Bài viết của Lý Chính phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-7-2015] Một đài phát thanh tiếng Việt ở Sydney, Australia đã phát sóng cuộc phỏng vấn với một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Australia về hàng chục nghìn vụ kiện gần đây, đối với cựu Tổng bí thư ĐCS Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Kể từ đầu tháng 5, khoảng 43.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc. Giang là đối tượng của các vụ kiện vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 và thành lập Phòng 610 để thực thi chính sách bức hại của ông ta trên toàn quốc.

Ông Than Nguyen, một luật sư và là người ủng hộ nhân quyền, luật sư của Toàn án tối cao New South Wales trong hơn 20 năm, đã thực hiện cuộc phỏng vấn được phát trên kênh 2VNR vào tối ngày 01 tháng 7 năm 2015.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực nhằm đưa kẻ vi phạm nhân quyền ra trước công lý như vậy,” ông Nguyen nói trong lời dẫn giới thiệu cuộc phỏng vấn. “Hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bắt và giam giữ và hàng nghìn người trong số họ đã chết vì bị tra tấn“.

“Loại việc man rợ này là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, thu hoạch nội tạng sống là một tội ác chống lại nhân loại. Tất cả những thủ phạm dính líu đến nó, đặc biệt là Giang Trạch Dân, phải chịu trách nhiệm.”

Ông Nguyen đã thông báo với thính giả về một sự kiện liên quan đến các vụ kiện chống lại Giang, sắp diễn ra ở Sydney.

Sau đó đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nói với người nghe rằng, vào năm 1999, ước tính có 70 đến 100 triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công. Con số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ là 63 triệu người.

“Là lãnh đạo quốc gia và là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999,” học viên này giải thích. “Họ Giang đã phớt lờ những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Công. Ông ta chọn cấm Pháp Luân Công vì lòng đố kỵ và làm vậy để tiến xa hơn trên con đường chính trị của mình.

Ông Nguyen hỏi tình hình ở Trung Quốc như thế nào sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Học viên nhớ lại rằng truyền thông nhà nước đã phát sóng chương trình tuyên truyền thù hận gần như mỗi ngày và những người tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công đã bị bắt và giam giữ.

“Theo thông tin mà trang Web Minhhui có được, đến nay có hơn 3.800 học viên đã chết vì bị tra tấn trong lúc bị giam giữ. Và con số thật có thể cao hơn nhiều,” học viên nói. “Thậm chí ngay bây giờ, nhiều học viên vẫn bị giam giữ trong các nhà tù và trong các trung tâm tẩy não.”

“Tôi nghe nói rằng nội tạng đã bị lấy đi từ các học viên đang còn sống. Anh có thể chia sẻ thêm với chúng tôi về điều đó không?” ông Nguyen đề nghị.

“Thông tin này đã được xác nhận bởi các điều tra độc lập của bên thứ ba,” học viên trả lời. ”Giang ra lệnh đó không chỉ để loại bỏ Pháp Luân Công, mà còn để tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ qua việc cung ứng nội tạng theo yêu cầu.”

Nghiên cứu của ông David Matas, luật sư nhân quyền Canada và ông David Kilgour, cựu chính trị gia Canada được công bố vào năm 2006 chỉ ra rằng có khoảng 45.000 học viên đã bị giết để lấy tạng ở Trung Quốc. Nhà báo điều tra Ethan Gutmann đã phát hiện ra bằng chứng rằng việc giết hại vẫn diễn ra trong năm 2013.

Trước tháng 5 năm nay, mọi người rất sợ khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân nếu vẫn sinh sống ở Trung Quốc, nhưng một chính sách ban hành vào đầu tháng 5 đã cho phép các công dân Trung Quốc có thêm quyền yêu cầu tòa án xử lý các khiếu kiện của họ.

Học viên nói: “Tình hình đã thay đổi và đã đến lúc chấm dứt sự tàn bạo này. Mọi người nên được tự do thực hành tín ngưỡng của mình”.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/5/澳商业电台-悉尼法轮功团体声援在中国诉江-311961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/12/151508.html

Đăng ngày 26-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share