Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-7-2015] Một khách hàng của tôi, họ Trương, thường hay ghé qua chỗ chúng tôi kinh doanh. Anh ấy là bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của một thôn.

Tôi và chị dâu của tôi cả hai đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi bảo với anh ấy rằng chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong kinh doanh và không bao giờ lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình.

Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến trên 100 quốc gia, và mọi người đã có được lợi ích lớn từ việc tu luyện theo các nguyên lý của Đại Pháp. ĐCSTQ là vô thần, và bất chấp cả hành vi phạm tội ác diệt chủng chống lại người dân Trung Quốc. Cho dù có nguy cơ bị bắt giữ và giam cầm, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn cố gắng nói rõ cho mọi người về cuộc bức hại phi lý này.

Anh Trương bạn tôi đã hiểu và thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy không còn muốn ủng hộ một tổ chức giết người giống như ĐCSTQ nữa.

Một ngày nọ, anh Trương đang ngồi trong xe tải của mình và đang chờ tới lượt cân tại một trạm cân xe tải. Người tài xế ở phía trước đã làm rơi một số tiền trên chiếc cân mà không biết. Anh Trương đã nhặt được số tiền trong lúc đang cân chiếc xe tải của mình và đã kể cho tôi biết về việc này khi anh ấy đến cửa hàng của tôi. Chúng tôi đếm được tổng cộng 9.300 tệ (gần 1.497 đô la Mỹ). Ngay sau đó, một người đàn ông đã chạy vào trong cửa hàng của tôi trong khi miệng nói lắp bắp: “Thôi xong rồi! Tôi đã đánh mất hết khoản tiền để mua hàng hóa rồi. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ?” Anh ấy nói anh mất 9.300 tệ, cũng chính bằng số tiền mà anh Trương đã nhặt được.

Anh Trương quay lại phía tôi và mỉm cười: “Tôi hiểu các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không được lấy những gì không thuộc về mình.” Anh ấy đã đưa lại số tiền đó cho người lái xe. Người lái xe rất cảm kích và khăng khăng tặng anh Trương 100 tệ để cảm tạ. Anh Trương mỉm cười và nhìn về phía tôi: “Tôi sẽ không lấy những gì không phải là của mình.” Tôi đã mỉm cười lại với anh. Anh Trương đã giữ vững nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong tâm.

Qua việc thấy được Pháp Luân Đại Pháp chân chính như thế nào, và ĐCSTQ là xấu xa như thế nào, người lái xe đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/28/313133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/1/151839.html

Đăng ngày 04-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share