[MINH HUỆ 8-8-2015]

Kiên trì chính niệm, 20 ngày sau thư tố cáo Giang Trạch Dân đã đến nơi

Vào ngày 9 tháng 7, hai vị đồng tu đã gửi thư bảo đảm lên Viện Kiểm sát Tối cao để tố cáo Giang Trạch Dân, tuy nhiên những lá thư này bị giữ lại tại Trạm trung chuyển Bắc Kinh. Các đồng tu đã tăng cường chính niệm; ngày 29 tháng 7, Viện Kiểm sát Tối cao đã nhận được đơn kiện của họ.

Ở đây xin nhắc nhở các đồng tu, đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy dùng chính niệm để đối đãi với từng khâu của việc gửi thư tố cáo.

Hướng nội và phát chính niệm

Vào ngày 4, 5, 7, 14, 15 tháng 7, c húng tôi đã gửi đơn khởi kiện Giang Trạch Dân qua chuyển phát nhanh EMS. Ba ngày sau chỉ có hai đồng tu nhận được xác nhận từ Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao, những đơn kiện còn lại đều bị giữ lại tại Trạm trung chuyển Bắc Kinh và Trạm trung chuyển từ Lang Phường đi Bắc Kinh.

Mãi đến 12 giờ 55 ngày 4 tháng 8, tôi mới nhận được tin nhắn xác nhận của Viện Kiểm sát Tối cao (tôi gửi thư từ ngày 7 tháng 7). Một đồng tu khác gửi thư từ ngày 15 tháng 7, đến 11 giờ 18 phút ngày 11 tháng 8 mới nhận được tin nhắn xác nhận từ tòa án.

Phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân đang ngày càng nổi lên mạnh mẽ, để sớm đưa kẻ ma đầu gây hại cho nhân loại này ra pháp luật, mong rằng các đồng tu không nên nản chí, không thừa nhận bị phong tỏa thư, hãy hướng nội nhiều hơn. Trong suốt quá trình khởi kiện Giang Trạch Dân hãy tu bỏ những nhân tâm bất hảo, tiếp tục phát chính niệm, phát huy uy lực trấn tà diệt loạn, trảm yêu trừ ma. Như vậy đơn khởi kiện Giang Trạch Dân mà chúng ta gửi đi mới có thể nhanh chóng thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại mà đến được tòa án tối cao.

Các đồng tu hãy lập tức kiểm tra lại những bưu phẩm bị giữ tại Trạm trung chuyển Bắc Kinh

Bưu kiện gửi qua chuyển phát nhanh EMS của tôi gửi từ ngày 8 tháng 7, đến chiều ngày 10 tháng 7, Tòa án tối cao đã nhận được, nhưng bưu kiện gửi đến Viện Kiểm sát Tối cao thì bị giữ lại tại Trạm trung chuyển Bắc Kinh, kiểm tra lại vài lần vẫn thấy bị giữ tại đó.

Hôm nay tôi lại lên mạng kiểm tra thì thấy Viện Kiểm sát Tối cao đã nhận được thư vào ngày 1 tháng 8. Mong rằng các đồng tu hãy lập tức kiểm tra lại những bưu phẩm đang bị giữ tại trạm trung chuyển và bổ sung cho Minh Huệ nếu bưu phẩm đó đã được phát thành công.

Đồng tu chưa nhận được xác nhận thư đến, xin hãy gọi điện cho tổng đài tra cứu của bưu điện

Từ 30 tháng 6 đến 17 tháng 7 tôi đã gửi đi bốn bức thư kiện Giang Trạch Dân theo hình thức gửi bảo đảm, hai bức thư gửi qua đường chuyển phát nhanh của bưu điện, hai bức thư gửi qua công ty chuyển phát nhanh Vận Đạt. Đến ngày 26 tháng 7 đều chưa có thông tin xác nhận từ Viện Kiểm sát tối cao. Nhưng vào ngày 25 tháng 7 tôi lại nghe một đồng tu nói rằng ngày hôm trước anh ấy đã vào mạng phát hiện thấy có rất nhiều đồng tu gửi thư từ trước đó nhưng đến hôm nay đã có rất nhiều đồng tu nhận được tin nhắn xác nhận rồi.

