[MINH HUỆ 19-7-2015] Sáng sớm ngày 26 tháng 1 năm 2015, gia đình ông Lưu Khánh Điền vội vã đến bệnh viện địa phương ngay sau khi nhận được thông báo của nhà tù rằng ông phải nhập viện. Họ không được phép nói chuyện với ông và đành nhìn ông lặng lẽ qua đời vào lúc 11 giờ 30 phút đêm đó. Khi ông qua đời, hai chân của ông vẫn đang bị cùm.

Sau đó, cảnh sát đã hỏa táng xác của học viên Pháp Luân Công 66 tuổi này mà không có sự đồng ý của gia đình ông, và tuyên bố rằng ông đã chết vì bị “đột quỵ”.

Ông Lưu Khánh Điền là một công nhân đã nghỉ hưu của Nhà ga xe lửa thành phố Bàn Thạch, tỉnh Cát Lâm. Ông từng bị bệnh tim và bệnh tiểu đường, nhưng những căn bệnh này đều biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vào thời điểm ông qua đời, ông đang chịu án tù 12 năm vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Trước khi bị bắt giữ và bị kết án tù vào năm 2008, ông từng bị giam giữ trong xà lim trong hơn 80 ngày liên tục vào năm 2004. Vì phải chịu đủ loại hình tra tấn khác nhau nên ông đã bị mất thị lực, nhưng gia đình ông bị buộc phải trả 25.000 nhân dân tệ cho các chi phí y tế của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/19/312652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/21/151654.html

Đăng ngày 18-08-2015; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share