Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Mỹ

[MINH HUỆ 9-8-2015] “Các học viên Pháp Luân Công tìm kiếm tỵ nạn, tự do để thực hành đức tin ở Boise,” là tiêu đề một bài báo được đăng trên tờ Idaho Statesman (Chính khách Idaho) ngày 5 tháng 8. Bài báo viết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, gồm cả việc giết hại các tù nhân lương tâm để lấy tạng được nhà nước bảo trợ, cũng như làn sóng kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, của các học viên Pháp Luân Công đang dâng cao hiện nay.

Bà Vương Chu Hồng, là một công dân của Boise từ năm 2009, đã chia sẻ câu chuyện của mình với tờ báo có trụ sở tại Boise. Bà là một giáo sư về hưu của Đại học Bách khoa Trung Quốc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Tháng 6 năm 2008, bà Vương bị bắt với cáo buộc “phạm tội” cung cấp các tờ rơi Pháp Luân Công cho một học viên khác. Bà bị giam giữ năm tháng tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân tai tiếng (xem thêm tại A Minghui Whitepaper – Brainwashing: China’s Hidden Industry) ở Thành Đô sau khi bị bắt hai tuần. Ở đó, bà bị buộc xem các video phỉ báng Pháp Luân Công trong nhiều giờ.

Trong bức thư gửi tới trang web Minghui.org vào năm 2013, bà Vương miêu tả trải nghiệm hai lần bị tiêm thuốc độc:

“Lần đầu tiên tôi bị tiêm thuốc độc là vào giữa tháng 10 năm 2008. Một đêm, đột nhiên tôi thấy khó thở. Tôi không thể ngủ vì vậy tôi đã ngồi dậy tựa lưng vào tường. Cả đêm, tôi thở rất khó khăn và khó ngủ. Sáng hôm sau người giám sát đã la mắng tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy không ngủ ngon vì tôi đã thức cả đêm. Cô ấy bảo tôi hãy biết quan tâm đến người khác và tự đặt mình vào vị trí của người khác. Triệu chứng trúng độc đã dần dần biến mất.

“Lần thứ hai là vào tháng 12 năm 2008. Tôi trở về nhà sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não. Ngực tôi co thắt và tôi cảm thấy chóng mặt. Bỗng nhiên tôi thấy khó chịu ở vùng ngực và không thể đứng yên. Tôi cũng không ăn được nhiều. Nếu ăn chậm, tôi có thể ăn được ít cháo cực loãng; nếu không tôi sẽ bị nghẹn. Tôi sụt hơn 30 pounds (khoảng 15 kg) trong một thời gian rất ngắn.

Bà Vương đã nộp đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại khiến bà phải chịu nhiều đau đớn. Trong đơn gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, bà Vương cáo buộc Giang tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận của công dân, trong số nhiều tội danh khác.

Hơn 20 cơ quan truyền thông ở Hoa Kỳ, Canada, Australia, Anh và Israel, gồm cả Cơ quan Thông tấn Pháp và Úc, đã đưa tin về những nỗ lực pháp lý hiện nay ở Trung Quốc nhằm đưa Giang ra công lý.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/9/313864.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/10/152003.html

Đăng ngày 19-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share