Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-6-2015] Đây là câu chuyện kể về những gì xảy ra với em trai tôi sáu năm trước đây, khi ông 63 tuổi. Tháng 8 năm 2009, ông đột nhiên bị đau chân nặng. Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã khám cho ông, nhưng không biết cách chữa trị. Chúng tôi đã chuyển ông tới Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh, các bác sĩ ở đó chẩn đoán ông bị ung thư phổi và xương.

Ông đã nhập viện, căn bệnh ung thư ngày một nặng hơn. Cuối cùng, ông không thể ăn uống được. Một bác sĩ nói với các con của ông: “Đây là ung thư giai đoạn cuối. Vô phương cứu chữa. Các anh nên đưa ông ấy về nhà và chuẩn bị hậu sự đi.”

Tuy nhiên, các con của ông không muốn bỏ cuộc, vì vậy họ đã chuyển ông đến Bệnh viện số 9 Đại học Bắc Kinh, nơi ông cũng nhận được kết quả chẩn đoán tương tự. Ông đã bất tỉnh sáu ngày và sống phụ thuộc vào dưỡng khí ôxy cả ngày lẫn đêm. Khi các con của ông cảm thấy vô vọng, họ đã quyết định đưa ông về nhà.

Một xe cứu thương đã đưa em trai tôi về nhà. Một bác sĩ nói: “Ông ấy sẽ chết nếu chúng tôi ngắt ôxy. Xin hãy lại đây gặp ông trước khi chúng tôi làm điều này.”

Các con của ông đã đến bên cạnh. Tôi cùng con trai, con gái và con rể cũng đến cạnh ông. Bốn người chúng tôi đã thu được lợi ích qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng chỉ có Đại Pháp mới cứu được ông. Chúng tôi thì thầm vào tai ông, bảo ông lắng nghe chúng tôi và hãy xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ.

Chúng tôi đã thấy em trai tôi gật đầu nhẹ mặc dù đang bất tỉnh. Chúng tôi bảo gia đình ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Không lâu sau, bác sĩ ngắt ôxy. Các con của em trai tôi đưa ông lên trên giường, và chờ đợi thời khắc cuối cùng.

Một giờ trôi qua. Sau đó hai giờ trôi qua, nhưng tình trạng của ông vẫn không xấu đi.

Sáng hôm sau, em trai tôi tỉnh lại. Ông cũng có thể nói: “Tôi đói. Xin hãy cho tôi chút thức ăn.” Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc.

Em trai tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông đã dừng tu luyện sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo để xóa bỏ môn tập vào năm 1999. Từ lúc phục hồi, ông đã trở lại tu luyện.

Trong vòng một vài tháng, ông đã phục hồi hoàn toàn và đã có thể quay trở lại làm việc. Nhiều hàng xóm chứng kiến sự việc đã rất ấn tượng và đã nhận xét rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/15/310755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/17/151121.html

Đăng ngày 24-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share