Bài viết của một học viên ở Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-7-2015] Gần đây, trong lúc đang phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy được những gì xảy ra trong một không gian khác khi các học viên chuẩn bị tiến vào một bưu điện để gửi đơn kiện.

Tại không gian này, một hàng dài các học viên đứng bên ngoài một chiếc cửa ra vào nơi họ nộp đơn khởi kiện [Giang Trạch Dân]. Tùy theo chính niệm của các học viên, cánh cửa này liên tục có sự thay đổi. Ví dụ, khi một học viên do dự, cánh cửa cứ đu đưa qua bên trái rồi lại qua bên phải, khiến cho việc đi vào gặp khó khăn.

Khi một học viên khác bước tới chiếc cửa này, nó đột nhiên biến thành một chiếc cửa kính được khóa chặt. Người học viên đã tự hỏi làm thế nào để có thể vào được bên trong mà không phải phá vỡ nó. Tôi đã thúc giục anh ấy tìm ra một lối vào, nhưng anh đã tỏ ra lúng túng và rồi bỏ cuộc.

Khi một học viên khác đến gần chiếc cửa này, nó bắt đầu di chuyển lên và xuống một cách bất thường. Học viên này đã sợ nó va đập vào người của mình. Nên sau một lúc chờ đợi anh ấy cũng đã rời đi.

Sau đó, chiếc cửa đã biến thành một chiếc cửa quay điện tử. Một số học viên đã đi được vào chiếc cửa này, nhưng đều đã trở ra ở đúng nơi họ đã đi vào. Họ đã hoàn toàn bị mất phương hướng trước những gì diễn ra và đều tự hỏi rằng điều gì đang xảy ra vậy.

Nhiều học viên đã đi qua được chiếc cửa mà không hề gặp vấn đề gì cả, bất chấp việc chiếc cửa đó có di chuyển thế nào đi chăng nữa. Một số thậm chí còn có thể lách qua được khe hẹp ngay trước khi cánh cửa đóng lại.

Một chiếc ba gác với nhiều người ngồi bên trên cũng đi qua được chiếc cửa mà không có sự cố nào xảy ra cả. Tôi tin rằng, đây là một minh chứng cho sức mạnh của việc phối hợp chỉnh thể.

Thể ngộ của tôi về vấn đề này là nếu chúng ta giữ được sự kiên định mạnh mẽ nhằm đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý – và tạo động lực để nhiều hơn nữa các học viên cùng khởi kiện Giang – chúng ta có thể cứu thêm được nhiều người hơn nữa, và tiến trình sẽ ngày một thuận lợi hơn khi chúng ta có chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/17/312561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/24/151701.html

Đăng ngày 28-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share