Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2015] Tôi sống tại một làng quê hẻo lánh ở tỉnh Hắc Long Giang. Mùa hè năm 2011, tôi bị mắc bệnh đột ngột. Tôi đã ho ra rất nhiều máu và ngất đi. Tôi được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Điều trị y tế có thể tiêu tốn của gia đình tôi hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Vì chúng tôi không có khả năng chi trả số tiền đó, gia đình tôi đã bắt đầu chuẩn bị lễ tang cho tôi.

Được cứu sống từ giường bệnh

Tôi bị hôn mê trong vài ngày. Khi tỉnh dậy tôi có một vị khách – một học viên Đại Pháp đến nhà thăm tôi. Với giọng nói thân thiện và bình tĩnh, anh ấy nói: “Tôi muốn xin Sư phụ tôi cứu anh. Anh đồng ý chứ?”

Tôi nói: “Tất nhiên. Nhưng tôi không có tiền, tôi còn có thể làm gì?”

Anh ấy khuyên tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau đó, anh ấy nói tôi hãy tự xin Sư phụ cứu mình. Anh nói: “Sư phụ chắc chắn sẽ giúp nếu anh thành tâm.”

Tôi đã khóc và thử niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi nói: “Sư phụ Lý, xin hãy cứu con!”

Ngày hôm đó, tôi đã có thể uống một ít nước và ăn một chút ngũ cốc. Năm ngày sau, tôi có thể đứng dậy và đi bộ xung quanh nhà. Sau đó, tôi học thuộc các bài công pháp từ học viên đó, và cũng bắt đầu học Pháp với anh ấy. Tất cả gia đình và bạn bè tôi đã chứng kiến phép lạ này. Tất nhiên, họ đều rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Vợ tôi cũng đã bắt đầu tu luyện.

Giữ chính niệm trong khổ nạn

Sau khi được Sư phụ Lý Hồng Chí ban cho cuộc đời mới, tôi chăm chỉ học Pháp, và tôi cũng có rất nhiều cơ hội để chia sẻ với người khác về Đại Pháp. Ví dụ, tôi đã đến một làng khác để phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 2014. Tuy nhiên, có người đã tố cáo tôi. Tôi bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát của thị trấn.

Một người ở đội an ninh nội địa thành phố hỏi tôi tại sao lại không sợ bị bắt. Tôi nói: “Những gì tôi và những học viên khác đang làm để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp. Chỉ có những người như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, và Lý Đông Sinh (các cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)) mới là tội phạm. Trên thực tế, họ đều đang phải chịu quả báo vì những tội ác của mình.”

Anh ta hỏi: “Vậy anh không sợ mình có thể bị giết?”

Tôi nói: “Tôi đã từng mắc bệnh chỉ còn nằm trên giường chờ chết. Các bác sĩ không thể làm bất cứ điều gì cho tôi. Chính là Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi.”

Tôi nói thêm: “Chính các anh mới là những người sợ chết chứ không phải tôi. Dù đi bất kỳ đâu, tôi sẽ chứng thực rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và giúp mọi người hiểu được chân tướng về cuộc đàn áp này.”

Thấy tôi không sợ bị đe dọa, nên họ đã bỏ qua và thả tôi ra cùng ngày.

Chứng thực Pháp ở mọi nơi

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2015, tôi cùng một đồng tu lại bị một số dân làng tố cáo khi đang phân phát tài liệu Đại Pháp. Chúng tôi bị đội an ninh nội địa thành phố bắt giữ, và bị giam giữ 11 ngày ở trại giam.

Trong khi ở đó, cảnh sát đã tra hỏi tôi nguồn gốc các tài liệu mà tôi đã phân phát. Anh ta muốn tôi khai tên của các học viên khác. Tôi không nói cho anh ta bất kỳ điều gì và sau đó anh ta hỏi tôi có sợ bị kết án không.

Tôi nhắc lại cho họ về những tên tội phạm thực sự, và rằng tất cả những người mà cố gây tổn hại tới Đại Pháp và các học viên mới là những người phải sợ hãi.

Tôi nói với họ những gì Sư phụ giảng:

“Chúng sinh ma biến tai vô cùng

Đại Pháp cứu độ loạn thế trung

Chính tà bất phân báng Thiên Pháp

Thập các chi đồ đẳng thu phong”

(Thiện Ác Dĩ MinhHồng Ngâm)

Tạm dịch:

Thiện ác đã rõ

Chúng sinh ma ám nguy vô cùng

Đại Pháp cứu độ loạn thế trung

Chẳng rõ chính tà, mạ Thiên Pháp

Ai làm thập ác đợi thu phong

Tôi cũng đọc bài thơ “Báo ứng” của Sư phụ cho họ nghe:

“Mạt thế lạn quỷ đa

Phi trước nhân bì tác

Dán cách nhất trừ tận

Thế thượng bãi du oa”

(Báo ứngHồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Báo ứng

Mạt thế lạn quỷ nhiều

Khoác da người tác quái

Ngăn cách hễ trừ hết

Thế gian bày vạc dầu

Anh ta hỏi tôi: “Anh không sợ chết sao?”

Tôi kể lại lần nữa câu chuyện mình đã bình phục từ cửa tử như thế nào. Họ đã bị sốc. Tôi giảng chân tướng cho các tù nhân khác ở đó, và chúng tôi đã giúp hơn 30 người thoái ĐCSTQ.

Mười ngày sau, nhờ chính niệm và sự hỗ trợ của các học viên khác, tôi đã bước ra khỏi trại giam.

Con xin tạ ơn Sư phụ đã bảo hộ và giúp đỡ con! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/309048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/3/150886.html

Đăng ngày 22-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share