Bài viết của Kinh Thuần ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 15-7-2015] Làn sóng khởi tố cựu độc tài Giang Trạch Dân vẫn đẩy nhanh tiến độ và dường như không ngừng lại. Tuy nhiên, từ quan điểm của một người tu luyện, làn sóng này cũng giống như một tấm gương lớn có thể phản ánh nhiều chấp trước và quan niệm hậu thiên.

Một số học viên Đại Pháp sợ đi đầu, sợ bị bức hại lần nữa, hoặc không thể vứt bỏ cái tình đối với gia đình của họ. Những người khác nghĩ về an toàn bản thân trước tiên, sẽ đi đến cực đoan, hay tâm danh lợi của họ bị khuấy lên và họ đang tìm kiếm sự bồi thường và lời minh oan. Vẫn có người thiếu chính niệm vì họ tin rằng môi trường đang tốt hơn, nghĩ rằng sự kiện này không có gì để tham gia, hay họ nao núng khi cảm thấy bị áp lực.

Điều gì thường xuyên can nhiễu tâm chúng ta khi đối mặt với những sự lựa chọn? Sau khi trải qua nhiều khảo nghiệm và khổ nạn, nhân tâm lại có thể nổi lên vào cuối chặng đường của chúng ta. Tâm trí chúng ta có thể dao động như cỏ dại mỏng manh trong gió. Nếu tu luyện không vững chắc, chúng ta phải hướng nội để tìm ra chấp trước. Nếu chúng ta không tín Sư tín Pháp và để nhân tâm chiếm ưu thế, tôi nghĩ rằng đó là vì chúng ta đã không học Pháp tốt.

Tà ác chỉ nhắm vào nhân tâm của chúng ta. Tất cả ảo ảnh trong xã hội người thường là kết quả của những suy nghĩ của đệ tử Đại Pháp. Sư phụ từng dạy:

“Một vị Thần cự đại, một niệm của họ có thể sinh thành vũ trụ thiên thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Chúng ta có thể thấy được chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp mạnh mẽ thế nào. Nếu tất cả chúng ta tin 100% rằng Giang Trạch Dân sẽ bị xét xử, và chúng ta hành động, thì kẻ bạo chúa này sẽ hết thời.

Với hàng triệu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cùng làm một việc chưa từng có này, những kẻ bức hại chỉ có thể đợi chờ trong sợ hãi thời điểm mà tội ác của chúng bị đưa ra xét xử. Vì thế, chúng ta không được có suy nghĩ rằng những kẻ bức hại sẽ trả thù. Đó không phải là suy nghĩ chân chính của chúng ta: nó là do cựu thế lực áp đặt lên chúng ta, và chúng ta phải hoàn toàn phủ nhận nó.

Khi Chu Vĩnh Khang (cựu Giám đốc Ủy ban Chính trị và Luật pháp) xuất hiện trên truyền thông, người theo dõi phiên tòa đã ném những cái nhìn căm phẫn vào ông ta. Phiên tòa dường như là một thông báo ngầm rằng cựu thế lực bức hại Đại Pháp đã gần như bị tiêu hủy và họ chỉ đang đợi các học viên kết thúc vở kịch này.

Không gì có thể ngăn cản làn sóng đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Đây là Thiên ý. Bất cứ ai chống lại sẽ bị trừng phạt. Tôi hy vọng các học viên có thể nắm bắt cơ hội quý giá này, tăng cường chính niệm, đột phá nhân tâm, và cùng nhau phối hợp để đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Tuy nhiên trong quá trình này, cát sẽ bị sàng lọc đi và chỉ có vàng là tỏa sáng và đạt được yêu cầu của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/15/312447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/4/152388.html

Đăng ngày 19-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share