Bài viết của Thái Cự – phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-07-2015] Tám mươi ba học viên Pháp Luân Công tại New York đã đệ đơn kiện hình sự lên Tòa án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ở Trung Quốc, kiện cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc – Giang Trạch Dân. Những cáo trạng của họ nằm trong số hàng vạn đơn kiện Giang mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên thế giới đã đệ trình trong suốt hai tháng qua.

Giang Trạch Dân, đối tượng của các đơn kiện hình sự này, đã một tay khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Giang cũng thành lập một tổ chức ngoài vòng pháp luật để đàn áp Pháp Luân Công (Phòng 610) có quyền lực vượt qua cả cảnh sát và các đơn vị tư pháp trong việc thực hiện các chỉ thị của ông ta. Kết quả là, trong vòng 16 năm qua, ít nhất 3.800 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết, nhưng số người chết thực tế có thể cao hơn rất nhiều, vì thông tin về những trường hợp này bị kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc.

Trong cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York vào chiều thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2015, mười nguyên đơn là học viên Pháp Luân Công đang sống tại New York phát biểu về cuộc bức hại mà họ đã trải qua ở Trung Quốc. Những đơn kiện hình sự của họ cáo buộc Giang những tội ác bao gồm: bỏ tù bất hợp pháp, tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp của công dân, lạm dụng quyền lực, và nhiều tội ác khác.

Bà Cao Nguy Nguy là chị gái của một học viên đã bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc. Bà kể về người em gái của mình – Cao Dung Dung – đã bị các lính canh trong trại lao động tra tấn đến mức bị biến dạng nghiêm trọng trong Trại lao động cưỡng bức Long Sơn ở Thẩm Dương vào tháng 7 năm 2003. Các lính canh đã sốc điện bà Cao Dung Dung bằng dùi cui điện. “Toàn bộ cơ thể cô ấy bị tổn thương và gương mặt cô ấy bị biến dạng”, bà Cao kể lại.

Vào tháng 6 năm 2005, bà Cao Dung Dung bị tra tấn đến chết tại Trại lao động Mã Tam Gia khét tiếng ở tỉnh Liêu Ninh.

Một bức ảnh của bà Cao Dung Dung đang nằm trên giường bệnh trước khi qua đời cho thấy những vết bỏng khủng khiếp trên mặt cô. Bức ảnh đã được sử dụng trên các bảng thông tin và các tờ rơi của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, và cũng được các tổ chức nhân quyền sử dụng như Tổ chức Ân xá quốc tế.

a1fecb35aadd7b8fa7fe5f44e628f0fa.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở thành phố New York công bố việc đệ đơn kiện hình sự khởi kiện Giang Trạch Dân.

b9fb659b861f782a33d2cf377fd4b28b.jpg

b82163b1237a7caff7f0ebf62b3f60d5.jpg

Mít tinh của các học viên Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc để ủng hộ làn sóng khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân gần đây.

Học viên Pháp Luân Công, Lý Tĩnh, bị giam giữ và bị tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức Tra Đầu ở Quảng Châu. Bà đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân và kể về cuộc bức hại mà bà đã trải qua. “Các lính canh treo tôi lên và kéo căng chân tay tôi ra bốn phía trong thời gian dài” bà kể lại với những người tham dự mít tinh.

Chồng của bà Lý đã chết trong khi bà bị cầm tù trong Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. “Tôi đã không biết gì về chuyện này cho tới khi tôi được thả và nhận hộp tro của ông ấy,” bà kể lại.

Học viên Triệu Tô Hoàn bị giam giữ ở Trung Quốc bảy lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà bị giam ở trong Trại lao động Thân Hâm ở Thẩm Dương, bà đã bị tiêm thuốc độc.

“Lưỡi tôi trở nên cứng đờ và tôi bị mất một phần trí nhớ,” bà kể lại. “Một học viên khác tên là Tốc Cư Trinh, bị giam cùng phòng giam với tôi, đã trở thành người thực vật và sau đó đã qua đời.“

Bản sao của 34.581 đơn kiện hình sự của 43.404 nguyên đơn được gửi tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao ở Trung Quốc đã được gửi tới Minh Huệ Net kể từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7.

Các diễn giả khác trong cuộc mít tinh gồm đại diện của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công và Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu.

3faab92d23418fd6da2196d4c7f3e458.jpg

Tiến sỹ Vương Chí Viễn, người phát ngôn của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công, phát biểu tại cuộc mít tinh.

Tiến sỹ Vương Chí Viễn, phát ngôn viên của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), cho biết việc hơn 40.000 người đã đệ đơn kiện hình sự đối với Giang trong vòng chưa đầy hai tháng là một dấu mốc lịch sử.

“Kể từ tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và phe cánh của ông ta đã thao túng toàn bộ bộ máy nhà nước, bao gồm hệ thống tư pháp, quân đội, cảnh sát vũ trang, và hệ thống y tế để thực hiện cuộc diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công thông qua việc thu hoạch nội tạng sống,” tiến sỹ Vương nói. “Giang và những người theo ông ta đã phạm tội ác diệt chủng và tội ác chống lại nhân loại.”

WOIPFG đang kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức nhân quyền, và tất cả những người có lương tâm tham gia điều tra những tội ác chống lại nhân loại của Giang.

bd440bfbca86e7e33c0e857fbde559d9.jpg

Bà Dịch Dung, giám đốc Trung tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu, phát biểu trong cuộc mít tinh

Giám đốc Dịch Dung của Trung tâm Phục vụ thoái đảng Toàn cầu cho biết hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị tra tấn, bị bỏ tù và bị tẩy não do chính sách bức hại của Giang. “Và vô số các học viên đã bị tra tấn đến chết hoặc bị giết để Đảng Cộng sản thu hoạch nội tạng của họ nhằm thu về lợi nhuận kếch xù,” bà cho biết.

“Giang đã phạm tội diệt chủng, giết người, tra tấn, tội ác chống lại nhân loại, và nhiều tội khác. Làn sóng lịch sử kêu gọi đưa Giang ra trước công lý đã lên đến cao trào. Ông ta phải bị đưa ra trước công lý,” bà Dịch nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/4/311925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/6/151424.html

Đăng ngày 21-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share