Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trương Vận

[MINH HUỆ 10-8-2015] Tính đến ngày 6 tháng 8, đã có hơn 134.000 đơn khiếu nại được đệ trình khởi kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốco Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo. Sự gia tăng của những đơn khiếu nại này đã thu hút sự chú ý của người dân ở trong và ngoài nước Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8, tại Toronto, một cuộc mít-tinh và diễu hành lớn đã được tổ chức để giúp mọi người nhận thức sâu rộng hơn về diễn biến lịch sử này.

Khởi hành từ Công viên Quảng trường Clarence ở thành phố Toronto, đoàn diễu hành đi ngang qua Khu phố Tàu, Đại học Avenue, và sau đó về Khu phố Tàu, rồi cuối cùng trở lại Công viên Quảng trường Clarence.

2285b5d60bdf32b842a3cbeb5c206be2.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành đi qua thành phố Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2015

“Người nào phạm tội thì đều phải chịu trách nhiệm”

15ba999572f3252a4782700a37504287.jpg

Wendy và Paul Leung ở Texas rất vui khi được xem đoàn diễu hành

Wendy và Paul Leung, cặp đôi từ Texas đến Toronto tham dự hội thảo, nói rằng họ đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Ông Paul nói: “Tôi rất vui khi được thấy đoàn diễu hành ngày hôm nay. Tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa sẽ kiện Giang. Trên thực tế, tôi hy vọng cả thế giới sẽ biết về việc này. Sau cùng, ai phạm tội thì người đó phải chịu trách nhiệm.”

Sara Vicedomini đến từ Ý and Samuel Roudbar đến từ Bỉ đang đi du lịch ở Canada cùng một số người bạn và họ đã nhìn thấy đoàn diễu hành. Samuel nói: “Giang Trạch Dân thật quá xấu xa,” anh chỉ tay vào tấm hình miêu tả những cách tra tấn tàn bạo áp dụng cho học viên Pháp Luân Công: “Ông ta phải bị trừng phạt!”

“Tất cả là do chủ nghĩa cộng sản – chừng nào chủ nghĩa cộng sản còn tồn tại ở Trung Quốc, người dân sẽ không có tự do ở đó,” Sara nói thêm.

7a8cf0d6e415342b7a4f6696d28daff8.jpg

Một tấm biểu ngữ trong đoàn diễu hành “Giang Trạch Dân là kẻ bức hại chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công”

“Thật sai lầm khi bức hại “Chân – Thiện – Nhẫn”

Ruth Rodney, một nghiên cứu sinh theo học chương trình tiến sỹ ở Đại học Toronto, đã nói chính quyền Trung Quốc không nên đàn áp những người có quan điểm khác – “Đặc biệt là một nhóm thiền định ôn hòa như Pháp Luân Công. Thật sai lầm khi bức hại Chân – Thiện – Nhẫn.” Cô nói cô rất cảm kích khi biết về Pháp Luân Công và có được thông tin về cuộc bức hại xảy ra ở Trung Quốc.

cdbb255b73fd17f5602f8b27d74a1ee6.jpg

Ruth Rodney (bên phải) là thí sinh học chương trình tiến sỹ ở Đại học Toronto

Ông Jeff là người đã theo dõi đoàn diễu hành ở trước cửa một khách sạn, ông nói ông đã học được nhiều thứ từ đoàn diễu hành. “Đầu tiên tôi cứ nghĩ đây là một hoạt động chào mừng. Sau đó tôi nhận ra đó là một cuộc diễu hành phản đối việc chính quyền cộng sản tàn bạo ở Trung Quốc.” Ông đã rất sốc khi biết hành vi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, và cảm thông cho những người dân Trung Quốc đang phải sống dưới chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ông Jeff cho biết ông thấy đoàn diễu hành mang lại rất nhiều thông tin. Ông nói: ”Nếu có thêm nhiều người biết về việc này, thì những tội ác này sẽ sớm được đưa ra công lý,” ông Jeff rất hứng thú khi nhìn thấy các động tác tu luyện ôn hòa của Pháp Luân Công. Ông nói thêm: “Tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để có thể để hỗ trợ các bạn và chấm dứt cuộc đàn áp.”

Một khán giả nữa là cô Jennifer đã nói một người bạn ở California đã gọi cho cô một ngày trước và nói với cô về Pháp Luân Công. “Và hôm nay tôi đã thấy đoàn diễu hành và nhận được nhiều tài liệu từ các bạn!” Cô cảm ơn một học viên và nói: “Tất cả đều đến như một món quà từ thiên thần. Cám ơn các bạn rất nhiều!”

a2066bd79452678c03bfd758da364de3.jpg

Một biểu ngữ với dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” viết bằng tiếng Hoa và tiếng Anh

Một du khách từ Trung Quốc: Những người Trung Quốc bị những tuyên truyền dối trá làm mê muội

Bà Lý ở Thượng Hải và cháu trai 10 tuổi đã ở trong đám đông xem đoàn diễu hành. “Hãy nhìn xem,” bà nói với cháu trai, và chỉ vào tấm biểu ngữ. “Biểu ngữ viết ‘Hãy tách Đảng Cộng sản Trung Quốc ra khỏi Trung Quốc’. Điều này thực sự đúng, nhiều người ở Trung Quốc đã bị những báo cáo của giới truyền hình và giới báo chí [về Pháp Luân Công] làm mê muội.”

Chỉ ở Toronto trong hai tháng, bà Lý nói bà đã nghe về đoàn diễu hành từ người hàng xóm: “Chúng tôi đã nhìn thấy các tấm hình và biểu ngữ về việc kiện Giang Trạch Dân. Điều này rất đáng cổ vũ và tôi ủng hộ việc này.”

Bà Lý đã khóc khi thấy một tấm hình miêu tả các phương thức tra tấn dùng cho các học viên bị giam cầm ở Trung Quốc: “Tôi biết nhiều học viên Pháp Luân Công và họ đều là người tốt. Thật vui khi chứng kiến một buổi diễu hành tuyệt vời thế này. Tôi rất cảm động và tự hào bởi các bạn.”

“Chính quyền cộng sản Trung Quốc luôn hãm hại người dân”

Một du khách khác là cô Trần, người mới đến Toronto được gần hai tuần. Bị choáng ngợp bởi đoàn diễu hành, đặc biệt là Đoàn nhạc Tian Guo, cô Trần nói: “Thật tuyệt vời và ngoạn mục. Đây là điều mà chúng tôi không thể thấy ở Trung Quốc.”

Nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cô Trần nói nó không phải ngẫu nhiên. “Chúng tôi đều biết chính quyền cộng sản Trung Quốc là chính quyền chuyên chế. Nó luôn sẵn lòng hãm hại người dân, điều này rất khác so với xã hội phương Tây.”

Khi được hỏi liệu cô có đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, ly khai khỏi chế độ đó, cô Trần nói con rể cô đã giúp cô làm việc này rồi. Sau đó cô nói: “Tôi đã chụp nhiều tấm hình vào ngày hôm nay và tôi sẽ chuyển chúng cho bạn bè ở Trung Quốc.”

a208dc701c8b966600aacef8af0721d1.jpg

Du khách cõi theo đoàn diễu hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/10/313922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/12/152031.html

Đăng ngày 01-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share