Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-6-2015] Tôi năm nay 67 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 2012. Tôi đã có thể buông bỏ được sự nóng giận và tâm oán hận của mình, phát triển tâm từ bi và thiện lương sau khi tu luyện.

Đại Pháp đã cứu độ tôi như thế nào

Tôi đã mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng ở độ tuổi 40, như bệnh tim, huyết áp cao, mỡ trong máu cao, và tôi phải uống thuốc chống tăng huyết áp. Trong nhiều năm, tôi đến bệnh viện và uống vô số thuốc nhưng đều không có tác dụng gì. Thay vào đó, sức khỏe của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị ốm đến mức thậm chí không thể bước xuống cầu thang được.

Lúc đó, tôi đang sống cùng với con gái. Tôi không thể giúp cháu làm việc nhà hay chăm sóc những đứa trẻ và con gái tôi phải ở cùng tôi mỗi ngày. Tôi đã tốn rất nhiều tiền và làm đảo lộn cuộc sống của con gái mình; Tôi còn liên tục gây áp lực và tăng gánh nặng lên các con mình.

Anh trai và chị dâu tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và anh đã khuyên tôi thử tu luyện. Chỉ hai tuần sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, thậm chí trước khi tôi bắt đầu luyện các bài công pháp, sức khỏe của tôi được cải thiện và tôi đã ngừng uống thuốc; tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và bắt đầu làm các công việc nhà. Thậm chí, tôi còn tham gia một chuyến đi chơi cùng gia đình, điều mà trước đó là không thể.

Bị chồng cũ ngược đãi

Tôi đã kết hôn được hơn 30 năm. Trong những năm qua, tôi phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Để tiếp tục sống tôi đã phải ly dị vì tính khí bạo ngược của ông ấy.

Chồng cũ tôi thường xuyên nổi cơn giận giữ. Khi con cái chúng tôi còn nhỏ, ông thường cầm chiếc rìu bổ vào cánh cửa ngay sau khi ông trở về nhà, mà không hề có lý do gì. Các con và tôi đều hoảng sợ nhưng không có nơi nào để trốn đi. Bất kể tôi cố gắng chăm sóc ông ấy tận tâm thế nào, ông cũng không bao giờ hài lòng.

Trong những năm chung sống đầu tiên, tranh cãi là chuyện hàng ngày giữa chúng tôi. Ông ấy đã từng không trò chuyện với tôi trong hai – ba năm. Sau đó lại càng không nói gì với tôi trong vài năm liền. Ông ấy cũng làm bất kỳ điều gì mà có thể khiến tôi đau khổ.

Chồng cũ của tôi điều hành một nhà máy và kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, số tiền ông ấy đưa cho tôi chỉ vừa đủ mua đồ ăn, còn hầu như không có gì cho tôi và các con của mình. Ông không bao giờ quan tâm đến con cái. Tôi phải tự mình nuôi chúng. Tất cả số tiền kiếm được ông đem cho bố mẹ và một số anh chị em của mình. Gia đình anh em của ông trở nên rất giàu có bằng sự giúp đỡ của ông, trong khi các con và tôi không có gì.

Sau khi liên tục sống dưới áp lực này trong nhiều năm, tôi đã phát bệnh tim nặng. Bác sĩ điều trị cho tôi hiểu rõ tình trạng của tôi và nói: “Hãy nhanh chóng tránh xa khỏi ông ấy. Nếu không chị có thể sẽ chết.” Để tiếp tục sống, tôi quyết định ly hôn với ông ấy. Các con chúng tôi đã nhận thức được tình trạng của tôi và chúng ủng hộ tôi.

Sau khi ly hôn

Trong phiên tòa ly hôn, tòa án quyết định mỗi người chúng tôi được sỡ hữu một nửa ngôi nhà. Chẳng bao lâu sau khi ly hôn ông ấy đã lại kết hôn và chuyển đi. Tôi vẫn sống trong ngôi nhà đó. Sáu năm sau đó, ông lại ly hôn một lần nữa. Ông gọi cho các con chúng tôi và nói với chúng rằng ông không còn gì, không có nơi nào để đi và đang phải ngủ trong một nhà kho bỏ hoang.

Loại bỏ tâm oán hận và đối xử với ông ấy thật tốt

Lúc đó tôi mới tu luyện Đại Pháp chỉ hơn một năm. Là một học viên, tôi biết rằng mình nên đối xử tốt với ông ấy. Suy xét hoàn cảnh bần cùng của ông tôi nghĩ rằng nên để cho ông ấy sống trong nhà mình và tôi chuyển đến sống cùng với con gái mình. Tuy nhiên, rất khó khăn để tôi loại bỏ được tâm oán hận đã hình thành trong nhiều năm đối với ông ấy.

Tôi cảm thấy tức giận mỗi khi nhớ lại cách ông ấy đối xử với mình trước đây. Sau đó, tôi nghĩ về lời dạy của Sư phụ rằng dù làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước, và phải khoan dung. Chiểu theo lời Sư phụ dạy, tôi đã nỗ lực loại bỏ tâm oán hận rất nhiều lần.

Tôi luôn nhớ rằng mình không mong cầu bất kỳ thứ gì nơi trần gian mà chỉ muốn Đại Pháp. Tôi đã chuyển đến sống với con gái lớn của mình.

Lúc đầu, chồng cũ của tôi đến sống cùng với người con gái thứ hai của chúng tôi, và không lập tức chuyển đến ở căn nhà cũ. Mặc dù đã chuyển ra ngoài, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ sự oán hận của mình. Trong vài tháng đầu, mỗi khi nghĩ về việc ông ấy chuyển về nhà cũ, thì tôi lại trở nên khó chịu. Mỗi lần nghe thấy bất cứ điều gì về ông ấy, tôi đều rất buồn.

Sau vài tháng học Pháp và chia sẻ với các bạn đồng tu, cuối cùng tôi đã hoàn toàn loại bỏ được tâm oán hận của mình. Sau đó, tôi nghe nói rằng ông ấy đã chuyển về nhà, tâm tôi bình hòa và tĩnh lặng. Vì ông ấy không quan tâm tới con cái lúc chúng còn nhỏ, nên chúng cũng phàn nàn về ông ấy. Tôi khuyên các con nên đối xử tốt và chăm sóc ông ấy, vì sau cùng thì ông ấy vẫn là cha của chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/15/310685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/8/151444.html

Đăng ngày 14-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share