Bài viết của Chương Vận tại Toronto

[MINH HUỆ 09-07-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một sự kiện “Vạn lý Trường thành Sự thật” vào ngày 6 tháng 7 năm 2015. Các biểu ngữ và bảng trưng bày xuất hiện dọc các con đường, và tài liệu thông tin được cấp cho người qua đường. Du khách và cư dân của khu phố Tàu Toronto vào chiều hôm đó đã được biết đến làn sóng khởi tố Giang Trạch Dân tại Trung Quốc.

Theo Minh Huệ Net, hơn 60.000 người Trung Quốc đã kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân từ cuối tháng 5 đến ngày 9 tháng 7 năm 2015. Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, một chiến dịch tàn bạo đã cầm tù và giết hại hàng nghìn học viên Pháp Luân Công. Nạn mổ cướp và buôn bán tạng do nhà nước hậu thuẫn đã giết hại hàng nghìn học viên Pháp Luân Công mỗi năm để mổ lấy nội tạng của họ cũng đã bị phơi bày.

Trong số 36 cư dân Toronto đã đệ đơn kiện hay đang chuẩn bị kiện Giang, có 29 người đã tham gia vào sự kiện của hôm thứ Hai vừa qua.

9ff9c4b3c2464583594c57dfa1735941.jpg

3bde56f7efa952e3f916d3dc6b4f95e1.jpg

f7e347fde67f508f1c45b5c83c7e342f.jpg

Sự kiện “Vạn lý Trường thành Sự thật” ở khu phố Tàu Toronto vào ngày 6 tháng 7 năm 2015

79dbc1aeba43555d01370164c9d05171.jpg

Ông Van từ Houston, Texas nói rằng ông sẽ rất vui mừng khi thấy cựu độc tài bị xét xử

273600455b6d8a33d6c0fc4ab50a00c3.jpg

Cư dân Toronton, ông Ngan Vu ký tên thỉnh nguyện kêu gọi lập tức chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc

3b28bbefdd758b8f647cd4dd4dc59717.jpg

Khách qua đường đọc các tấm bảng trưng bày

77fdcd2aa2e6e9d835f99d0862120baa.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Toronto đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân

Nhiều khách qua đường đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực đưa cựu độc tài ra công lý. Ông Van, một du khách từ Houston, nói rằng ông đã nghe nói đến Pháp Luân Công qua tin tức. Ông vui mừng khi biết rằng Giang Trạch Dân đang bị cáo buộc hình sự bởi tội mổ cướp nội tạng từ người sống của ông ta hết sức vô nhân đạo.

Cư dân Toronto ông Ngan Vu cho hay, ông rất phẫn nộ trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một nhóm người ôn hòa và tốt bụng.

Phó giám đốc Bộ Xây dựng Trung Quốc đệ đơn khởi tố Giang Trạch Dân

Lục Phương, cựu phó giám đốc của Bộ Thiết kế – Khảo sát Chất lượng và Kỹ thuật của Bộ Xây dựng Trung Quốc, đã tham gia cùng hàng nghìn học viên Pháp Luân Công khác để khởi kiện Giang Trạch Dân.

Ông Lục đã trốn thoát khỏi Trung Quốc vào tháng 02 năm 2010 sau khi bị giam trong một trại lao động cưỡng bức, bị sa thải, bị ép đưa vào một “viện tẩy não,” và liên tục bị sách nhiễu và giám sát 24/24 trong suốt chín năm.

“Trung Quốc có luật hiến pháp bảo vệ tự do tín ngưỡng của người dân. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đã dẫn đầu trong việc vi phạm pháp luật,” ông Lục Phương nói. “Một cuộc đàn áp Pháp Luân Công, những người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, chắc chắn sẽ dẫn đến sự băng hoại tiêu chuẩn đạo đức của người Trung Quốc.”

Bác sỹ và công nhân tham gia vụ kiện

Ông Tiêu Văn Kiến, một cựu bác sỹ tại bệnh viện liên kết với Trường Y Tân Châu ở tỉnh Sơn Đông, đã bị giam và bị tra tấn sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Ông đã bị đánh đập, bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, bị buộc ngồi trên ghế tra tấn bằng thép trong nhiều giờ và phải đứng dưới nắng mặt trời nóng gắt trong nhiều giờ, cùng nhiều hình thức tra tấn khác.

Chính quyền đã lục soát nhà ông Tiêu, và giám sát ông trong nhiều năm, cho đến khi ông thoát khỏi sự bức hại và đến Canada.

Bà Mạch Thu Cúc, cựu công nhân của Công ty Quản lý Tài sản thuộc Liên đoàn Xuất Nhập khẩu Công nghiệp địa phương tỉnh Hà Nam, đã bị giam năm lần và cầm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Hà Nam, tại đây bà bị tra tấn, tẩy não và bị ép phải lao động trong nhiều giờ.

Cả ông Tiêu và bà Mạch đều đã đệ đơn kiện Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/9/312203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/13/151527.html

Đăng ngày 26-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share