Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-6-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, nhưng cải biến rất chậm vì tôi không thực tâm học Pháp. Bởi vì ngộ tính kém, nên tôi phải nỗ lực trong một thời gian dài để vượt qua các khổ nạn của mình.

Một đêm, tôi cảm thấy đau hàm răng bên phải. Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, một nửa khuôn mặt của tôi bị sưng lên và tôi gần như không thể ăn được. Tôi kiếm sống bằng việc bán hàng trong một cửa hàng tạp hóa, và tôi nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công khi làm việc. Vào sáng hôm ấy, tôi phải đeo một chiếc khẩu trang để che đi chỗ miệng sưng đó.

Khoảng trưa, tôi cảm thấy có cái gì đó bên trong miệng đang chọc vào má tôi. Hóa ra đó là hai chiếc răng bị vỡ. Nướu răng của tôi bị thối. Tôi nhổ chiếc răng bị hỏng ra, nhưng lại không thấy đau đớn. Một trong những khách hàng của tôi nhìn thấy điều này và đề nghị tôi nên đi đến bệnh viện. Tôi nói với anh ấy rằng tôi ổn. Tôi đã trở lại bình thường vào bốn ngày sau đó.

Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy đau phía bên kia miệng của mình, nướu răng của tôi bị tổn thương nhiều hơn. Tôi vẫn không quan tâm nhiều đến nó. Tôi ra ngoài để bán hàng như bình thường. Miệng tôi cảm thấy bình thường trở lại trong ba ngày.

Tôi rất vui vì đã vượt qua khổ nạn đến nỗi sinh ra tâm hoan hỷ. Điều này đã dẫn đến một khổ nạn khác. Tôi không thể sử dụng răng hàm dưới của mình – chúng lún xuống khi tôi nhai. Chồng tôi đưa tôi đến nha sĩ, ông ấy nói rằng nướu răng của tôi bị nhiễm khuẩn, và tất cả các răng của tôi cần phải nhổ đi. Tại thời điểm đó, tôi nhớ tới lời Sư phụ:

“Một Thần Tiên lẽ nào lại để người thường khám bệnh [cho mình]? Người thường lẽ nào khám ra bệnh của Thần? (vỗ tay) (Sư phụ cười) Đó là Pháp Lý. Nhưng thông thường biểu hiện xuất lai chư vị quả thực là không có chính niệm mạnh mẽ nhường ấy, khi không giữ vững được tốt, thì chư vị cứ đi [bệnh viện]. Trong tâm lo lắng quá bản thân cũng không đạt tiêu chuẩn, thời gian để kéo dài cũng không phát sinh cải biến gì. Vì giữ thể diện mà chấp trước lại thêm chấp trước. Lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa; hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Vì vậy, tôi quyết tâm trở về nhà. Tôi nói với gia đình mình: “Tôi sẽ không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ nơi nào. Tôi sẽ chỉ nghe theo Sư phụ mình.”

Sư phụ giảng:

“Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)

Lời giảng của Sư phụ đã tăng cường chính niệm cho tôi.

Tôi tin rằng răng cũng là một sinh mệnh và tôi nên nói chuyện với chúng. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với chúng. Tôi cảm ơn chúng vì đã làm việc tốt hơn sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì răng của tôi trước đây rất tệ. Tôi cũng yêu cầu chúng hợp tác với tôi khi đang trải qua giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, như vậy chúng sẽ có một tương lai tươi sáng.

Từ đó về sau, tôi không còn quan tâm tới hàm răng của mình nữa, thay vào đó tôi chỉ quan tâm tới những gì tôi nên làm mỗi ngày. Kể từ khi đó răng của tôi rất tốt.

Tôi đã gặp một khổ nạn lớn khác, tôi bị một cơn đau dữ dội trong khi đang ngồi đả tọa. Tôi không thể diễn tả được hai chân của mình đã đau đớn như thế nào. Những cơn đau tấn công tôi như các đợt sóng. Sau khi tôi chịu đựng qua cơn đau này, thì một cơn đau khác lại đến. Nhưng tôi rất quyết tâm và luôn nhẩm lại những lời giảng của Sư phụ: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, năng hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Bây giờ tôi đã hoàn toàn vượt qua được khổ nạn này.

Tôi ngộ ra rằng những trải nghiệm này là một phần của quá trình giữ niềm tin kiên định vào Đại Pháp và Sư phụ, cộng với chịu đựng sự gian khổ. Bằng cách đó, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ khó khăn hay khổ nạn nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/14/308099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/25/151245.html

Đăng ngày 26-08-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share