Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-6-2015] Tôi có một chiếc điện thoại di động đã tải các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Nó rất thuận tiện cho việc học Pháp khi tôi đang trên đường.

Than ôi, một phụ nữ đến nhà tôi mua TV cũ đã lấy chiếc điện thoại di động tôi để trên bàn cà phê khi cô ra về.

Tôi đã rất khó chịu, và phản ứng đầu tiên của tôi là hướng nội tìm xem mình có sơ hở nào bị Cựu thế lực lợi dụng không. Tôi đã phát hiện ra một số vấn đề ở bản thân, nhưng tôi vẫn khó chịu.

Sau đó, tôi cố gắng xoa dịu bản thân bằng nguyên lý “bất thất bất đắc.” Tuy nhiên, tôi lập tức thu lại tư tưởng này, bởi vì tôi không thể cho phép người phụ nữ này phạm tội ăn trộm, dù tôi có đắc được gì đi chăng nữa. Ngoài ra, điện thoại có chứa các bài giảng của Sư phụ và các sách của Đại Pháp. Nếu cô ấy làm điều gì sai, cô ấy sẽ mắc nợ Đại Pháp và đó sẽ là một tội lớn.

Tôi tin mình có khả năng lấy lại điện thoại

Tôi quyết định phải lấy lại chiếc điện thoại bằng việc sử dụng “công năng ban vận”. Nếu tiền kiếp tôi từng nợ cô ấy, tôi muốn đổi đức của tôi để lấy lại chiếc điện thoại.

Thiên mục của tôi bị đóng, vì vậy tôi không tự tin khi sử dụng công năng.

Hai ngày đầu tiên, trong lúc ngồi đả tọa tôi đã cố gắng lấy lại chiếc điện thoại nhưng cũng không có tác dụng. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng mình có khả năng lấy lại chiếc điện thoại.

Một ngày, trong lúc ngồi đả tọa tôi gần tiến vào trạng thái tĩnh khi giữ một niệm mạnh mẽ: “Mang điện thoại của ta trở lại. Mang điện thoại của ta trở lại.” Một năng lượng mạnh mẽ tràn khắp cơ thể tôi từ đầu đến chân và thân thể tôi run lên.

Sau đó, lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi.

“Như mọi người biết, một vị Thần Tiên, di động một toà núi chẳng đáng gì cả, chuyển dời núi quá đơn giản. Nhưng Thần Tiên ấy họ không có nhân tâm. Họ hoàn toàn là quan niệm của Thần, là trạng thái của Thần. Thế mang theo nhân tâm thì có thể làm được chăng? Tuyệt đối không làm được. Có người tu luyện có thể làm được, có người không làm được; đây chính là vấn đề chính niệm có đầy đủ hay không. Chính niệm thật sự thuần tới chủng mức độ đó rồi thì mới được.”(Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

“Khi một người luyện công làm một việc cụ thể nào đó, thì ấy là công năng của họ khởi tác dụng.”(Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin rằng chiếc điện thoại của tôi đã quay lại với tôi, nhưng tôi chưa thể tìm thấy nó.

Một đồng tu đến thăm tôi và vì lý do an toàn, tôi đã để chiếc điện thoại mới của tôi ở trong bếp để ngăn không cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nghe được cuộc hội thoại của chúng tôi. Khi tôi mở tủ bếp, chiếc điện thoại bị mất của tôi đã ở đó.

Tôi cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi gia trì thần thông. Sự việc này đã chứng minh cho tôi thấy rằng đệ tử Đại Pháp không còn là người thường nữa. Khi chúng ta vứt bỏ tư tưởng con người, chúng ta không còn bị thế gian pháp ước chế nữa.

Buông bỏ quan niệm con người

Tư tưởng của tôi chuyển sang một hướng khác, xoay quanh phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi dần nhận ra rằng nhiều học viên hiểu được tầm quan trọng của việc kiện Giang và biết rằng sớm hay muộn thì họ cũng sẽ làm điều đó. Nhưng nhiều học viên đang ngồi chờ cho đến khi các học viên khác kiến lập một con đường an toàn cho mình đi.

Những người chờ đợi đang đối đãi với vấn đề kiện Giang dựa trên tư tưởng con người.

Những học viên đầu tiên đã gửi đơn kiện của họ thông qua đường bưu điện thông thường. Khi chính quyền bắt đầu can nhiễu kênh này, các học viên đã chuyển qua gửi chuyển phát nhanh. Sau đó, dịch vụ chuyển phát nhanh ngừng nhận chuyển thư tới Tòa án Tối cao và Viện kiểm sát Tối cao, các học viên lại quay lại dùng bưu điện.

cựu thế lực sẽ can nhiễu nếu chúng phát hiện ra nhân tâm ở một học viên. Nếu chúng ta có thể xem xét tình huống mà không mang nhân tâm, cựu thế lực sẽ không có cớ để can nhiễu.

Thứ Tư tuần trước, tôi cùng một vài học viên đã đến bưu điện để gửi đơn kiện Giang sau khi phát chính niệm. Chúng tôi đã không gặp can nhiễu.

Tiến trình Chính Pháp không thể kéo dài lâu thêm nữa. Khởi kiện Giang Trạch Dân là một sự kiện mà cựu thế lực hay bất cứ sinh mệnh nào khác cũng không thể ngăn được. Các học viên mà vẫn đang chờ đợi phải can đảm nắm lấy thời gian và cơ hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/18/311053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/23/151210.html

Đăng ngày 25-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share