Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-7-2015] Học viên Pháp Luân Công, ông Triệu Bang Hải và vợ là bà Lý Thường Thu đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào tháng 7 năm 2014 và bị cầm tù từ đó. Họ vừa bị kết án bảy năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2015.

Phiên tòa được tổ chức tại tòa án quận Long Tuyền Dịch ở Thành Đô, trong suốt thời gian đó rất nhiều cảnh sát đứng bao vây bên ngoài tòa án.

Luật sư đã biện hộ cho hai vợ chồng họ vô tội, khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc. Thẩm phán và công tố viên đã chen ngang rất nhiều lần trong lúc họ bào chữa.

Chỉ có bốn ghế trong phòng xử án là dành cho gia đình bị cáo, trong khi những ghế khác là dành cho “những người tham dự” do tòa án thuê.

Bị bắt giữ và gia đình bị sách nhiễu

Ông Triệu và bà Lý bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 7 năm 2014. Cảnh sát đã lục soát nhà họ, tịch thu máy tính và các đồ dùng cá nhân khác của họ.

Có tin là các nhân viên cảnh sát đã tra tấn cả hai vợ chồng họ trong khi thẩm vấn để ép nhận tội.

Sau khi hai vợ chồng bị bắt giữ, các thành viên trong gia đình họ – mẹ già ngoài 80 tuổi, người em gái tàn tật và con gái 15 tuổi của họ đều gặp sách nhiễu. Chủ nhà và cán bộ khu dân cư địa phương đã cố gắng đuổi họ nhiều lần. Họ cũng giám sát mẹ ông Triệu mỗi khi bà rời khỏi nhà.

Ông Hà Dũng, một nhân viên an ninh khu dân cư đã nói rằng: “Quận Long Tuyền Dịch sẽ không khoan nhượng khi xem xét [trường hợp] các học viên Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/24/312971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/11/152015.html

Đăng ngày 03-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share