[MINH HUỆ 31-7-2015] Ngày 16 tháng 7 năm 2015, cảnh sát đã trèo qua tường và đột nhập vào nhà của ông Lưu Khánh, học viên Pháp Luân Công. Cô con gái 12 tuổi của ông Lưu đã hoảng sợ đến ngất đi.

Khoảng 8 giờ tối ngày 16 tháng 7 năm 2015, hơn 20 cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thuộc Sở cảnh sát thành phố Phù Dư đã ập vào nhà ông Lưu Khánh. Họ xông vào phòng ngủ, bẻ tay ông ra sau lưng rồi đưa ông đi. Vợ của ông chỉ trích cảnh sát vì đã không để ông mặc quần áo, vì vậy họ đã cho phép ông mặc quần áo và đi giầy.

Gia đình của ông đã cố gắng ngăn cản ông bị bắt giữ, họ không mở cửa và cũng không đưa chìa khóa cho cảnh sát. Cảnh sát đã dùng rìu để phá cửa, sau đó họ cưỡng bức ông vào trong xe cảnh sát rồi rời đi.

Nhà bị lục soát nhiều lần

Một vài sỹ quan cảnh sát đã ở lại để lục soát nhà của ông. Con gái ông Lưu đang ở nhà vào kỳ nghỉ nói: “Các anh đột nhập vào nhà chúng tôi – các anh đang phạm pháp!”.

Sau đó, cô đã ngất đi. Chứng kiến sự việc này, cảnh sát đã phá cửa sổ và chạy trốn.

Không lâu sau, nhân viên của Đội An ninh Nội địa xuất hiện và tiếp tục lục soát ngôi nhà. Khi bà Lưu yêu cầu họ xuất trình lệnh khám nhà, họ đưa ra một cuốn sổ nhỏ và một tờ giấy trắng có đóng một con dấu trên đó có ghi tên của ông Lưu.

Khi con gái ông Lưu tỉnh lại, cô tranh cãi với những nhân viên này và ngăn họ tiếp tục lục soát nhà của cô, rồi cô ngất đi một lần nữa.

Bà Lưu đã yêu cầu các sỹ quan này gọi xe cứu thương. Cô gái trẻ ấy đã được chở tới bệnh viên để cấp cứu. Vị bác sĩ phụ trách đã gọi điện cho giám đốc bệnh viện để xin phép chuyển cô tới một bệnh viện khác, vì họ đã cho cô dùng thuốc liều cao nhất, nếu dùng nhiều hơn nữa sẽ lấy đi mạng sống của cô.

Trong lúc bà Lưu đi theo con gái tới bệnh viện, cảnh sát đã tịch thu của họ một máy tính, 11 chiếc điện thoại, sổ tiết kiệm của ông Lưu, bằng lái xe, giấy đăng ký xe và chứng minh thư của ông, 200 nhân dân tệ và tất cả các sách và tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công của ông.

bab1a71c0ea207d4abe06fccec27dfde.jpg

Nhà của ông Lưu sau khi bị lục soát

Ông Lưu bị tra tấn

Một sỹ quan thuộc Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Sở Cảnh sát thành phố Phù Dư đã gọi cho bà Lưu và thông báo với bà rằng lệnh bắt giữ chồng bà đã được thông qua.

Khi bà Lưu ở cùng với con gái tại bệnh viện vào ngày 17 tháng 7 năm 2015, một bác sĩ đã hỏi bà rằng liệu chồng của bà trước đây có bị dị ứng gì không. Chỉ tới lúc này bà mới phát hiện rằng chồng của bà cũng đang được điều trị tại bệnh viện này. Ông bị co giật và đi tiểu mất kiểm soát.

Ngày hôm đó, bà Lưu đã đề nghị Đội An ninh Nội địa cho phép bà được gặp chồng, nhưng đội trưởng Tống Đông Phong đã từ chối yêu cầu này.

Bà được bảo rằng chồng của bà đã được đưa tới bệnh viện. Bà yêu cầu trả tự do cho chồng mình để điều trị y tế. Nhưng Tống Đông Phong nói rằng ông ta không có thẩm quyền thả ông Lưu và chỉ có giám đốc sở cảnh sát mới có thẩm quyền phê duyệt.

Giám đốc Trương Bảo Trấn và Đổng Thiết Kính, quản giáo tại trại tạm giam, đã thông báo với vợ ông Lưu rằng chồng của bà đã bị bức thực tại bệnh viện và không được phép có người tới thăm.

Qua màn hình giám sát an ninh của bệnh viện, bà nhìn thấy chồng mình bị cùm tay và dáng vẻ rất yếu trước khi ông bị đưa đi.

Tới thời điểm này, vẫn chưa có thêm thông tin nào.

Những người tham gia bức hại ông Lưu và gia đình ông:

Sở Cảnh sát thành phố Phù Dư

Cục trưởng Lan Khắc Kỳ: +86-13804380800

Tống Đông Phong, đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13943847076


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/31/313358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/3/152370.html

Đăng ngày 24-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share