[MINH HUỆ 23-8-2015] Ngày 21 tháng 8, “Triển lãm Quốc tế về Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” được khai mạc tại Phòng tranh YouCaring Compassion in Action ở khu trung tâm mua sắm San Francisco và kéo dài một tuần.

Do phòng triển lãm nằm ngay khu trung tâm mua sắm nên chi phí thuê địa điểm khá cao. Tuy nhiên, chủ phòng tranh, vì cảm động sâu sắc bởi các tác phẩm nghệ thuật và thông điệp của chúng nên đã [tình nguyện] giảm giá.

679971622c8af23b180882e3016e14df.jpg

6091c48456e31046b61adc1d68f07bf1.jpg

1b93dbd2ff3317deb9bc25d43d5333d9.jpg

16447bf0448b78c369c62dc69dacf688.jpg

c77314318844f4e014de0f71de16878c.jpg

Khách tham dự triển lãm xem tranh

“Tôi cảm nhận được sự thần thánh [trong các tác phẩm nghệ thuật]”

Ông Satnam Nandha, một khách tham dự triển lãm, làm việc tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang, đã ấn tượng sâu sắc với bộ sưu tập tranh của các học viên Pháp Luân Công.

“Tôi thích tất cả các tác phẩm này. Thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận được sự thần thánh trong đó,” ông trả lời phóng viên Minh Huệ.

Bức tranh mà ông Nandha thích nhất là “Hòa tan trong Pháp”.

Ông nói: “Nghệ sỹ này hẳn là phải có trình độ tâm linh rất cao. Nó phản ánh sự bình thản và thể hiện thế giới nội tâm của người nghệ sỹ.”

Bức tranh vẽ hình ảnh một người mẹ đang bế con và đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách căn bản về các pháp lý của Pháp Luân Công, dưới ánh đèn êm dịu.

“Nếu ai cũng có thể đạt đến tâm thái an hòa như thế này thì thế giới sẽ trở thành một nơi tuyệt vời,” ông nói.

Ông Nandha còn tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc qua các bức tranh. Ông nói không thể hiểu tại sao lại có kẻ bức hại những con người hòa ái và lương thiện như thế này.

“Tôi ngưỡng mộ sự kiện định của họ”

Cô Samantha, một biên tập viên truyền thông ở New York, cho hay triển lãm này không phải là dịp đầu tiên khiến cô biết đến Pháp Luân Công. Cô cho biết đã từng tìm hiểu về cuộc bức hại từ nhiều sự kiện Pháp Luân Công tại Manhattan.

“Tôi thấy vui vì đã đến xem các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này. Các bức tranh đã giúp tôi hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công,” cô nói. “Tôi ngưỡng mộ sự kiên định và niềm tin mạnh mẽ của họ [các học viên] trước cuộc bức hại. Tôi cảm nhận được năng lượng tích cực từ các tác phẩm nghệ thuật. Sự hòa ái, lương thiện và phẩm hạnh của những người tu luyện thật đáng quý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/23/314581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/27/152266.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share