Bài viết của Đồng Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đối mặt với khổ nạn và thoát khỏi việc bị tẩy não vào năm 2003.

Quản lý tại nơi tôi làm việc cho biết tôi sẽ bị đưa tới trung tâm tẩy não vào tháng 7 năm 2003. Điều này đã khiến tôi có động lực liên hệ với các viên chức và quản lý của công ty để nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi soạn thảo một bức thư nói về Đại Pháp, tôi tự mình chuyển lá thư tới Bí thư của đơn vị làm việc, người đã yêu cầu tôi cam kết sẽ không đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công hay phân phát các tài liệu về cuộc đàn áp. Tôi đã lịch sự từ chối một cách gián tiếp.

Trên đường về nhà, tôi lo lắng mình có thể bị mất việc. Niệm này không chính, vì một học viên nên hành xử và suy nghĩ dựa trên Pháp.

Khi chính niệm của tôi mạnh hơn, mọi thứ bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Sau khi trở về từ một chuyến công tác, tổng giám đốc đã thay đổi thái độ. Ông sẵn sàng lắng nghe chân tướng về Đại Pháp, về cuộc đàn áp chưa từng có, và lý do tại sao ông nên thoái ĐCSTQ. Ông đã phớt lờ yêu cầu của các cấp trên và đã không đuổi việc tôi.

Các học viên được bảo hộ

Một ngày, tâm sợ hãi đã khống chế tôi trước khi tôi đi ra ngoài phân phát các tài liệu Đại Pháp. Lúc đó, qua thiên mục, tôi thấy hai người cao lớn uy vũ trước cửa nhà. Tôi nhớ ra các thiên binh đang bảo hộ chúng ta. Với niệm đó, tôi không còn sợ hãi nữa và ra ngoài phân phát các tài liệu Đại Pháp.

Tuy nhiên, đôi lúc có những niệm không chính nảy lên trong tâm trí tôi. Khi tôi treo các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, tôi lo rằng họ sẽ gỡ chúng xuống vào hôm sau và như vậy sẽ lãng phí thời gian và tài nguyên. Lúc đó, Sư phụ đã khích lệ tôi: Tôi thấy các chữ chuyển thành màu vàng kim, và những tư tưởng can nhiễu kia biến mất.

Can nhiễu từ nhân tâm

Nhân tâm của tôi đôi lúc cản trở tôi nói cho mọi người về Đại Pháp. Ví dụ, tôi đã không tặng đĩa DVD Thần Vận cho một thanh niên trên xe buýt khi tôi tặng các đĩa DVD cho những người khác, vì anh ấy không có vẻ thích các chương trình nghệ thuật biểu diễn.

Khi tôi xuống xe buýt, anh ấy hỏi tôi tại sao không tặng anh một đĩa DVD. Điều này khiến tôi ngộ ra rằng mọi người thực sự muốn xem các chương trình Thần Vận.

Trước khi tặng cho các khách hàng của tôi một đĩa DVD, tôi phát chính niệm và cố gắng không bỏ lỡ một ai. Thậm chí tôi đã tìm một khách hàng khắp cả tòa nhà để đưa cho anh ấy một đĩa DVD.

Tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình, để tôi có thể phá bỏ những chướng ngại mà cựu thế lực đã tạo ra trong tâm trí của mọi người.

Học Pháp tốt và hướng nội

Khi một học viên không học Pháp tốt thì rất dễ trở nên thiếu chính niệm. Tôi từng có xung đột với một khách hàng, và vì vậy mà đã bỏ lỡ cơ hội nói cho anh chân tướng về Đại Pháp.

Tôi hướng nội và phát hiện ra rằng khi không học Pháp tốt, tôi không sống chiểu theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Đại Pháp và vì vậy không thể giúp mọi người một cách hiệu quả. Tôi nhận ra thiếu sót của mình và bắt đầu học Pháp tinh tấn hơn. Tôi nhẩm Pháp và hướng nội tìm sơ hở cùng chấp trước để tôi có thể loại bỏ chúng.

Tôi từng tự mình giảng chân tướng cho mọi người, nhưng thấy rằng khi hợp tác với các đồng tu, tôi có thể tìm và buông bỏ thêm các chấp trước.

Ví dụ, tôi muốn tặng một đĩa DVD cho một người đi đường, nhưng học viên không dừng xe ôtô lại. Tôi lầm bầm trong đầu rằng cô ấy chỉ dừng xe khi cô ấy muốn tặng đĩa DVD cho ai đó, nhưng khi tôi muốn thì cô ấy lại không dừng.

Một bức tường đen lập tức được tạo ra giữa chúng tôi ở không gian khác. Tôi đã phát chính niệm, nhưng không hướng nội để tìm chấp trước.

Khi chúng tôi một lần nữa ra ngoài cùng nhau, cô ấy phát chính niệm trong khi tôi phân phát các tài liệu Đại Pháp. Tôi tự nghĩ: “Tại sao tôi phải leo cầu thang?” Trên đường chúng tôi về nhà, tôi đã ngã. Đó là lúc tôi nhận ra nguyên nhân là do chấp trước của mình, tôi đã cho cựu thế lực cơ hội để bức hại mình.

Phân phát các tài liệu Đại Pháp và nói cho mọi người về Đại Pháp giúp tôi tìm ra nhiều chấp trước của mình và khích lệ tôi loại bỏ chúng. Bất cứ khi nào có đột phá trong tu luyện, tôi thấy việc nói cho mọi người chân tướng về Đại Pháp trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ qua việc thực tu và buông bỏ quan niệm của mình thì chúng ta mới có thể trải nghiệm uy lực của Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/12/309971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/25/151243.html

Đăng ngày 31-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share