[MINH HUỆ 22-7-2015] Vào khoảng ngày 20 tháng 7, cũng là ngày kỷ niệm 16 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc đàn áp ở Trung Quốc, các cuộc biểu tình được tổ chức trên khắp thế giới để lên án cuộc đàn áp đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Arutz Sheva, một trang tin tức nổi tiếng ở Israel, đã đưa tin về cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tel Aviv.

Bài báo với tiêu đề “Từ Trung Quốc đến Tel Avic, những người biểu tình nói ‘Chúng tôi không thể làm ngơ’“, có đoạn viết: “Những lời chứng chấn động đã được đọc tại cuộc biểu tình, nói về việc mổ cướp nội tạng và việc những cơ thể còn ấm nóng được chuyển đến lò thiêu, đôi khi những người này vẫn còn sống.”

Bài báo đã trích dẫn lời của chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Israel, ông Vadim Berestezky và lời giải thích của ông về sự việc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc đàn áp nhắm vào môn tu luyện tinh thần ôn hòa này vì lo sợ trước sự phát triển nhanh chóng của nó.

Ông Berestezky đã nêu trong bài viết: “[Giang Trạch Dân] đã dồn mọi lực lượng của Trung Quốc để hỗ trợ [cuộc đàn áp], bao gồm cảnh sát, quân đội, hệ thống tuyên truyền, và ra lệnh bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thể xác của các học viên Pháp Luân Công, và đưa ra thời hạn hoàn tất việc này trong ba tháng”.

“Sau đó, sự việc đã xảy ra ngoài dự tính của họ. Hệ thống hủy diệt được trang bị kỹ lưỡng đó đã thất bại. 10 tháng đã trôi qua, rồi 2 năm và đến hôm nay chúng tôi kỷ niệm 16 năm.”

Bài báo cũng cho biết nhà báo Billie Beserglick đã phát biểu tại sự kiện rằng: “Thực chất là một nạn diệt chủng đang xảy ra ở Trung Quốc. Những ai còn giữ im lặng cũng đồng nghĩa là đứng về phía nó.”

Bài báo cũng đề cập đến làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân gần đây. Kể từ tháng 5, đã có hơn 130 nghìn học viên Pháp Luân Công đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc này.

Theo bài báo, ông Rabbi Haim Cohen đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc: “Con đường chân chính, thông qua lòng từ bi và khoan dung, nó là một phần trong văn hóa của các bạn. Đó là một phần tính cách của người dân Trung Quốc”.

Rabbi Cohen nói: “Hãy ngừng đàn áp, chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền, chấm dứt thù hận và áp bức, để tạo ra một xã hội không chỉ có phát triển kinh tế, mà còn là một xã hội hạnh phúc”.

Bài báo trích dẫn thêm lời phát biểu của ông Berestezky: “Chúng tôi ở đây vì chúng tôi không muốn nhắm mắt làm ngơ. Chúng tôi không muốn giữ im lặng. Chúng tôi đến đây vì chúng tôi muốn chịu trách nhiệm cho tương lai của chúng ta. Chúng tôi không tán thành việc trong thế giới của chúng ta, có những người bị giết hại chỉ bởi vì họ đang cố gắng trở thành người tốt”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/22/312866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/14/152056.html

Đăng ngày 06-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share