Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Mỹ

[MINH HUỆ 21-06-2015] Ngày 19 tháng 6 năm 2015, anh Trương Quốc Lương, cựu phi công của hãng hàng không China Southern Airlines đã gửi đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Anh Trương kiện Giang vì sự bức hại tàn bạo mà anh đã phải chịu đựng tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, trước khi anh trốn thoát khỏi Trung Quốc năm 2008. Anh đã cư trú ở Mỹ kể từ năm 2013.

“So với rất nhiều học viên Pháp Luân Công khác, những người đã bị đánh đập đến chết cũng như những người đã bị giết hại để lấy tạng, tôi quả thực còn may mắn hơn rất nhiều khi đã sống sót sau khi bị bức hại,” anh Trương nói.

“Trong cuộc bức hại do Giang Trạch Dân phát động này, các cơ quan chức năng của chính quyền các cấp và công an đều bị đồng tiền hoặc quyền lực dụ dỗ mà thực thi chính sách bức hại của Giang. Nhiều cán bộ đã bị lừa dối và phạm phải những tội ác khủng khiếp. Kiện Giang Trạch Dân giúp người dân hiểu chân tướng, và điều đẽ sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

2015-6-20-minghui-persecution-zhang-guoliang--ss.jpg

Anh Trương Quốc Lương, một cựu phi công, trốn thoát khỏi Trung Quốc vào năm 2008, đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ở Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 6 năm 2015 vừa qua để khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân

Giống như hàng triệu học viên Pháp Luân Công khác, anh Trương cũng được hưởng lợi ích cả tâm lẫn thân từ môn tập này. Bởi anh Trương từ chối từ bỏ tu luyện, nên anh đã bốn lần bị bắt và bị tra tấn. Anh bị thu hồi bằng phi công, và bị quản thúc tại nhà trong thời gian dài.

Đội An ninh Nội địa nói với anh Trương rằng họ sẽ giám sát anh vô thời hạn nếu anh vẫn không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Tám năm ròng bị bức hại

Anh Trương bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 11 năm 2000. Trong suốt bốn tháng ở trong trại giam, anh không được cung cấp đủ thức ăn và bị mắc chứng chóng mặt kinh niên.

Anh Trương bị phát bệnh ghẻ lở do điều kiện sống mất vệ sinh và bị chuyển tới bệnh viện nhà tù. Bệnh viện từ chối điều trị cho anh bởi anh là một học viên Pháp Luân Công.

Mặc dù các vết loét gây đau đớn trên khắp cơ thể, nhưng các lính canh của trại giam vẫn chuyển anh Trương tới Trại lao động cưỡng bức Hoa Đô, tại đây anh tiếp tục bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động nặng nhọc và bị tẩy não.

Do bị suy dinh dưỡng mãn tính và điều kiện sống nghèo nàn khiến sức khỏe của anh ngày một suy giảm.

Sau khi được trả tự do, nơi làm việc của anh Trương đã buộc anh bị quản thúc tại nhà. Ba công an nhận nhiệm vụ giám sát anh suốt ngày đêm.

Anh Trương bị đưa tới Trung tâm tẩy não Hoàng Phổ ở Quảng Châu vào đầu năm 2002. Ngoài việc bị thiếu ngủ và bị đánh đập tàn nhẫn, anh còn bị tra tấn bằng cách bị buộc phải ngồi xổm trong thời gian dài và bị bức thực bằng nước bẩn và bột cay. Lính canh cũng đâm tăm tre vào các ngón tay của anh và xâm hại tình dục anh.

“Mỗi buổi tối, tôi đều nghe thấy tiếng các học viên gào thét. Ngày hôm sau khi tôi nhìn thấy họ, trên mặt họ đầy những vết bầm tím và đầu của họ sưng lên các cục u, một số học viên bị lính canh giật mất nhiều khóm tóc, và một số bị thương nhiều chỗ trên cơ thể.

“Ngày nào tôi cũng bị ép phải xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công. Khi tôi từ chối viết bản cam kết từ bỏ đức tin của mình, hai lính canh lại bắt tôi đứng khụy gối (half squat) và đánh đập tôi. Sau bảy tháng ở trong trại giam, tôi bị suy nhược tinh thần,” anh Trương kể lại.

Sau khi được trả tự do, anh bị quản thúc tại nhà trong ba tháng.

Anh Trương bị bắt lại vào tháng 8 năm 2004 và sau đó bị kết án bốn năm tù giam.

Khi được trả tự do vào năm 2007, anh Trương bị cấm bay và bị chuyển tới phòng dịch vụ.

Bất cứ khi nào diễn ra một sự kiện lớn, công an và nơi làm việc của anh Trương lại giam giữ anh và bắt anh phải chuẩn bị “các báo cáo tư tưởng.”

Trong khi diễn ra Thế vận hội Olympic Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2008, anh Trương bị giam giữ tại Trại giam Bạch Vân trong sáu tuần lễ.

Anh đã tìm cách trốn thoát khỏi trung quốc vào cuối năm 2008 để tránh bức hại gia tăng.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/6/21/311216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/2/151362.html

Đăng ngày 30-07-2015; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sats hơn với nguyên bản.

Share