Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2015] Ông Bành Khắc Kính, người huyện Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên gần đây đã đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân bởi đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, khiến con gái ông bị cầm tù oan sai.

Con gái ông Bành trước đây từng bị bại liệt, và đã lại có thể đi lại được ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cô đã bị bắt giữ vì đã kể cho mọi người câu chuyện Pháp Luân Công đã giúp cô phục hồi sức khỏe như thế nào. Hiện cô đang thụ án ba năm rưỡi vì đã từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Người cha già 84 tuổi này đã nhận được xác nhận của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vào ngày 16 tháng 6 năm 2015, rằng họ đã nhận được đơn khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc của ông.

Trước khi nghỉ hưu, ông Bành giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy của Ủy ban Điều tra Kỷ luật huyện Ba Trung, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ông cáo buộc Giang Trạch Dân lạm dụng quyền lực nhà nước và lập ra một tổ chức phi pháp (Phòng 610) để bức hại con gái ông và các học viên Pháp Luân Công khác trong hơn 16 năm qua.

Trong đơn kiện của mình, ông Bành thuật lại những khổ nạn mà con gái ông cùng những người khác trong gia đình ông đã phải gánh chịu.

Cô con gái bị bại liệt lại có thể bước đi trở lại, nhưng hiện giờ đang bị cầm tù

Bà Bành Hoa Anh là người phụ trách phòng kế toán tại Cục Thống kê huyện Ba Trung, công việc của bà thường xuyên phải làm thêm giờ. Năm 2002, sau 30 năm làm công việc áp lực cao, bà Bành xuất hiện vấn đề nghiêm trọng ở cổ và lưng. Hai năm sau, bà bị tê liệt toàn thân và phải nằm trên giường cả ngày. Vào mùa hè năm 2008, bà bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và đã phục hồi một cách kỳ diệu sau một tháng. Bà đã có thể ngồi dậy và ra khỏi giường. Thậm chí bà còn có thể đi xe đạp đến nơi làm việc.

Thời điểm đó, bà Bành là trưởng một bộ phận trong cục thống kê, nên tin bà phục hồi lan truyền một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2010, bà bị bắt giữ vì đã kể cho mọi người về việc mình đã trở nên tốt hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu 20.000 nhân dân tệ tiền mặt. Bà bị giam một năm rưỡi ở trong trại lao động cưỡng bức, nhưng lại bị bắt phải phục vụ tại một cơ sở không rõ tên tuổi bên ngoài trại.

Công an cũng yêu cầu cơ quan nơi bà làm việc phải giáng chức và giảm lương của bà. Cuối cùng, bà bị cơ quan đuổi việc, và các khoản lương hưu của bà cũng bị cắt.

Tháng 5 năm 2012, bà Bành lại một lần nữa bị bắt vì đã đưa cho bạn của bà một số tài liệu về Pháp Luân Công.

Thẩm phán của Tòa án huyện Ba Trung đã buộc tội bà “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” và kết án bà ba năm tù giam với bốn năm tù treo (nghĩa là sẽ không bị cầm tù nếu người bị kết án vượt qua giai đoạn thử thách).

Mẹ của bà đã qua đời trong thời gian bà bị giam giữ ở trong tù.

Vào tháng 9 năm 2014, bà Bành đã trình các hồ sơ lên “Tổ Điều tra Kỷ luật”, tố cáo thẩm phán Bồ Thân Nguyên ở Tòa án Ba Trung và Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện đã bẻ cong luật pháp nhằm trục lợi cá nhân.

Vài giờ sau đó, thẩm phán Bồ đã hủy bỏ án treo của bà Bành và ra lệnh phải ngay lập tức chuyển bà đến Nhà tù nữ Long Tuyền Dịch.

Người cha già tìm cách đưa Giang ra công lý

Trong đơn kiện, ông Bành nói rằng Pháp Luân Công đã giúp con gái ông đi lại được và ban cho con gái ông một cuộc sống mới.

“Pháp Luân Công đã giúp chúng tôi bớt gánh nặng về tài chính và tinh thần đối với việc chăm sóc con gái chúng tôi,“ ông Bành viết. “Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết lòng biết ơn của tôi với Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công cũng giúp con gái chúng tôi hành xử chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành người tốt.”

“Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đã chà đạp lên luật pháp, dùng những lời dối trá lừa gạt để phát động cuộc bức hại lên Pháp Luân Công. Giang đã lạm dụng chức quyền của mình để lập ra Phòng 610 trên khắp cả nước nhằm mục đích thực thi chính sách của ông ta [với Pháp Luân Công]: ‘Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể’. Cuộc bức hại Pháp Luân Công này đã phá hủy đạo đức căn bản, thiện lương và văn minh của nhân loại,” ông Bành nói tiếp.

Ông Bành cũng nói rằng theo Điều 35 và 36 của Hiến pháp Trung Quốc, công dân Trung Quốc có quyền tự do tôn giáo và ngôn luận. Không có cá nhân hay cơ quan nhà nước nào có thể can thiệp vào tự do tín ngưỡng của con gái ông. Thực tế là Giang Trạch Dân đã vi phạm hiến pháp và phá hoại việc thực thi pháp luật.

Cuối cùng, ông Bành Khắc Kính đã yêu cầu Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý, khôi phục thanh danh cho Pháp Luân Công và ngay lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/6/23/311322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/4/151395.html

Đăng ngày 30-07-2015; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sats hơn với nguyên bản.

Share