Bài viết của Tịnh Tĩnh, một học viên ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2015] Tôi có một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại khu vực ngoại ô. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn chiểu theo nguyên lý của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn.

Để làm được Chân, tôi không bán hàng giả, trong khi hàng giả đã trở thành phổ biến ở Trung Quốc ngày nay. Vì vậy, tôi có nhiều khách quen. Để làm được Thiện, tôi luôn niềm nở chào đón khách hàng. Để làm được Nhẫn, tôi để cho khách hàng chọn lựa hàng hóa mà không hề cảm thấy phiền.

Giúp mọi người hiểu chân tướng

Có một cô gái tên là A Trân làm việc tại bưu điện cách cửa hàng của tôi 100 mét. Cô vẫn thường ghé qua cửa hàng của tôi để mua sắm. Cô gọi tôi là mẹ nuôi và cha mẹ của cô cũng gọi tôi như vậy.

Một lần, A Trân đến gặp tôi và nói: “Mẹ nuôi ơi, đừng tu luyện Pháp Luân Công nữa,” cô khóc lóc. “Con đã thấy trên truyền hình một học viên Pháp Luân Công đã giết đứa con gái 12 tuổi của chị ấy.” Cô khóc nhiều đến mức nói không thành tiếng. “Nếu mẹ vẫn tu luyện Pháp Luân Công và nếu mẹ giết Tiểu Lục thì sao,” cô bé tiếp tục: “Con phải làm gì đây?”

Tiểu Lục, con gái của tôi, ít hơn A Trân ba tuổi. Hai đứa chơi với nhau rất thân thiết.

Tôi nói với cô bé: “Đừng tin những lời dối trá đó, người đã giết hại con gái mình không phải là học viên Pháp Luân Công. Con xem mẹ có thể giết Tiểu Lục được chăng?” Cô bé nhìn tôi và bắt đầu mỉm cười: “Không, mẹ sẽ không làm điều đó.” Cô đồng tình rằng chuyện này thật vô lý và thật buồn cười khi nói rằng tôi sẽ làm hại một ai đó.

Tôi kể với cô các học viên luôn cố gắng để trở nên tốt hơn như thế nào. Tôi nói thêm rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Công, đã yêu cầu các đệ tử của Ngài sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.

Sau đó, cô đã mang theo một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đọc một số bài giảng của Sư Phụ. Cô đã hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công.

Giữ gìn sự ngay chính

Một lần, A Trân chú ý đến loại muối trong cửa hàng của tôi. Cô hỏi tại sao tôi chọn không bán muối giả. Tôi nói: “Con biết đấy, mẹ đang tu luyện Chân. Làm sao mẹ có thể bán hàng giả được?”

A Trân liền nói với một cách tự tin: “Vâng, con đã nói với họ như vậy và con đã đúng.” Cô tiếp tục giải thích sự việc đã xảy ra.

Hôm trước trong bưu điện có một nhóm người cao giọng bàn tán. Họ nói về việc chính quyền thành phố đã tiến hành một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên và tịch thu một chiếc xe tải lớn chở muối giả. Hóa ra là muối giả đang được bán tại tất cả các cửa hàng tạp hóa trong khu vực của chúng ta ngoại trừ một nơi. A Trân quyết định chen vào cuộc nói chuyện của họ. Cô hô lớn rằng: “Đó là cửa hàng của mẹ nuôi của cháu”.

Tất cả những người ở đó đều hút thuốc. Họ hỏi: “Mẹ của cháu không bán thuốc lá giả phải không?”

“Tất nhiên là không.” A Trân trả lời: “Mẹ nuôi của cháu tu luyện Pháp Luân Công. Bà thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn, vì vậy bà không hề bán hàng giả. Những bán hàng của các công ty thuốc lá thậm chí còn nói rằng chỉ có mẹ nuôi của cháu là có giấy chứng nhận. Nếu không tin, các bác có thể đến kiểm tra.”

