Bài chia sẻ của một học viên từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 76 tuổi, vốn đã bị chẩn đoán gãy đa xương sau một cú ngã vào mùa xuân năm 2007 ở độ tuổi 68.

Các con tôi bảo tôi đi khám bác sỹ, nhưng tôi đã từ chối. Là một học viên tôi hiểu rằng tai nạn này xảy ra vì một nguyên cớ nào đó và do đó tôi không để ý đến sự đau đớn và nhiều đêm không ngủ của mình.

Mơ thấy mình hồi phục

Tôi có giấc mơ vào đêm hôm tôi bị ngã, điều này nói với tôi rằng tôi sẽ lại đi lại được. Sau đó trong một giấc mơ khác tôi đã chạy một chặng đường khá xa. Tôi tin rằng Sư phụ điểm hóa rằng tôi không nên lo lắng. Vì vậy, tôi đã nghe bài giảng Pháp của Sư phụ và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi không còn cần dùng đến hai cái nạng vào dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc. Và ngay sau đó, tôi có thể đi lại tốt và đi thăm các đồng tu.

Không chỉ các con của tôi, mà những người vốn biết về vụ tai nạn của tôi đều vui mừng vì tôi đã hồi phục rất nhanh, mặc dù tôi không uống bất kỳ loại thuốc nào. Những ai biết về vụ tai nạn của tôi và sự hồi phục sau đó đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là tốt.

Nhận ra cần nhìn vào trong

Tôi đã trải qua một khảo nghiệm khác vào mùa đông năm 2008. Tôi cảm thấy như thể là tôi đang bị ngạt thở và sắp chết. Tôi không thể hiểu được vì sao tôi lại gặp chuyện này. Theo lời khuyên của con gái tôi, tôi đã nhập viện, việc đó đã khiến tôi tiêu tốn mất hơn 10.000 Nhân dân tệ chỉ trong sáu ngày. Sau khi trở về nhà tôi cũng lại có trải nghiệm tương tự và đó là lúc tôi nhớ đến việc cần nhìn vào trong.

Sư phụ đã giảng cho các học viên về việc hướng nội và tôi đã không đặt việc hướng nội trong tâm trí mình. Tôi không lấy Pháp chỉ đạo, mặc dù Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng ta làm thế nào để đối diện với khổ nạn. Tôi đã quên rằng nghiệp bệnh là cách mà Sư phụ dùng để thanh lý thân thể chúng ta. Vì vậy, tôi không đáp ứng được sự mong đợi của Sư phụ. Tôi đã quyết tâm sẽ không nhập viện lần này và con cái tôi không còn ép buộc tôi nữa.

Các triệu chứng của đủ loại bệnh tật liên tục hành hạ tôi và tôi cảm thấy mệt mỏi và đổ mồ hôi đầm đìa. Thân thể tôi bị sưng phù như một quả bóng. Tôi không ăn được trong khoảng 18 ngày vào thời điểm đó và có cảm giác như thể tôi đang cận kề cửa tử.

“Sư phụ ơi, con không thể chịu đựng thêm được nữa,” tôi đã nói vào một đêm. Đột nhiên, [triệu chứng] xuất hiện như là tôi đã chết, nhưng sau đó có một ai bên cạnh tôi đã nói rằng tôi được phép sống.

Một niệm lóe lên trong tâm tôi rằng Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh và chỉ Ngài mới có thể cứu được tôi. Sau đó tôi nhìn thấy một vài cảnh điểm hóa rằng tôi sẽ tiếp tục sống. Tôi chắc chắn tôi đã vượt qua khảo nghiệm mà các học viên đều sẽ đối mặt-khảo nghiệm sinh tử.

Tạ ơn Sư phụ đã loại bỏ hết thảy những oán hận nặng như núi. Có quá nhiều điều mà con đã nợ từ việc làm sai trái với mọi người trong kiếp này và nhiều kiếp trước. Tạ ơn Ngài vì đã hồi phục sức khỏe cho con.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/12/151023.html

Đăng ngày 28-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share