Bài viết của Ngô Đồng, học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2015] Tôi là một kiến trúc sư, và tôi sống chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Mỗi khi nghe ai đó kể về những rắc rối cá nhân, tôi lại [thấy mình thật may mắn] bởi tôi tu luyện Đại Pháp, Đại Pháp đã dạy tôi cách thoát khỏi những suy nghĩ đau đầu nhức óc trước các mối quan hệ cá nhân không mấy dễ chịu.

Từ thù địch chuyển sang tình bạn

Ở tuổi 29, tôi bắt đầu làm việc tại một viện thiết kế kiến trúc. Tôi có một đồng nghiệp tên Tân, 23 tuổi, chịu trách nhiệm rà soát lại các bản vẽ. Cậu ấy dường như không hài lòng với dự án thiết kế kiến trúc đầu tay của tôi và nói: “Các bản vẽ của anh khác với của tôi. Anh còn chờ cho đến khi có ai đó chỉ cho anh nữa hay sao!”

Thái độ thù địch đó của cậu ấy khiến tôi giật mình, và khi tôi xem bản vẽ của cậu ấy, tôi thấy chất lượng của nó thấp dưới mức quy định. Tôi chưa từng gặp người nào có thái độ kiểu này. Thậm chí ngay ở nơi công tác đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có một ai đối xử với tôi như vậy, mặc dù lúc đó tôi chưa hề có kinh nghiệm làm việc và còn phải học hỏi rất nhiều.

Vì tôi là một người tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn, nên tôi giữ tâm bình hòa. Tân quyết định xin ý kiến viện trưởng, [nhưng viện trưởng đã không có ở đó], và sau đó chúng tôi tìm đến một người quản lý. Tuy nhiên, vị quản lý đó nói rằng bản vẽ đó của tôi là khả dĩ.

Ngày hôm sau viện trưởng ghé qua bàn làm việc của tôi và nói với tôi ngay trước mặt Tân rằng: “Viện của chúng tôi không thường xuyên thiết kế đồ họa. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi cải thiện mảng này.”

Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có một giấc mơ, giấc mơ đó cho tôi thấy rằng tôi, Tân và vị viện trưởng đã gặp nhau trong một cuộc chiến tranh ở tiền kiếp. Thời điểm đó tôi có mắc nợ Tân, và tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi phải trả món nợ này.

Việc này khiến tôi nhớ đến một bài thơ của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Đa thiểu nhân gian loạn sự
Lịch kinh trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp đại vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên.” (Giải Đại Kiếp, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Bao nhiêu việc loạn nhân gian
Trải qua trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp lớn vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên.”

Bài thơ này đã giúp tôi ngộ được một Pháp lý khác và tôi quyết định không ôm giữ tâm oán hận với Tân. Tân cũng thay đổi, và kể từ đó chúng tôi đã luôn phối hợp tốt với nhau.

Ủng hộ Đại Pháp được thọ ích

Bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối quá nhiều người bằng những tuyên truyền vu khống của nó, tôi cảm thấy rằng mình cần phải giảng chân tướng về Đại Pháp với các đồng nghiệp của mình. Điều thú vị là, ngay khi tôi bắt đầu nói về Đại Pháp, những người vừa mới tốt nghiệp thường sẽ ngay lập tức rời đi – trừ Tân.

Phải mất một thời gian để Tân liễu giải được chân tướng về môn tu luyện, nhưng chẳng mấy chốc cậu ấy lại sẵn sàng làm Tam thoái. Khi cậu ấy xem những hình ảnh các học viên bị tra tấn, cậu ấy rất sửng sốt. “Những người này họ đã phạm tội gì mà phải chịu sự tra tấn như vậy?” cậu ấy hỏi. “Thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn nếu mọi người đều sống theo Chân – Thiện – Nhẫn.”

Khi các đồng nghiệp trẻ tuổi của tôi xem đoạn phim vạch trần “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” được dàn dựng, cuối cùng họ đã minh bạch chân tướng Đại Pháp. Một số người nói rằng đoạn video này rất quan trọng, trong khi những người khác nói rằng Đại Pháp là tốt và chính quyền cộng sản quả thật tệ hại.

