Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ California, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 19-06-2015] Để tránh bị bức hại vì đức tin của mình, bà Lý Huệ Anh, một cựu thẩm phán Trung Quốc, đã trốn khỏi Trung Quốc sang Mỹ năm 2009. Ngày 6 tháng 6 năm 2015, bà Lý đã gửi đơn khiếu nại hình sự tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà Lý ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, cáo buộc Giang Trạch Dân vì đã gây ra cái chết bi thảm của cha bà và vì những thương tổn bà phải chịu đựng do chính quyền gây ra bởi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Cha bà, ông Lý Mậu Huân, một cựu công tố viên của Viện kiểm sát thành phố Đại Liên, là một trong số 3.864 học viên được xác nhận đã bị chính quyền cộng sản bức hại đến chết kể từ năm 1999.

2006-4-29-limoxun--ss.jpg

Ông Lý Mậu Huân

Ông Lý đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 16 tháng 8 năm 1999, vì giảng cho các quan chức chính quyền về chiến dịch đàn áp, ông đã bị bắt giam hai tuần. Ngày 16 tháng 6 năm 2000, ông bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong một năm. Kỳ hạn giam giữ của ông đã bị kéo dài thêm hai tháng. Những ngược đãi phải chịu đựng đã khiến ông bị đột quỵ, và ông qua đời ngày 31 tháng 3 năm 2005 ở tuổi 70.

Bà Lý Huệ Anh, 54 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 8 năm 1994. Tháng 4 năm 2002, bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức ba năm và bị cách chức.

Bà bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Đại Liên và Trại lao động Mã Tam Gia khét tiếng trong thời gian ba năm bốn tháng. Bà bị bắt ép phải lao động nặng nhọc, bị biệt giam, và cấm ngủ. Chồng bà đã ly dị bà. Cô con gái còn trẻ của bà cũng chịu đựng nhiều đau khổ.

Sau khi được thả, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà. Bà không thể trở lại cuộc sống bình thường. Năm 2009, bà phải rời gia đình và ra nước ngoài để tránh bị bức hại thêm.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền này để đệ đơn kiện hình sự truy tố nhà cựu độc tài.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/19/311100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/1/151347.html

Đăng ngày 17-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share