Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2015] Ngày nay, nhiều người tại Trung Quốc chủ yếu tập trung vào tranh giành lợi ích cá nhân, và không còn xem trọng giá trị đạo đức.

Trái lại, các học viên Pháp Luân Công lại nỗ lực để trở thành những người tốt và chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, bất chấp việc đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Những người đã gặp gỡ các học viên đều công nhận lòng vị tha và sự quan tâm tới người khác của họ. Hai sự việc kể lại dưới đây là một phần trong nhận thức mới này về Pháp Luân Công.

Thể hiện lòng tốt của các học viên

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2014, các lớp khói dày có thể được nhìn thấy từ khu đồi đằng sau một ngôi làng ở huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc. Một vườn cây ăn quả đang bị cháy do người anh rể của chủ vườn, một học viên Pháp Luân Công, đã lỡ đốt các vật liệu khô gần vườn cây ăn quả đó. Hơn 100 cây ăn quả bị phá hủy hoàn toàn.

Thay vì cãi nhau với chủ vườn cây ăn quả về chi phí thiệt hại, học viên đó đã đền trả bằng chính vườn cây ăn quả của mình, vốn có giá trị cao hơn, cho người anh rể. Dân làng đã nói: “Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Học viên đó đã chiểu theo các nguyên lý cao hơn.”

Một sự cố tương tự, cũng liên quan tới các học viên, xảy ra ở cùng làng vào cuối tháng 12 năm ngoái. Trong khi đang làm việc trên đồng, anh Tề đã nhóm lửa để giữ ấm, nhưng kết quả lại đốt cháy một vườn cây gần đó thuộc chủ sở hữu của ông Cao Xuân – là một học viên Pháp Luân Công. Chi phí thiệt hại từ đám cháy ước tính hơn 10.000 nhân dân tệ.

Gia đình anh Tề đề nghị đền bù ông Cao bằng tiền mặt hoặc chuyển giao vườn của họ. Nhưng ông Cao đã an ủi gia đình anh Tề và lịch sự từ chối.

Con trai của anh Tề nói: “Gia đình chúng cháu sẽ ghi nhớ lòng tốt của ông.” Ông Cao trả lời: “Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Đó là người sáng lập Pháp Luân Công, học viên chúng tôi gọi là Sư phụ, đã dạy chúng tôi cần có chuẩn mực đạo đức cao.”

“Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Chúng tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là tốt!”

Trung thực thể hiện sự tốt đẹp của các học viên

Một học viên khi đang trên đường trở về của mình thì nghe thấy tiếng nhạc. Cô xuống xe và tìm thấy một chiếc điện thoại trong đám cỏ.

Suy nghĩ đầu tiên của cô là chủ nhân của chiếc điện thoại chắc phải rất lo lắng, nên cô đã thử mở chiếc điện thoại và xác định người sở hữu.

Nhưng cô không thể tìm ra cách hoạt động của chiếc điện thoại, vì vậy cô đã về nhà.

Một thành viên trong gia đình cho biết: “Chiếc điện thoại có giá trị hơn 1.000 nhân dân tệ. Sao chị không giữ lại vì chị không có cái nào?”

Cô ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Công không thể lấy những thứ từ người khác. Hãy mở nó ra và cố gắng liên hệ với người sở hữu nó.” Từ nhật ký cuộc gọi trong điện thoại, gia đình cô đã xác định được một người quen của người sở hữu.

Người sở hữu đó, là một cậu thanh niên trẻ tuổi, đã đi xe máy đến. Cậu ấy muốn cảm tạ người học viên vài trăm nhân dân tệ, nhưng cô ấy đã từ chối và nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt và phải luôn nghĩ đến người khác trước bản thân mình.”

Cậu thanh niên nói: “Các học viên Pháp Luân Công đều thực sự vị tha. Họ đều là người tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/20/311093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/13/151516.html

Đăng ngày 07-09-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share