Bài viết của các học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 08-07-2015] Từ miền Nam California tới Washington D.C, từ Chicago tới Texas, các học viên Pháp Luân Công đã cùng với cộng đồng kỷ niệm Quốc khánh nước Mỹ, ngày 04 tháng 7. Chicago cũng là thành phố đón tiếp gần 30 thành viên của đội “Đạp xe vì tự do” trong hành trình đạp xe xuyên quốc gia với sứ mệnh giải cứu trẻ em mồ côi do bố mẹ bị bức hại đến chết vì niềm tin vào Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

California: “Tôi rất xúc động với thông điệp truyền tải sự từ bi và cảm thông”

Tương tự như Washington D.C, tất cả những lễ diễu hành nhằm kỷ niệm sự kiện trọng đại này đều diễn ra vào ngày 04 tháng 7. Được coi là Lễ điễu hành trong Ngày Quốc khánh lớn nhất tại bờ biển phía Tây, màn diễu hành dài hơn 6 km dọc bãi biển Huntington đã có lịch sử 111 năm. Với chủ đề “Thanh âm của tự do” và sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Joe Mantegna là người đi đầu, lễ diễu hành đã thu hút hơn 100.000 khán giả dõi theo.

52771d03538fd737688d2a0d885201f3.jpg

0bfc37b9eb19f9ae7f3947653f7c24fe.jpg

Đội múa trống lưng dẫn đầu đoàn Pháp Luân Công tại Lễ diễu hành ở bãi biển Huntington, California

Sau khi xem màn biểu diễn trống lưng và các học viên trình diễn các bài công pháp trên chiếc thuyền hình rồng, cô Kelly Jones rất hào hứng nói: “Tuyệt vời! Cuộc sống của chúng ta luôn bận rộn và tôi hy vọng chúng ta có thể dừng lại trầm tĩnh một chút, và thiền định như thế này. Tôi cần điều gì đó như thế này.”

88ff03667d4048a1bf8f51fd3e9696bb.jpg

Là đoàn Trung Quốc duy nhất tại lễ diễu hành, các học viên biểu diễn các bài công pháp trên chiếc thuyền hình rồng

Cô Jones tới từ Long Beach cùng ba thành viên trong gia đình và chưa bao giờ từng được xem diễu hành. “Lễ diễu hành khiến tôi cảm thấy tự hào – ý tôi là, rất nhiều người từ khắp nơi trên toàn quốc tập trung tại đây và kỷ niệm ngày tự do của đất nước.” Cô nói rằng tinh thần nước Mỹ chính là sự hòa trộn đa dạng các nền văn hóa cũng như tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.

Cô Susan Werner là khán giả của lễ diễu hành đã suốt hơn 30 năm qua, kể từ khi cô mới 10 tuổi. “Tôi thích chiếc thuyền vì nó là hình ảnh truyền thống của Trung Quốc.” Cô nói: “Xã hội chúng ta cần sự đa dạng và tôi ủng hộ mạnh mẽ điều này. Thông điệp truyền tải từ bi và thấu hiểu khiến tôi rất xúc động.”

Cô Sun lần đầu tiên xem lễ diễu hành chia sẻ: “Đoàn Pháp Luân Công trông thật hoành tráng và là đoàn tuyệt nhất trong các đoàn tham gia lễ diễu hành.”

Chicago: “Các học viên Pháp Luân Công đã mang tới cho chúng tôi hòa bình và hài hòa”

Được coi là một trong những lễ diễu hành hàng đầu chào mừng Ngày Quốc khánh, sự kiện tại Evanston, IL đã có một lịch sử lâu dài. Với biểu ngữ, thuyền hoa và trống, đây là lần thứ 14 các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành và là đoàn Trung Quốc duy nhất tại sự kiện.

a9d9c8292ab99c2319ec73f91b4e507b.jpg

Lễ diễu hành tại Evanston, IL, một thành phố phía bắc của Chicago

“Tôi thích màn biểu diễn này,” cô Lyn Maddox vừa chụp ảnh vừa nói, “Họ [các học viên Pháp Luân Công] mang tới hòa bình và hài hòa cho chúng tôi.”

Đây là lần đầu ông Malik Pratt xem lễ diễu hành, ông chia sẻ: “Tiếng trống rất kỹ thuật và chuyên nghiệp.”

f8b26d40a70e95f99334254ce0779b04.jpg

Thuyền hoa sen và phần biểu diễn bài công pháp

31e5709dc25c4f8603918580adaf95eb.jpg
Hai cô gái trẻ đang tập theo các động tác trong bộ công pháp

Anh Chuks Iroegbu, cầu thủ bóng rổ của Đại học Northern Illinois đã rất ấn tượng với chiếc thuyền, anh cho hay: “Màu sắc rất đẹp .Không thể lẫn vào đâu được!”

Hơn 20 thành viên đạp xe của nhóm hành trình “Đạp xe vì tự do” đã tham dự sự kiện. Tới từ 15 quốc gia, các tay đua trẻ đang trên hành trình 45 ngày qua hơn 4.800km từ Los Angeles tới Washington D.C. Như được đề cập trên trang web của nhóm, sứ mệnh của họ nhằm “nâng cao nhận thức và giải cứu năm trẻ em mồ côi do bố mẹ bị bức hại tại Trung Quốc chỉ đơn giản bởi họ tu luyện Pháp Luân Công.”

Anh Luthfi Adam, một sinh viên đang theo nghiên cứu sinh tại Đại học Northwestern nói rằng, anh rất ngưỡng mộ sự kiên trì của các thành viên đạp xe. “Các bạn cần nói cho nhiều người hơn nữa biết sự thực này,” anh chia sẻ, “khi mọi người đều hiểu rõ và góp sức giúp đỡ, cuộc bức hại sẽ chấm dứt.”

48e29f5884765b11709c3f4be85e1e60.jpg

Hai thành viên hành trình “Đạp xe vì tự do” vẫy tay chào khán giả tham gia lễ diễu hành

Texas: “ Tôi sẽ thử tập các bài công pháp”

Các học viên tại Greater Dallas tham gia lễ diễu hành tại Plano ở Independence Parkway. Trong số hơn 200 đoàn tham gia, đoàn Pháp Luân Công là nhóm Trung Quốc duy nhất và tiết mục của nhóm được hoan nghênh nhiệt liệt.

89412e160d75be24a8810cc9ad75e25a.jpg

Các học viên tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh tại Plano

“Chúng tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công rồi,” một cặp vợ chồng nói, “nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu thêm. Cuộc bức hại tại Trung Quốc là hoàn toàn sai trái và nó cần phải chấm dứt.”

Một người đàn ông đi xe đạp ngang qua và nói ông chưa từng nghe tới Pháp Luân Công. “Thật tuyệt khi được biết môn tu luyện có tác dụng rất tốt cải thiện thân thể và trí tuệ. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về môn này.”

Một người nhập cư Trung Quốc đang làm việc tại công ty tin học cho hay, anh đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi luôn bận rộn với công việc và con cái. Nhưng khi có cơ hội, tôi sẽ thử tập các bài công pháp.”

c8ba76cbfa35ee7583768bb59cfb478b.jpg

Thuyền hoa sen tại lễ diễu hành


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/6/312039.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/8/151450.html

Đăng ngày 20-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share