Khi Tân đang chuẩn bị để đi nghỉ, cậu ấy đã hỏi xin tôi một số tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Khi tôi đưa cho cậu ấy một số tài liệu vào ngày hôm sau, cậu ấy đã đưa cho tôi 10 nhân dân tệ. Cậu ấy muốn nhờ tôi đưa số tiền đó đến cho những người làm các tài liệu chân tướng này.

Lòng tốt của Tân đã giúp cậu ấy đắc phúc báo. Trong xã hội này để tìm được một công việc tốt rất khó khăn – ngay cả với những người tốt nghiệp đại học – Tân đã đã được viện nghiên cứu giữ lại, dù cậu ấy chỉ tốt nghiệp một trường trung cấp kỹ thuật.

Được ban trí huệ

Là một học viên, tôi xem nhẹ danh tiếng và lợi ích cá nhân. Tôi cũng được ban trí huệ và hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn. Tôi đã vượt qua kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ Kiến trúc sư Chuyên nghiệp cấp quốc gia và đã đổi nơi làm việc, thu nhập của tôi cao hơn và có nhiều thời gian hơn để làm công tác Đại Pháp.

Có lần, người quản lý nhờ tôi giải quyết một vấn đề. Một khách hàng mới đã thuê công ty chúng tôi thiết kế một khu phức hợp thương mại với giá trị hợp đồng lên đến gần 10 triệu nhân dân tệ. Người quản lý đã thuê một ai đó thiết kế, nhưng không đạt tiêu chuẩn, nên ông ấy đã đề nghị tôi giúp đỡ để cải thiện thiết kế.

Với bản thiết kế cũ, thì chỉ có một cơ hội mong manh để thiết kế đó có thể được phê duyệt ở khâu thẩm định. Điều này sẽ khiến việc xây dựng bị trì hoãn và dẫn đến những hậu quả cực kỳ lớn. Công ty không chỉ sẽ mất khoản phí thiết kế này, mà sau này có thể sẽ không có ai muốn thuê công ty chúng tôi nữa.

May mắn thay, vị khách hàng đó đã thay đổi quyết định và yêu cầu chúng tôi thiết kế một siêu thị chứ không phải là một trung tâm mua sắm. Điều này cho phép tôi làm lại hoàn toàn bản thiết kế đó.

Đó là lần đầu tiên tôi làm một dự án lớn đến như vậy. Thường thì người ta sẽ bỏ sót một vài thứ khi thiết kế một khu phức hợp thương mại lớn đến như vậy, nhưng khi tôi đang ngồi đả tọa hay đọc các sách Đại Pháp, những ý tưởng cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Cuối cùng, bản thiết kế của tôi đều được những người có liên quan chấp thuận. Tôi ngộ ra rằng, tôi có được trí huệ bởi tôi tu luyện Đại Pháp.

Người quản lý đó rất hài lòng và nói rằng ngay khi tôi bắt đầu làm bản thiết kế này, mọi việc chuyển biến thuận lợi hơn.

Ông ấy biết tôi tu luyện Đại Pháp, nên tôi đã khuyên ông ấy tam thoái. “Gần đây tôi nhận được rất nhiều tài liệu Đại Pháp qua thư điện tử,” ông ấy nói. “Khi tôi đến Macao và Hồng Kông, tôi thường thấy các bảng trưng bày và các hoạt động của Pháp Luân Công. Tôi biết rằng tất cả mọi điều mà ĐCSTQ nói về Đại Pháp đều là dối trá. Tôi cũng biết về tội ác mổ cướp tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Vương Lập Quân đã giành được cái giải thưởng gọi là Quang Hoa cho việc mổ cướp tạng. Nhiều người vẫn không biết đến điều này. Giờ đây, tôi biết các học viên Pháp Luân Công muốn giúp đỡ mọi người bất chấp nguy cơ bị bức hại.”

Sau đó ông ấy đã thoái đảng.

Không bao lâu sau, công ty đó đã nhận được một khoản tiền tạm ứng sáu triệu nhân dân tệ. Trước đây, công ty từng gặp khó khăn trong việc thu nợ khách hàng, nhưng giờ đây họ đã có một bước tiến lớn. Tôi nói với người quản lý đó rằng sự việc này có được là nhờ ông đã thoái ĐCSTQ. Ông ấy suy nghĩ và nói: “Đúng vậy. Ngay khi tôi thoái đảng, khách hàng liền chuyển tiền vào tài khoản của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/21/150663.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share