Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2015] Hơn 4.000 vụ khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân đã được đệ trình trong những tuần và tháng gần đây. Hầu hết các đơn kiện được đệ trình bởi các học viên Pháp Luân Công, những người có đủ can đảm để công khai nói về cuộc đàn áp bất chấp việc họ và gia đình có thể phải đối mặt với bức hại leo thang.

Nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày 25 tháng 4 và 20 tháng 7 năm 1999, tôi tin rằng hiện nay các học viên đang đối mặt với một khảo nghiệm khác.

Người khởi xướng cuộc đàn áp này vào năm 1999 là Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kể từ lúc bắt đầu cuộc đàn áp, hàng chục nghìn học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công của mình.

Bằng cách này, nhiều học viên đã lựa chọn bảo vệ Pháp Luân Công, dù tính mạng của họ có thể gặp nguy hiểm. Khi họ lên đường đến Bắc Kinh, một số người cũng sợ rằng họ có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy ngôi nhà hoặc gặp lại người thân trong gia đình mình nữa.

Những người khác thì có chính niệm hơn. Họ tin rằng: “Tôi sẽ đến Bắc Kinh để chứng minh rằng Pháp Luân Công là tốt, và không có gì có thể ngăn cản tôi. Tôi sẽ trở về nhà một cách an toàn.”

Theo thể ngộ của tôi, đây mới là một niệm thuần chính hơn là nghĩ đi và chờ đợi bị bắt.

Hàng nghìn người ôn hòa phản bức hại

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Nếu nhiều học viên hơn đã đến đó – ví dụ khoảng 100 hoặc 300 nghìn người – thì cuộc đàn áp có thể đã không bao giờ diễn ra.

Trong nhiều năm sau đó, nhiều học viên đã đến quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện đòi công lý cho Pháp Luân Công. Nhiều người đã bị bắt, nhưng nhiều người khác vẫn đến đó và trở về nhà một cách an toàn. Các học có thể có những lý do khác nhau cho quyết định đến đó, nhưng đến Thiên An Môn đã là một điều rất can đảm. Giai đoạn đó đã qua. Những người không đi có thể đã đánh mất cơ hội của mình.

Khi các học viên đến Thiên An Môn thỉnh nguyện, một học viên đã nhìn thấy một vài điều nhất định thông qua thiên mục của mình. Anh ấy nói: “Khi một học viên xuất hiện tại quảng trường Thiên An Môn, một mũi tên tẩm độc đã được gỡ ra khỏi lưng Sư phụ. Tương tự như vậy, mỗi vụ kiện giờ là một mũi tên thần hướng vào Giang Trạch Dân.“

Tôi tin rằng xu hướng các vụ khởi kiện gần đây đang cấp cho mọi người một cơ hội tốt, đặc biệt là những người đã không có can đảm bước ra trong quá khứ.”

Chúng ta có đang thực tu không?

Một vài học viên học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng về Đại Pháp trước công chúng hàng ngày. Nhưng có vẻ một số người vẫn chưa đặt tâm khi nói đến việc tu luyện cá nhân của mình.

Một số học viên cao tuổi dành thời gian học Pháp, phát chính niệm, và đôi khi giảng chân tướng về Đại Pháp. Sau đó họ tin rằng mình đã làm đủ, vì vậy họ đang chờ đợi ngày viên mãn của mình.

Nhưng tôi tin rằng chúng ta vẫn có thể sẽ phải đối mặt với một khảo nghiệm to lớn trước khi chúng ta đạt viên mãn. Sẽ không có chuyến đi nào miễn phí cả.

Chỉ có những học viên chân chính mới trở thành vô bệnh sau khi Sư phụ tịnh hóa thân thể cho họ. Tương tự như vậy, chỉ có những học viên chân chính mới thành công trên con đường tu luyện của mình và đạt viên mãn. Sư phụ đang cấp thêm thời gian cho những người vẫn chưa toàn tâm toàn ý dành trọn cuộc đời của mình vì Đại Pháp.

Tôi thường cảm thấy xấu hổ khi mình gặp phải can nhiễu do thiếu chính niệm. Khi đối mặt với nghiệp bệnh, tôi tự hỏi: “Mình đã tu luyện Đại Pháp trong nhiều năm. Làm sao điều này lại có thể xảy ra với mình?” Nhưng câu hỏi đúng ra nên là: “Mình đã thực sự tu luyện bản thân chưa?”

Mỗi học viên phải thực hiện phần của mình

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện tại chưa bắt giữ Giang Trạch Dân, mặc dù họ có thể dễ dàng làm như vậy trong chiến dịch “chống tham nhũng” mới đây nhất của mình. Vậy họ đang chờ đợi điều gì? Tôi tin rằng đây là do Thần kiểm soát, và việc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý là trách nhiệm của chúng ta.

Tôi kiến nghị rằng những ai muốn làm tốt thì hãy bắt đầu soạn thảo bản cáo trạng của riêng mình. Một số có thể cần sự giúp đỡ từ học viên khác hoặc một luật sư, nhưng chúng ta không thể bỏ qua những nỗ lực không ngừng để giúp nhiều người hơn nữa biết chân tướng về Đại Pháp.

Về việc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn cả luật pháp và hiến pháp của chính Trung Quốc. Lịch sử sẽ đưa kẻ cầm đầu tà ác này ra trước công lý. Các học viên chúng ta nên thực hiện phần việc của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/9/310608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/16/151097.html

Đăng ngày 02-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share