Ngày 27 tháng 7, đồng tu đó lại nói với tôi, bức thư anh ấy gửi ngày 24 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 đã có xác nhận rồi. Ngày 28 tháng 7 tôi lại lên mạng tra cứu, thư của tôi vẫn chưa đến nơi. Đồng tu gợi ý tôi nên gọi cho tổng đài 11185 tra cứu xem sao, tôi nghĩ có lẽ nên giảng chân tướng cho nhân viên của tổng đài 11185.

Ngày hôm sau, chiều ngày 28 tháng 7, sau khi học Pháp xong, tôi gọi điện thoại cho tổng đài 11185. Nhân viên tổng đài nói rằng thư của tôi (bức thư thứ 2) đã đến nơi vào ngày 25 tháng 7, còn ba bức thư nữa chưa đến, cô ấy sẽ giúp tôi kiểm tra tiếp. Tiếp đó, tôi giảng chân tướng cho cô ấy, tôi nói rằng mình đang gửi thư để kiện Giang Trạch Dân, ông ta đã ra lệnh mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, dùng những lời lẽ dối trá để lừa gạt rất nhiều người dân, tôi đã bị bỏ tù, bị bức hại, tôi không nên kiện ông ta hay sao? Kẻ bức hại biết bao nhiêu học viên Pháp Luân Công như vậy, thiên lý không dung, giết người thì phải đền mạng, hiện giờ ở Trung Quốc có hàng chục nghìn người đang khởi kiện ông ta, hình thế không thể nào ngăn cản nổi, là một công dân, thư gửi của tôi phải được pháp luật bảo vệ, các cô ngăn cản tôi kiện Giang Trạch Dân thì tôi cũng có thể tố cáo các cô.

Cô ấy nói đúng vậy và bảo tôi để lại số điện thoại, hứa giúp tôi tìm bức thư thứ hai gửi bảo đảm qua bưu điện. Hôm sau, cô ấy quả thực đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi mang biên lai gửi thư lên phòng kinh doanh để tra, tôi đã đồng ý.

Mấy ngày sau tôi lên mạng tra lại thì thấy bốn bức thư tôi gửi đều đã được xác nhận, nhưng hai bức thư gửi qua đường chuyển phát nhanh bưu điện và công ty chuyển phát Vận Đạt thì chưa đến được.

Các đồng tu chưa nhận được thông tin xác nhận thư xin đừng chờ đợi thêm nữa mà hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho tổng đài tra cứu của bưu điện, tổng đài gửi thư bảo đảm là 11185, tổng đài gửi thư chuyển phát nhanh là 11183, để kiểm tra xem thư tố cáo Giang Trạch Dân đã được gửi đi hay chưa, đây cũng là cách chúng ta đột phá những cản trở của cựu thế lực, nếu không thì bức thư vẫn sẽ nằm ở đó, khiến chúng ta không thể đạt được mục đích khởi kiện Giang Trạch Dân.

Tin tức về các bức thư bị giữ lại tại Bắc Kinh

Ngày 9 tháng 7, tôi cùng đồng tu gửi thư tố cáo Giang Trạch Dân qua bưu điện đến Viện Kiểm sát tối cao. Ngày 10 tháng 7, thư đến Trạm trung chuyển Bắc Kinh, ngày 11 tháng 7 đã rời trạm trung chuyển, sau khi qua tổng đài thì bị giữ lại. Đến tận tháng 8 mới có tin tức về bức thư.

Lúc đó trong số thư của các đồng tu cùng gửi với tôi, tôi chỉ biết có ba bức thư đã đến được Viện Kiểm sát tối cao, tôi tin rằng các thư khác cũng sẽ đến được viện kiểm sát tối cao hoặc tòa án tối cao. Sau ngày 11 tháng 7, các bức thư bị Cục công an Duy Phường giữ lại hiện vẫn chưa có tin tức gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/8/近日诉江邮件妥投反馈-313809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/21/152175.html

Đăng ngày 06-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share