Bài viết của Ngữ Yên, Phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 24-7-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hai lễ diễu hành tại Hồng Kông vào ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với môn tu luyện tinh thần tại Trung Quốc. Chế độ Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu chiến dịch bạo lực bức hại Pháp Luân Công cách đây 16 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Các cuộc diễu hành biểu dương đại trào lưu của người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới với nó, cũng như những người khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc – kẻ khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

b62d3c1a01f932121f2730bdd065afd8.jpg

d0607613a9d1bf3865bd65f78589dc5f.jpg

Buổi diễu hành Pháp Luân Công tại Kowloon, Hồng Kông vào ngày 18 tháng 7 năm 2015

a3e07ecd2af58aeb463d27f84ead1d4a.jpg

8aa900153583e4adf75cb571c23e8b7b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Hồng Kông vào ngày 19 tháng 7 năm 2015

Thạc sỹ công nghệ: “Hạnh phúc và vinh diệu!”

6b6eea419190d7b3e665f40f958ee489.jpg

Anh Trần Dục Dĩnh cho hay, anh vô cùng vinh dự khi được là một học viên Pháp Luân Công

Anh Trần Dục Dĩnh tốt nghiệp Đại Học Quốc gia Trung Chính với bằng thạc sỹ kỹ sư Điện và làm việc tại khu Công nghiệp và Khoa học Hsinchu. Anh cùng với gia đình tu luyên Pháp Luân Công từ khi anh mới học năm thứ hai tại trường trung học. Anh nói rằng, được lớn lên dưới mái nhà của các học viên Pháp Luân Công đã dạy cho anh cách hành xử ở độ tuổi vị thành niên. Những bài học đã giúp anh trở thành một sinh viên tốt và một cán bộ tốt.

“Tôi đã biết được ý nghĩa của cuộc sống thông qua việc tu luyện. Tôi cố gắng hết sức trong công việc mà không nghĩ tới việc mình có thể được gì hay mất gì. Tôi sống một cuộc sống ý nghĩa mỗi ngày và không hối tiếc. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ một cách tự nhiên đối với tôi,” anh Dục Dĩnh chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên anh Dục Dĩnh diễu hành trong đoàn Pháp Luân Công. “Đơn giản tôi muốn góp phần của mình nói với mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Công. Nhiều người đã chào đón và giơ ngón tay cái lên cổ vũ chúng tôi trong suốt buổi diễu hành. Tôi cảm thấy thật vinh dự được là một học viên Pháp Luân Công.”

Học viết và đọc sau khi đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công

3bc1033d23117ff52620f73472de633e.jpg

Khả năng viết và đọc của bà Hồ Mộ Châu được cải thiện sau khi đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công

Bà Hồ Mộ Châu chưa bao giờ được đi học do nhà nghèo. Trước đây, tình trạng sức khỏe của bà rất kém và bà thường mất ngủ. Sau thời gian ngắn chuyển tới Hồng Kông cùng chồng mình cách đây 10 năm, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau đó, sức khỏe của bà đã cải thiện rõ rệt. “Tôi bắt đầu ngủ được hết cả đêm. Tôi cảm thấy năng lượng tràn đầy và thoải mái,” bà cho biết.

Sau khi đọc những cuốn sách của Pháp Luân Công, khả năng đọc và viết của bà Hồ đã cải biến nhanh chóng. “Pháp Luân Công thật là kỳ diệu. Sư Phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Công] đã khai mở trí huệ cho tôi. Tôi thật quá may mắn!”

Hàng ngày, bà Hồ thường tới các điểm du lịch để giúp du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc cho những người được biết tới Pháp Luân Công và cuộc bức hại, tôi mong họ được bình an!”

“Tôi nói với tất cả mọi người trên thế giới “Pháp Luân Công hảo!”

10deb854638518d6c82382c9b6c7bf38.jpg

Bệnh viêm mắt mãn tính của bà Ngô biến mất sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Ngô thường phải khổ sở bởi bệnh viêm mắt. Bà phải dựa vào thuốc nhỏ mắt để có thể nhìn rõ nhưng thuốc khiến mắt bà bị đau. Tác dụng phụ của thuốc gây ra những vấn đề sức khỏe khác. Thậm chí các bác sỹ cũng không biết phải làm gì giúp bà. Bà bị xuất huyết, mất ngủ, đau dạ dày, đau cổ, và các bệnh phụ khoa. Cơn đau khiến bà khó khăn trong việc đứng lên. Bà thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử.

Một ngày, bà Ngô nói chuyện với các học viên tại ga tàu và tìm hiểu về các bộ công pháp của Pháp Luân Công. Trước sự ngạc nhiên của bà, cơn đau mắt chấm dứt khi bà luyện các bài công pháp và bà cảm thấy cơ thể mình được thanh lọc vào cuối ngày hôm đó. Bà cho biết “Tôi quá hạnh phúc tới mức bật khóc. Tôi đã được cứu sống!” Từ đó bà bắt đầu đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”- cuốn sách chính của Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp. Sau đó khoảng một tháng, một hôm, bà Ngô nghĩ tới dùng thuốc nhỏ mắt, vô tình bà làm rơi cái chén, bà ngộ ra rằng đây là điểm hóa bà không cần phải dùng tới thuốc nhỏ mắt nữa. “Thật là thần kỳ! Đúng là không việc gì cả, từ hôm đó trở đi tôi không còn dùng tới thuốc nhỏ mắt, mỗi ngày luyện công tôi cảm động khóc khôn nguôi, tôi thật là quá may mắn!”

Bà Ngô nói: “Sau khi tu luyện tôi thực sự cảm giác tìm được nhà của mình, tín ngưỡng của mình và quay trở về nhà của mình, là Sư phụ đã cứu tôi! Đại Pháp cải thiện tôi hoàn toàn và ban cho tôi một sức khỏe tuyệt vời. Tôi muốn bước ra, nói với tất cả mọi người trên toàn thế giới ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Thật sự quá tốt!”

Mỗi ngày sau giờ làm, bà Ngô lại tới ga tàu Hung Hom để giảng chân tướng, kể về những trải nghiệm của bản thân về sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp, nhiều người đã minh bạch và làm tam thoái. Bà Ngô rất vui mừng cho họ. Nhưng có điều làm bà buồn, đó là dì của bà bị viêm mống mắt, triệu chứng nhẹ hơn bà Ngô, có lần bà gọi điện thoại cho dì nói khi tới Thượng Hải sẽ giới thiệu Đại Pháp cho dì, nhưng dì của bà do sợ bị Trung Cộng bức hại mà không dám học Pháp luyện công, hiện tại hai mắt của dì gần như mù hoàn toàn. Bà Ngô nói: “Giang Trạch Dân là thủ phạm bức hại Pháp Luân Công, đã hại rất nhiều người, tội ác của ông ta tày trời, hiện tại đại trào lưu khởi kiện Giang đang diễn ra, người dân nhất định phải đưa tội ác của ông ta ra khởi tố.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/24/313018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/2/151858.html

Đăng ngày 14-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share