Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-8-2015] Các điểm du lịch nổi tiếng như Thư viện Chân dung Quốc gia và Quảng trường St. Martin luôn luôn thu hút nhiều du khách đến từ Anh và các nơi trên khắp thế giới. Khi các học viên đến đây vào cuối tuần như thường lệ, một lượng lớn người qua đường đã biết về môn tu luyện và cuộc bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc.

5f413f72c5391e8546fc94e4785e39c0.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Công tại Quảng trường St. Martin

Nhà văn: Nếu chúng ta phớt lờ nó, chúng ta có thể trở thành nạn nhân tiếp theo

Vợ chồng anh Peter và chị Christina, đều là nhà văn, đã nhìn thấy các học viên khi đang đi cùng bạn mình là anh Robert. “Chúng tôi là những người dân sống lâu năm ở London và chúng tôi đã nhìn thấy các bạn biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc”, anh Peter nói: “Các bạn đang làm rất tuyệt và xin hãy tiếp tục”.

Anh nói tiếp: “Bởi vì vấn đề này [cuộc bức hại] liên quan đến nhân quyền cơ bản, cả Liên Hiệp Quốc cũng nên quan tâm đến nó. Chỉ cần cứ tiếp tục làm, cuối cùng các bạn sẽ thành công”.

Chị Christina cho rằng tội ác man rợ như thu hoạch nội tạng từ những người đang còn sống nên được tất cả mọi người quan tâm. “Chúng ta phải hành động để ngăn chặn nó. Nếu phớt lờ đi, chúng ta có thể trở thành nạn nhân tiếp theo”.

Ngoài việc nhận các tài liệu từ các học viên, anh Peter đã xin thêm các cuốn khác cho bạn bè mình. Anh Robert, một họa sĩ, đã chúc các học viên thành công: “Tôi hy vọng tình trạng này sẽ sớm kết thúc”.

2a835775cecd734acc61473eefab2f20.jpg

Nhà văn Christina, chồng cô, và bạn của họ ký tên thỉnh nguyện

Chuyên gia Y tế: Thu hoạch nội tạng sống thật khủng khiếp

Chuyên gia Y tế Joy và chồng cô đã dừng chân tại các tấm áp phích mô tả các phương thức tra tấn mà các học viên đã trải qua. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và nói chuyện với các học viên.

Anh John đã từng nghe nói về cuộc bức hại, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Anh đã hỏi: “Tại sao Cộng sản Trung Quốc lại đối xử với các học viên tồi tệ như vậy?”

Một học viên đã giải thích về lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), từ thời điểm ban đầu cho đến những cuộc vận động chính trị khác nhau như Cách mạng Văn hóa và cuộc Thảm sát Thiên An Môn năm 1989. “ĐCSTQ đã làm những việc này để củng cố sự cai trị của nó. Nhưng những tội ác chống lại nhân loại này đã cướp đi hàng chục triệu sinh mạng”.

Cả cô Joy và anh John đều đồng ý rằng ngay từ đầu những thảm kịch này đáng lẽ không nên xảy ra. Cô Joy nói: “Đặc biệt là thu hoạch nội tạng sống- nó thật kinh khủng!”.

d674088a7e5f2d9db547b07f7295bd03.jpg

Một người đàn ông Trung Quốc ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên

“Tôi đã thấy nhóm của các bạn ngay khi nghĩ về việc thiền định”.

Cô Rose đến từ Mexico nói cô đã biết đến Pháp Luân Công và cách đây ba tháng cô đã được xem vở múa “Monkey King” (Hầu Vương) do Đoàn nghệ thuật Thần Vận biểu diễn.

“Tôi sống ở Venezuela phần lớn thời gian và vừa mới quay lại London để thăm con gái”. Vì phải ở lại đây sáu tháng, cô đã nghĩ tới việc thiền định, vốn đang được nhiều người thực hành ở Mexico và Venezuela. “Thật thú vị, tôi đã thấy nhóm của các bạn ngay khi tôi nghĩ đến việc học thiền”.

464f8922cce3d7b79863dce8b2f003ca.jpg

Cô Rose đến từ Mexico cho biết cô rất thích ngồi thiền.

Khi nghe nói về nhóm thiền định ở công viên Regent, cô Rose nói sẽ tới đó vào cuối tuần sau. “Đây là một thế giới hỗn loạn với nhiều vấn đề. Tôi tin môn thiền định ôn hòa mà các bạn đang thực hành là quan trọng với tất cả chúng ta”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/31/314988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/2/152358.html

Đăng ngày 04-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share