Sau khi nghe câu chuyện của cô bé, tôi nói: “Không ngạc nhiên khi có một vài người đến kiểm tra muối của mẹ cách đây vài ngày mà không nói bất cứ điều gì. Ngoài ra, thuốc lá bắt đầu bán chạy hơn trong thời gian gần đây, và bây giờ mẹ đã biết lý do.”

Pháp Luân Công quả là một nơi tịnh độ

Một ngày nọ, người em họ của chồng tôi cùng hai con trai và con dâu đến thăm chúng tôi. Họ cần một cái mở nắp hộp, nhưng chúng tôi không có trong cửa hàng. Vì vậy, tôi đã lấy ra chiếc chìa khóa để mở cửa nhà hàng xóm và đưa họ qua đó. Chồng tôi tìm kiếm cái mở nắp và vô tình mở ra một ngăn kéo đầy tiền mặt. Người em họ của chồng tôi đã chứng kiến việc này.

Khi chúng tôi trở về nhà, cậu ấy nói: “Chị chắc phải có mối quan hệ rất tốt với hàng xóm của mình. Họ thậm chí còn đưa cho chị chìa khóa nhà của họ.”

“Cặp vợ chồng sống ở đó cũng tu luyện Pháp Luân Công”, chồng tôi trả lời, “Giống như chị dâu của bọn em vậy.”

Em họ của chồng tôi đã từng đọc các tài liệu giảng chân tướng và các sách Đại Pháp. Mặc dù vậy, cậu vẫn hỏi tôi: “Họ đã để tiền mặt của họ tại đó, và tin tưởng rằng chị sẽ không lấy chúng đi. Nhưng chị không sợ rằng các con của chị sẽ làm chuyện đó sao?” Tôi nói: “Chúng tôi tin tưởng các con của chúng tôi kể từ khi chúng đọc sách Đại Pháp và tu luyện tâm tính theo Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Công yêu cầu tự ước thúc chính mình.”

Người em họ nói: “Pháp Luân Công quả là một nơi tịnh độ.”

Một lần khác, trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, một đồng nghiệp đã hỏi tôi về cách chúng tôi kiểm soát tiền đối với con cái. Tôi nói: “Chúng biết nơi để tiền và có thể lấy khi chúng cần.”

Đồng nghiệp của tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi: “Chị không lo lắng về việc chúng sẽ sử dụng tiền cho mục đích không tốt sao?”.

“Không,” tôi nói. “Chúng tu luyện Pháp Luân Công và rất nghe lời chúng tôi.” Đồng nghiệp của tôi nói: “Các học viên Pháp Luân Công thật là cao thượng. Đây thực sự là phương pháp giáo dục hàng đầu.”

Nuôi dạy con cái: Chiểu theo Đại Pháp

Người đồng nghiệp của tôi đã không hề nói quá khi nói đây là “phương pháp giáo dục hàng đầu”. Trẻ em tu luyện Pháp Luân Công là một việc rất phổ biến và được khuyến khích trong các bạn bè và đồng nghiệp.

Ngay cả ông bà của các tiểu đệ tử Đại Pháp cũng khen ngợi những người cháu của họ không ngớt: “Cháu trai tôi rất lễ phép với chúng tôi. Nó là một đứa trẻ rất ngoan.”

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, một số người đã phản đối con dâu của họ tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sau vài năm các học viên chứng thực Pháp, giờ đây họ đã không phản đối nữa, họ còn nói với người khác một cách tự hào: “Cháu trai của tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công khi nó chỉ mới ba tháng tuổi.” (Con dâu của họ là một học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công mang theo cả đứa con trai ba tháng tuổi của cô).

Khi chúng ta nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo Đại Pháp, giáo dục trẻ nhỏ dựa trên Chân – Thiện – Nhẫn, dạy bảo chúng và tự làm gương để cảm hóa chúng, chúng sẽ trở nên lễ phép, khoan dung, và cao thượng.

Ngay cả khi chúng không tu luyện Pháp Luân Công, chúng chắc chắn cũng sẽ trở thành người tốt trong xã hội.


Bán tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/308534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/18/150612.html

Đăng ngày 21-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share