Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Để giúp cho những người dân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) [truyên truyền] lừa dối về Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của cá nhân mình để có thể biết được sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Luôn hành xử chiểu theo Pháp

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã ngộ ra rằng là một học viên, chúng ta cần phải trở thành một người tốt vào bất kỳ lúc nào. Trong mọi tình huống, chúng ta đều nên nghĩ cho người khác trước và hướng nội mỗi khi xảy ra mâu thuẫn.

Năm 2003, tôi đã tìm được một công việc trong một công ty nhà nước. Bởi vì công ty này lúc đó vừa mới thành lập, nên công việc của tôi có liên quan đến nhiều thứ. Hàng ngày tôi đều đến công ty trước 7 giờ sáng. Tôi dọn dẹp vệ sinh văn phòng rồi bắt đầu công việc của mình. Vào mùa đông, tất cả các loại vật liệu chất đống bên ngoài sân [của công ty] cần phải được dỡ ra khỏi kho lưu trữ để kiểm kê và sắp xếp lại.

Tất cả các nhân viên đều phải tham gia vào hoạt động này. Đây là công việc buồn tẻ và dễ dính bẩn. Nhiều người đã nản lòng sau một vài ngày. Giữa trời gió lạnh, tôi là người duy nhất làm những công việc này, bao gồm cả việc dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển rác thải, v.v.. Tôi làm không ngừng cho đến khi tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp ra bên ngoài. Sếp tôi đã rất xúc động trước việc tôi làm và đã nói với tất cả các nhân viên: “[Tên tôi] đã coi công ty của chúng ta như là nhà riêng của anh ấy vậy, và dù ở đâu anh ấy cũng đều hành xử như thế cả.”

Năm 2005 tôi đã rời khỏi công ty này và tới làm việc cho một tập đoàn khác. Để bắt đầu công việc, các nhân viên đều phải qua một khóa đào tạo ba tháng. Tôi đã kết thúc khóa đào tạo của mình chỉ trong vòng có một tháng bởi vì tôi đã làm việc chăm chỉ. Đó là sự ghi nhận của công ty tôi. Trụ sở công ty đã cử một người tới để chứng thực việc [hoàn thành khóa] đào tạo này của tôi. Sau đó, phó giám đốc của ban thường nhắc tới tôi [như một tấm gương] cho các nhân viên mới rằng tôi đã trải qua khóa đào tạo chỉ trong vòng có một tháng.

Mùa xuân năm 2006, công ty của tôi đã cử tôi tới miền Nam Trung Quốc để gặp gỡ các nhà cung cấp thiết bị tiềm năng. Một công ty đã hối lộ cho tôi 20 nghìn nhân dân tệ để có thể ký được hợp đồng [với công ty tôi]. Tôi đã lịch sự từ chối. Một công ty khác cũng ngỏ ý cấp cho tôi một dịch vụ miễn phí. Tôi cũng đã từ chối ngay lập tức.

Là một học viên [Đại Pháp], tôi cần phải nghiêm khắc với bản thân mình. Tôi nghiêm túc đối đãi với mọi thứ và cẩn thận mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi điều mình làm. Nhiều lần, tôi còn bỏ tiền túi của mình ra để chi trả cho các khoản phí liên quan đến công việc của công ty mà không để cho bất cứ ai biết cả.

Các học viên Đại Pháp giảng rõ chân tướng

Năm 2009, tôi đã bị bắt giữ khi đang nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công, và đã bị đưa đến một trại tạm giam. Tôi đã cố gắng hết mình để có thể giúp những người khác cùng bị giam ở đó. Ví dụ, tôi đã giúp những người cao tuổi giặt quần áo, chỉ dạy cho các thanh thiếu niên làm sao để có thể sống tốt, và khích lệ những bạn trẻ gặp rắc rối quay trở lại đúng phương hướng.

Tôi đã sớm bị chuyển sang một buồng giam khác. Một tội phạm đã theo dõi tôi. Sau đó, anh ta nói với tôi rằng: “Anh khác với những học viên mà chúng tôi đã thấy trên truyền hình.” Tôi đã có cơ hội để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy. Tôi đã nói cho anh biết về sự tốt đẹp của Đại Pháp và tại sao anh ấy nên thoái khỏi Đảng Cộng sản để không bị liên lụy khi nó sụp đổ.

