Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2015] Sau khi đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, tôi đã kể cho các anh em của tôi về việc này. Em trai tôi liền nói: “Tuyệt quá! Hãy mau đưa ông ta ra xét xử!”

Sau một lát em tôi hỏi: “Anh nghĩ khi nào sẽ tiến hành xét xử vậy?” Tôi nói rằng tôi nghĩ là trong năm nay thôi.

Em tôi nói: “Nhiều người đồng lòng như vậy, chắc chắn sẽ thành công. Cả nước sẽ tổ chức ăn mừng bắn pháo hoa sau khi vụ xét xử diễn ra.”

Anh trai tôi đã theo dõi chương trình truyền hình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân có tên là “Sự thật chấn động về Giang Trạch Dân.” Khi chương trình phát đến đoạn Giang Trạch Dân đã bán rẻ một số vùng đất của Trung Quốc cho nước Nga như thế nào, anh nói: “Em hãy đưa luôn nội dung này vào trong đơn kiện. Giang thật là quá tệ hại.”

Tôi cảm thấy rất vui khi thấy được thái độ tích cực của họ về vụ kiện của tôi. Cách đây một thập kỷ, cả hai người đã ra sức ngăn cản tôi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

“Tốt! Nên xét xử ông ta!”

Cách đây hai ngày, tôi đã dán một tờ rơi vào cột điện thoại gần một trạm xe buýt. Có nhiều người đang đứng chờ xe buýt ở đó.

Một người phụ nữ trung niên đã để mắt đến tờ rơi và bắt đầu đọc nó. Bà đọc: “Tòa án của công lý, tòa án của lương tri, tòa án của nhân dân: Mang Giang Trạch Dân ra xét xử công khai toàn quốc! Giang Trạch Dân là một kẻ sát nhân đã sát hại rất nhiều học viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ; Giang Trạch Dân là nguồn gốc của sự bại hoại của Trung Quốc.”

Sau khi đọc xong, bà đã kéo chồng mình lại gần để đọc. Sau khi đọc hết nội dung, ông nói lớn: “Cả thế giới đưa Giang Trạch Dân ra xét xử. Tốt! Nên xét xử ông ta. Ông ta đáng bị như vậy vì tất cả những tội ác mà mình đã gây ra.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/12/310778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/20/151167.html

Đăng ngày 02-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share