Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-8-2015] Tôi muốn được chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc vượt qua cơn buồn ngủ trong khi học Pháp.

Trước đây tôi thường học Pháp một mình vì không biết bất kỳ học viên nào khác. Tôi cảm thấy buồn ngủ trong khi học Pháp. Đôi lúc tôi có thể vượt qua nó và tiếp tục đọc, nhưng đôi lúc tôi phải dừng lại và đi ngủ.

Năm 2014, tôi gặp được một học viên và đã tham gia nhóm học Pháp của họ. Kể từ khi tham gia học Pháp nhóm, tôi không bao giờ còn cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp nữa. Miễn là có đồng tu nào đó học Pháp cùng tôi thì tôi không những không cảm thấy buồn ngủ, mà còn thấy rất tỉnh táo nữa.

Tại sao tôi lại có thể giữ được sự tỉnh táo khi học Pháp chung với những học viên khác nhưng lại cảm thấy buồn ngủ khi học một mình? Tôi nghĩ đó là vì tôi tập trung hơn khi đọc Pháp cùng các học viên khác. Khi tâm trí tôi chỉ tập trung vào Pháp, thì uy lực cường đại của Đại Pháp có thể loại bỏ mọi can nhiễu.

Hiện giờ tôi thậm chí không còn cảm thấy buồn ngủ ngay cả khi học Pháp một mình và có thể tập trung hơn vào việc đọc sách.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy một số học viên đã ngủ gật trong khi học Pháp. Nguyên nhân là do họ đã không chú tâm vào Pháp.

Ví dụ, họ uống nước trong khi đọc các sách Đại Pháp, hoặc họ để ý quá nhiều đến các hành động của những người khác trong lúc đọc và bị mất tập trung bởi những tiếng động nhỏ.

Khi chúng ta tập trung vào Pháp, chúng ta sẽ ở trạng thái nghe mà như không nghe; thấy mà như không thấy cử động của những người khác, vì toàn bộ tâm trí chỉ chú tâm vào Pháp. Khi đó chúng ta sẽ không còn buồn ngủ trong khi học Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/22/314506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/28/152273.html

Đăng ngày 19-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share