[MINH HUỆ 22-7-2015] Một số học viên đã có những trải nghiệm thần kỳ sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới đây là hai người trong số họ.

Chính hành, tâm trí được giác ngộ

(Từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) Tôi đã nghĩ về việc kiện Giang Trạch Dân sau khi đọc các bài chia sẻ liên quan đến việc khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân trên trang web Minh Huệ. Tôi đã đợi ngày này nhiều năm rồi.

Tôi đã chia sẻ những suy nghĩ của mình với các đồng tu. Một học viên đã hỏi xem tôi có sợ công an đến sách nhiễu mình không.

Tôi nói: “Họ không dám đâu, nếu họ dám, tôi cũng sẽ kiện họ.”

Tôi đã nhận được xác nhận bằng văn bản từ Viện kiểm sát Tối cao sau một ngày từ khi tôi gửi đơn kiện.

Khi ngồi luyện bài tĩnh công, tôi thấy, ngay trước mắt mình, các lớp vật chất màu đen rơi ra khỏi cơ thể mình và thay thế bằng các vật chất màu trắng. Hai chân của tôi từng bị đau trong suốt lúc ngồi đả tọa, nhưng giờ thì đã dễ dàng hơn nhiều. Cơ thể tôi cũng trở nên nhẹ hơn.

Tôi ngộ ra rằng mình đã quyết định đúng khi kiện Giang Trạch Dân.

Điểm hóa trong mơ, cây bút và pháo hoa

(Từ Trung Quốc) Tôi có một giấc mơ vào tháng 3: Tôi cùng một đồng tu đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe buýt. Người bán vé hỏi chúng tôi xem chúng tôi có muốn đệ đơn kiện không. Tôi đã nói “có” không một chút chần chừ. Sau đó, tôi tỉnh dậy.

Khi chính sách mới của chính phủ được thông qua vào ngày 1 tháng 5 năm 2015, phác thảo sự bảo đảm của Tòa án Nhân dân Tối cao đối với việc đăng ký và xử lý tất cả các đơn khiếu nại, các học viên ở Trung Quốc đã bắt đầu kiện Giang Trạch Dân.

Khi tôi đang viết đơn kiện Giang Trạch Dân, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi thấy một cây bút trên ghế sofa tương tự cây bút tôi cầm trên tay. Tôi hỏi người học viên xem cô ấy đã đưa cho tôi một hay hai cây bút. Khi cô ấy nói cô chỉ đưa một cây bút, tôi đã ngộ ra rằng hẳn là Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi đã lựa chọn đúng khi kiện Giang Trạch Dân.

Tôi viết xong các văn bản khiếu nại của mình vào đầu tháng 6, nhưng một đồng tu đề xuất tôi liệt kê ra các tên của công an theo định dạng được yêu cầu. Bản thảo thứ hai được hoàn thành vào ngày 28 tháng 6 năm 2015.

Khi tôi đang phát chính niệm vào tối hôm đó, tôi thấy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời nhắc tôi về một ngày trọng đại. Tâm tôi tràn đầy niềm vui.

Sáng hôm sau, tôi cùng một vài đồng tu đã đến bưu điện để gửi đơn kiện. Bầu trời sáng sủa sau cơn bão và khi chúng tôi rời bưu điện, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng.

Sư phụ đã loại bỏ những vật chất xấu cho tôi trong quá trình đệ đơn kiện hình sự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/22/312819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/2/151852.html

Đăng ngày 19-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share