Bài viết của một học viên ở Sacramento

[MINH HUỆ 01-08-2015] Hội chợ Bang California đã được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 26 tháng 7 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hội chợ này. Một gian hàng thông tin về Pháp Luân Công đã được các học viên thiết lập tại khu vực tự do ngôn luận nằm ở lối vào khu hội chợ vào mỗi cuối tuần.

Sự kiện thường niên này có sự kết hợp các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, vui chơi giải trí. Năm nay, sự kiện đã thu hút khoảng một triệu du khách.

Các học viên ở địa phương đã tham gia sự kiện này hàng năm kể từ năm 1999, gian hàng của họ giúp cho nhiều người dân biết đến Pháp Luân Công, và nói cho họ biết về cuộc đàn áp tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn đang tiến hành đối với pháp môn.

e0efb4c8d3dedcfba54833072e37c25a.jpg

Một học viên nói với các du khách về Pháp Luân Công tại gian hàng thông tin được thiết lập tại khu vực tự do ngôn luận nằm ở lối vào khu Hội chợ Bang California

Một biểu ngữ cỡ lớn mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp, Chân – Thiện – Nhẫn” đã phủ kín bức tường phía sau gian hàng. Các bức ảnh, tài liệu thông tin, và các học viên trong trang phục áo vàng đã thu hút sự chú ý, những nụ cười chào đón của các du khách.

Một phụ nữ Trung Quốc đang đẩy một chiếc xe đẩy đã đến gian hàng và nhận các tài liệu thông tin về pháp môn. Vì đang trong kỳ nghỉ hè, nên đã có rất nhiều sinh viên Trung Quốc và Đài Loan đã đến hội chợ. Nhiều sinh viên đã muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công, và đã lấy các tài liệu thông tin.

Một cậu bé người Trung Quốc khoảng 11 đến 12 tuổi muốn có một cuốn tài liệu. Một giám hộ người Mỹ của cậu đã hỏi cậu: “Cháu có chắc rằng mình muốn lấy cuốn tài liệu thông tin này không? Cháu có biết đây là gì không? ” Cậu bé đã trả lời: “Cháu biết đây là Pháp Luân Công, nhưng cháu không biết nhiều. Cháu muốn tìm hiểu thêm về nó.”

Một học viên đã hỏi cậu bé: “Cháu có muốn đọc Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) không?” Cậu bé đáp: “Cháu có.” Hai cậu bé lớn tuổi hơn đi cùng cậu bé này cũng đã lấy các tờ rơi thông tin về pháp môn.

Một quý bà đi ngang qua đã hỏi Pháp Luân Công là gì. Người bạn đồng hành của bà đã giải thích cho bà rằng đó là một môn thực hành ôn hòa nhưng lại đang bị ĐCSTQ đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc.

Hai cô gái ở gian hàng bên cạnh đã nghe các học viên giải thích về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Một người đàn ông cùng ở gian hàng đó đã nhận một bông hoa sen do các học viên gấp bằng giấy gắn với một tấm thẻ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và [anh đã] treo nó lên gian hàng của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/1/313441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/3/151873.html

Đăng ngày 12-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share