mặc em trong tình trạng này, thậm chí viên mãn cũng đừng nghĩ đến!” Rõ ràng cựu thế lực lợi dụng chấp trước để bức hại cô ấy, làm cô ấy phản đối Đại Pháp và can nhiễu tới việc tu luyện của tôi.

Tôi hướng nội tìm chấp trước căn bản mà mình vẫn chưa buông bỏ được. Tôi tự nhủ, “Vì cô ấy được an bài làm vợ tôi và có cơ duyên học Đại Pháp, vậy thì hẳn cô ấy phải có thiện duyên với Sư phụ. Làm sao tôi có thể dùng quan niệm người thường để phán xét cô ấy được?”

Tôi luôn cảm thấy rằng vợ mình là một học viên bình thường vì cô ấy không tu luyện vững vàng nên bản tính tiên thiên từ ​​bi của cô không bao giờ triển hiện. Với ý niệm đó và tin rằng cô ấy thuộc các học viên Đại Pháp lô sau, tôi đã hết hy vọng vào cô ấy. Sư phụ đã giảng,

“Sinh tại nhân thế vi đẳng Pháp

Biệt bị hoang ngôn đáng quy lộ”

(“Tản cam lộ” Hồng Ngâm III)

Cho dù vợ tôi cư xử như thế nào, tôi không nên bị đánh lừa bởi những gì thấy ở bề mặt, thay vào đó, tôi nên cố gắng hết sức để thức tỉnh phần chân ngã của cô ấy.

Tôi thực sự muốn cô ấy quay lại với Đại Pháp, vì vậy tôi phát chính niệm để loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác ngăn cản cô đắc Pháp. Tôi cũng hướng nội vô điều kiện và quan tâm hơn đến những gì cô nói.

Khi cô ấy nói tôi không khiêm tốn, tôi hướng nội và loại bỏ chấp trước. Khi cô ấy nói tôi không tu khẩu, tôi chú ý hơn đến việc đó, đặc biệt là khi gọi điện thoại di động.

Sau đó vợ tôi nhận thấy tôi luôn luôn hướng nội và loại bỏ chấp trước của mình như thế nào, vì vậy vào một ngày, cô nói, “Em thấy rằng anh đã thực sự thay đổi!”

Các đồng tu cũng thay phiên nhau tới thăm cô ấy để cố gắng tìm ra các chấp trước ngăn cản cô ấy tu luyện Đại Pháp một lần nữa. Ban đầu cô ấy không chào đón họ, nhưng sau đó cô ấy nhận ra rằng có thể chia sẻ nhận thức của mình với họ. Cuối cùng cô ấy đồng ý cho một học viên ở lại cùng chúng tôi học Pháp.

Sau khi học kinh văn mới của Sư phụ, vợ tôi cuối cùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công một lần nữa. Cô ấy hỏi tôi, “Anh đã tìm được rất nhiều học viên ở đâu để giúp em vậy?” Tôi nói với cô ấy rằng mình không mời họ. Đó là Sư phụ không muốn bỏ rơi cô ấy, vì vậy Ngài đã an bài cho các học viên tới nhà của chúng tôi.

Vợ tôi rất tinh tấn và chú trọng đến việc tự học Pháp. Chúng tôi cũng học Pháp cùng nhau. Cô tận dụng từng phút học thuộc Chuyển Pháp Luân.

Trong quá khứ, tôi tránh mặt vợ mình khi tôi có kế hoạch thăm thân nhân và bạn bè để giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công. Bây giờ, tôi đề nghị cô đi cùng. Cô cũng chủ động giới thiệu về môn tu luyện với người thân của mình.

Năm nay, vợ tôi nói rằng cô ấy muốn có một chiếc điện thoại di động để giảng chân tướng. Cô ấy nói rằng mình muốn theo Sư phụ, làm tốt ba việc và trở về nhà.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/23/152651.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/13/%E6%89%8E%E6%89%8E%E5%AE%9E%E5%AE%9E%E4%BF%AE%E8%87%AA%E5%B7%B1%E4%B9%8B%E5%90%8E-313994.html

Đăng ngày 30-10-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share