Bài viết của Kim Tử, một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2015] Trong khi nói cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, tôi đã gặp nhiều câu chuyện cảm động. Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện trong số đó.

“Tôi muốn nhiều đĩa hơn để tặng cho người thân và bạn bè của tôi”

Một người đàn ông có lần đã kể với tôi rằng ông ấy đã xem DVD Thần Vận từ năm ngoái và rất thích đĩa này. Ông nói rằng ông đã bị đau chân trước khi xem Thần Vận, nhưng sau đó cơn đau đã biến mất. Người hàng xóm của ông ấy sau đó cũng muốn xem Thần Vận, và đã mang đĩa DVD về nhà. Ông ấy hỏi tôi liệu năm nay có thể tặng cho ông ấy vài đĩa DVD Thần Vận không.

“Tôi thích đọc và nghe các tài liệu Pháp Luân Công!”

Tháng trước, tôi đã tặng một đĩa DVD cho một người đàn ông làm nghề sửa xe đạp để kiếm sống. Một người đàn ông lớn tuổi bên cạnh anh ấy hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Công không. Tôi nói có.

Người đàn ông lớn tuổi hỏi tôi: “Tại sao anh tặng anh ấy một DVD mà không tặng tôi? Tôi thích đọc và nghe các tài liệu Pháp Luân Công! Hãy tặng tôi bất cứ thứ gì anh có trong thời gian tới nhé.”

Tôi hỏi ông ấy đã nghe về việc thoái đảng bảo bình an chưa. Ông nói có nhưng không biết làm thế nào. Tôi nói tôi có thể giúp ông ấy và ông đã chấp nhận và cảm ơn tôi nhiều lần.

“Tôi đã hiểu mọi chuyện”

Một người đàn ông trẻ làm quản lý một chuỗi cửa hàng nói với tôi: “Tôi đã xem DVD Thần Vận mà anh đưa cho tôi. Khi xem đĩa lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng nó rất đẹp. Khi xem lần thứ hai, tôi nghĩ nó thật sự có ý nghĩa. Khi xem lần thứ ba, tôi đã hiểu mọi chuyện.”

Sau đó anh ấy hỏi tôi các sách Pháp Luân Công và các DVD giảng Pháp. Anh nói rằng anh và vợ anh đã quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

“Ông là thầy bói. Tại sao lại tin vào Pháp Luân Công?”

Một thầy bói đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên đường phố mỗi ngày.

Một vài người hỏi ông rằng: “Ông là thầy bói. Tại sao lại tin vào Pháp Luân Công?”

Ông trả lời: “Tôi đã bị đau lưng trong 19 năm. Vào năm 2006, có người nói bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Tôi niệm câu đó trong vài ngày và cơn đau lưng của tôi đã biến mất. Sau đó lưng tôi không bao giờ bị đau nữa. Tôi sẽ là một kẻ ngốc nếu không niệm câu đó hằng ngày.”

“Điều đó đã mang lại cho tôi sức khỏe tốt, một gia đình hòa thuận, và việc kinh doanh phát đạt.”

Một người quản lý cửa hàng đã hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi hỏi anh ấy rằng anh có niệm câu đó mỗi ngày không. Anh nói anh đã và đang niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong nhiều năm qua.

“Anh cảm thấy thế nào sau khi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’?” tôi hỏi.

“Điều đó đã mang lại cho tôi sức khỏe tốt, một gia đình hòa thuận và việc kinh doanh phát đạt. Anh không nghĩ rằng đó là việc rất đáng làm mỗi ngày sao?” anh ấy trả lời.

“Tất nhiên,” tôi nói. “Thậm chí tốt hơn là anh nên tu luyện Pháp Luân Công!”

“Đây là từ các học viên Pháp Luân Công. Họ đều là những người tốt!”

Ông Lý mở một tiệm gạo và một câu lạc bộ mạt chược. Ông nói rằng sau khi tôi nói với ông về Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tật của ông đã biến mất và việc kinh doanh của ông rất phát đạt.

“Tôi không biết cách nào tốt hơn để cảm ơn các bạn,” ông nói. “Tôi cố gắng dùng thật nhiều tiền giấy có chứa thông tin về Pháp Luân Công nhiều nhất có thể.”

Ông cũng mang nhiều DVD và các cuốn sách nhỏ cho những người đến chơi mạt chược và nói với họ rằng: “Hãy xem chúng. Những thứ này là từ các hoc viên Pháp Luân Công. Tất cả họ đều là những người tốt.”

“Tôi là cục trưởng cục công an ở đây…Tôi sẽ không ngăn cản các bạn.”

Một sĩ quan quân đội từng là lãnh đạo của tôi đã nghĩ hưu và trở thành cục trưởng cục công an địa phương.Tôi đã đến thăm ông ấy và cố gắng nói với ông về Pháp Luân Công.

“Tôi biết Đảng Cộng sản xấu xa như thế nào. Họ thực sự rất xấu. Điều các bạn nói là đúng!” ông nói.

“Tôi là cục trưởng cục công an ở đây. Các bạn muốn phát bao nhiêu tài liệu Pháp Luân Công thì phát. Tôi sẽ không ngăn cản các bạn.”

Sau đó ông nói tiếp: “Sau khi Đảng Cộng sản sụp đổ, tôi cũng sẽ học Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/309234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/13/151055.html

Đăng ngày 29-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share