Cuối cùng, anh ấy đã hiểu rõ được chân tướng. Anh đã nói với tôi rằng Đại Pháp thật sự là tốt. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau và anh ấy cũng muốn vợ của mình học Đại Pháp. Vì điều này mà anh ấy đã gặp may mắn: Bản án của anh đã được chuyển thành án chung thân thay vì bị đưa đi hành quyết, điều này đến chính anh cũng không thể tin được.

Sau đó tôi đã bị kết án và bị chuyển tới một nhà tù. Tôi đã tuyên bố với lính canh rằng: “Tôi không hề phạm tội gì hết, và tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc chuyển hóa cả.” Lính canh đã nói với tôi: “Miễn là anh hòa vào với các tù nhân khác, anh sẽ ổn.” Tôi đã nói với anh ta rằng: “Dù ở đâu thì các học viên chúng tôi đều cố gắng để trở thành người tốt.”

Nằm cùng giường với tôi là một người đàn ông bị kết tội cướp của. Sức khỏe của anh rất kém. Vì mang bệnh nên anh không thể đứng lên được, và cũng không thể tự lo cho chính mình. Người tù nhân được chỉ định chăm sóc anh đã không quan tâm đến anh. Tôi đã chăm sóc cho anh. Tôi đã dìu anh đi đến nhà vệ sinh, mang đồ ăn cho anh vào các bữa ăn, và trò chuyện với anh. Anh ấy đã rất xúc động.

Một người ông lão khoảng 80 tuổi, bị phạt tù vì tội ăn cắp. Không ai muốn chăm nom ông ấy cả. Tôi đã cho ông ấy bộ quần áo sạch của tôi, điều này tất cả các tù nhân trong buồng giam của tôi đều thấy được. Tất cả họ đều nói: “Chúng tôi thực sự không hề biết Pháp Luân Đại Pháp lại tốt đến vậy!”

Nhiều tù nhân đã đối xử khác hẳn với các học viên theo chiều hướng tốt. Chúng tôi không chửi thề, hay đánh lộn với những người khác. Chúng tôi không làm bất cứ điều gì có hại cho người khác cả. Và khi làm việc gì, chúng tôi cũng đều nghĩ cho người khác trước.

Các tù nhân khác đã tin tưởng tôi và họ đã chia sẻ những bí mật của họ với tôi. Tôi cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ họ. Ở nơi tù giam này, và trong môi trường của các tù nhân, mối quan hệ của họ hoàn toàn là dựa trên lợi ích cá nhân chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác. Trong khi đó tôi không bao giờ nghĩ về điều đó, mà trái lại luôn đối xử tốt với mọi người, điều mà Đại Pháp yêu cầu.

Khi họ phải làm thêm giờ, tôi luôn muốn giúp họ chuẩn bị nước nóng và mì ăn liền. Một lần, có một tù nhân cầm cốc nước của mình lên sau khi anh trở về buồng giam, anh thấy nó đã được đổ đầy nước nóng. Anh đã rất xúc động nhìn vào mắt tôi và nói: “Chắc chắn anh sẽ ổn thôi, bởi anh là một người tốt đến như vậy cơ mà!”

Một vài tù nhân có mối quan hệ tốt với tôi nói rằng, nếu họ được gặp tôi sớm hơn, họ đã không phạm phải bất kỳ tội nào cả. Đây là sức mạnh của Đại Pháp. Dưới sức mạnh của Chân – Thiện – Nhẫn, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Các tù nhân đều nhận ra rằng các học viên mà họ gặp đều khác với những gì mà ĐCSTQ đã tuyên truyền trên truyền hình.

Dù những lời dối trá của ĐCSTQ có tà ác thế nào đi chăng nữa, các học viên chúng ta sẽ luôn nói rõ sự thật. Tôi sẽ trân trọng con đường tu luyện tương lai của tôi, dùng lời nói và hành động của mình để chứng thực vẻ đẹp, sự thánh thiện, và tuyệt diệu của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/2/311618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/31/151815.html

Đăng ngày 07-09-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share