Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-5-2015] “Ba ngày thì tiều tụy, một tuần thì suy sụp, hai tuần thì liệt giường, một tháng thì như đang ở địa ngục – đây sẽ là số phận của tất cả các học viên nam Pháp Luân Công, những người từ chối ký vào ba tuyên bố [từ bỏ tu luyện] trong thời gian quy định của nhà tù.”

Đây là cách mà học viên bị đe dọa khi họ mới đến khu vực nhà tù Gia Châu.

Nằm tại thành phố Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên, nhà tù Gia Châu trước đó được biết đến là nhà tù Ngũ Mã Bình và xác nhập với nhà tù Sa Loan vào tháng 8 năm 2014.

Cấu trúc của nhà tù Gia Châu

Nhà tù Gia Châu được Đảng ủy Tứ Xuyên, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Tứ Xuyên và phòng 610 tỉnh Tứ Xuyên chỉ định như vị trí trung tâm để giam giữ các học viên nam Pháp Luân Công của tỉnh.

Nhà tù có 11 khu, trong đó có một khu bệnh viện. Một vài khu sản xuất các sản phẩm như quần áo và các thiết bị kết nối mạng.

Mỗi khu giam giữ khoảng 360 tù nhân, có hai đội trưởng, hai giáo đạo viên, và ít nhất 18 lính canh, công an và các nhân viên khác.

Ngoài ra cũng có một “đội nghiêm quản” và một khu vực hành chính nhà tù, được biết đến là khu số 9. Khu số 9 được thành lập vào tháng 1 năm 2014, là nơi các học viên Pháp Luân Công phải chịu sự ngược đãi một cách có hệ thống.

Khi các học viên bước vào khu số 9, đội trưởng và các tù nhân sẽ đưa ra những đe dọa như đã kể trên.

Các phương pháp tra tấn

Các bộ phận giáo dục của nhà tù chịu trách nhiệm “chuyển hóa” các học viên. Các học viên bị gây áp lực phải viết ba tuyên bố (hối quá thư, yết phê thư và bảo chứng thư – tuyên bố ăn năn, tuyên bố phơi bày và chỉ trích, tuyên bố bảo đảm) và từ bỏ đức tin của mình.

Những người không chịu viết những tuyên bố trên trong thời gian quy định của nhà tù sẽ bị ép đứng hoặc ngồi nghiêm trong một thời gian dài. Nhà tù cũng ép người nhà các học viên đe dọa họ.

Những học viên từ chối viết ba tuyên bố trên bị tra tấn với các hình thức như đánh đập, xịt khí gas và hơi cay vào mắt, sốc điện vào những bộ phận cơ thể nhạy cảm, cấm ngủ và bị kìm hãm thân thể.

Thời gian ăn của các học viên bị giới hạn trong 20 giây. Khi bị giam giữ ở nhà tù Ngũ Mã Bình, các học viên bị ra lệnh ngồi trên sàn, đặt bát ăn trên sàn, họ phải cúi người xuống và ăn như động vật. Các lính canh đếm đến 20 sau đó lấy bát cơm ra. Những người ăn chậm thậm chí không ăn được một miếng cơm. Sau giờ ăn, các học viên bị ép phải ngồi nghiêm.

Những học viên đã bị bức hại nghiêm trọng ở nhà tù Gia Châu

Ông Đàm Đức Cương ở thành phố Nội Giang bị kết án ba năm rưỡi tù. Ông bị gửi đến nhà tù Ngũ Mã Bình Lạc Sơn vào ngày 14 tháng 3 năm 2013, và bị chỉ định giam giữ ở khu số 8 vào tháng 5 năm 2013. Ông đã bị đánh đập tàn khốc và bị chẩn đoán ung thư gan. Giữa tháng 11 năm 2014, gia đình đã yêu cầu cho ông được tạm tha để chữa trị khi biết ông bị ốm nặng. Yêu cầu được chấp nhận vào tháng 1 năm 2015.

Mặc dù ông bị ốm nặng ở nhà, cảnh sát vẫn đưa cho ông một chiếc điện thoại di động và bảo ông bật nó suốt ngày đêm để họ có thể theo dõi mọi hoạt động của ông. Ông Đàm đã qua đời ngày 8 tháng 3 năm 2015.

Ông Lưu Vĩnh Sinh bị gửi đến nhà tù Ngũ Mã Bình vào tháng 10 năm 2013. Ông bị bắt ngồi nghiêm suốt hai tháng và đứng nghiêm trong ba tháng. Sau đó, ông chỉ được cho phép ngủ hai tiếng mỗi ngày. Ông đã phải đứng 17 ngày trong khoảng thời gian còn lại. Ông trở nên rất yếu. Tuy nhiên, cảnh sát nhà tù vẫn tiếp tục tra tấn ông bằng dùi cui điện.

Ông bị ép lao động chân tay, bị xịt hơi cay vào mắt, phải đứng dưới ánh nắng như thiêu như đốt, bị đánh đập và chỉ có 20 giây để ăn.

Các học viên gồm ông Đặng Khải Hưng, ông Mẫu Chí Thái, ông Tạ Thành Quốc, ông Hoàng Định Thành, ông Chương Quân, và ông Minh Thiếu Lâm cũng bị bức hại bằng những phương pháp tra tấn này.

Thông tin liên lạc của các bên liên quan:

Lưu Chí Thành (刘志诚), giám đốc cục quản lý nhà tù Tứ Xuyên: +86-28-86658966, +86-28-86716151, +86-28-86310851, +86-28-86310863

Trương Vỹ (张伟), chịu trách nhiệm Phòng Pháp quy: +86-28-86652562

Chúc Vỹ (祝伟), thư ký và quản giáo nhà tù Gia Châu Tứ Xuyên: +86-833-2349097, +86-833-2349089, +86-833-2349382, +86-833-2349088, +86-833-2349049

Điền Nghĩa (田义), phó quản giáo nhà tù Gia Châu và chịu trách nhiệm “chuyển hóa” các học viên: +86-833-4379003

Vui lòng tham khảo bản gốc tiếng Hán để biết thêm những người tham gia vào cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/26/309931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/5/150916.html

Đăng ngày 08-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share