Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-5-2015] Tôi 65 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 7 năm 1995. Tôi có cảm nhận rằng Nhà sáng lập Đại Pháp, người mà các học viên gọi là Sư phụ, luôn ở bên cạnh tôi.

Ngày 28 tháng 7 năm 2014, tôi đi ra ngoài để dán các tấm biểu ngữ thông tin về Đại Pháp, và nhận thấy rằng có ai đó đang đi theo sau tôi cách chừng 100 mét khi tôi còn lại mười mấy tấm biểu ngữ. Tôi không để ý đến anh ta và nghĩ rằng tôi chỉ cần dán xong các tấm biểu ngữ và sau đó về nhà sớm. Niệm đầu này không tốt và tôi đã bị dùi vào sơ hở.

Ngay khi dán tấm biểu ngữ cuối cùng, tôi nghe có tiếng người hét lên bảo tôi dừng lại. Anh ta vẫn còn ở xa, nhưng tôi thấy rằng anh ta đang ôm một đống biểu ngữ. Khi anh ta đứng trước tôi, đầu tiên tôi phủ nhận việc tôi đã dán các tấm biểu ngữ đó, nhưng sau đó tôi thay đổi ý nghĩ và nói với anh ta rằng tôi đã dán các tấm biểu ngữ để cứu người.

Tôi nhận ra anh ta là một cảnh sát khi anh ta bảo tôi đi theo anh ta. Anh ta nói rằng họ đã tìm kiếm tôi trong nhiều ngày, và anh ta rất vui vì đã bắt gặp tôi trên đường đi làm về.

Anh ta yêu cầu tôi đi theo anh ta đến nơi mà họ có thể ghi lại thông tin của tôi. Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ không nói cho anh ta bất cứ điều gì – Tôi biết rằng tôi đã làm một điều tốt để chứng thực Pháp và không nên sợ hãi.

Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ – Tha tựu trảo
Niệm nhất chính – Ác tựu khoa
Tu luyện nhân – Trang trước Pháp
Phát chính niệm – Lạn quỷ tạc
Thần tại thế – Chứng thực Pháp”

(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”

(Sợ Chi, Hồng Ngâm II)

Không chấp nhận bị đe dọa

Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng về Đại Pháp cho người cảnh sát này, vì vậy tôi đi cùng anh ta. Tôi nói: “Đến lúc phải chấm dứt cuộc bức hại tà ác này. Anh không nên tham gia vào việc bức hại những người tốt.

“Những kẻ như Chu Vĩnh Khang và Lý Đông Sinh tích cực bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt, bị kết án, hoặc đang bị điều tra. Một số người đã tự sát, và những người khác đã gặp phải ác báo rồi. Hơn 170 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và/hoặc các tổ chức liên đới của nó.

“Nếu anh tiếp tục bắt giữ các học viên thì anh sẽ gặp phải báo ứng. Nếu anh để cho tôi đi, anh và gia đình anh sẽ được rất nhiều lợi ích. Nếu anh không suy nghĩ cho bản thân, anh cũng nên suy nghĩ đến gia đình của anh.”

Chúng tôi đã đi ngang qua một trạm xe buýt và đã gần đến nhà tôi. Tôi biết rằng tôi phải dừng lại hoặc là những người hàng xóm có thể nhận ra tôi và anh ta sẽ biết nơi tôi sống.

Tôi dừng lại và đề nghị chúng tôi đi đâu đó để chúng tôi có thể nói chuyện nhiều hơn. Anh ta từ chối và đe dọa rằng anh ta sẽ gọi một chiếc xe cảnh sát. Tôi nói với anh ta rằng anh không nên làm điều đó, và tôi sẽ không đi với anh ta.

Anh ta nắm lấy tôi, nhưng không thể giữ tôi lại. Tôi tiến lên khoảng ba bước, nhìn lại, và nói to với anh ta rằng anh ta không đi theo tôi. Tôi tiếp tục bước đi và nói với anh ta một lần nữa để anh ta không đi theo tôi. Tôi cũng xin Sư phụ không để cho người cảnh sát này theo tôi.

Khi tôi nhìn lại một lần nữa, anh ta vẫn đang đứng đó, vẫn còn ngơ ngác, như thể bị bất động. Anh ta đã cố gắng để bước tới nhưng không thể. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi nhưng không thể nói được. Tôi nhanh chóng bước đi và rời khỏi khu vực đó.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Con xin cảm tạ Sư phụ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/20/151168.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/26/309977.html

Đăng ngày 30-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share