Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Bắc Kinh,Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2015] Ngày 06 tháng 05 năm 2015, ông Tần Úy, một cựu giáo viên mỹ thuật tại Trường Trung học Cơ sở Bát Nhất, đã bị bắt lần thứ bảy vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Cảnh sát đã lục soát nhà và dùng những đồ vật tịch thu được, bao gồm máy tính, máy photocopy và máy in, làm bằng chứng để giam giữ hành chính ông Tần.

ebbf07ac76df6d05a85c661c3b7207f9.jpg

Ông Tần

Lần bắt giữ ông Tần gần đây nhất diễn ra sát ngày “nhạy cảm” chính trị, ngày 25 tháng 04 – Kỷ niệm lần thứ 16 sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Hơn 32 học viên Bắc Kinh đã bị bắt trong khoảng thời gian từ ngày 14 tới ngày 20 tháng 04, ít nhất có thêm 10 học viên, gồm cả ông Tần, bị cảnh sát bắt giam trong tháng 05.

Mười sáu năm qua, ông Tần liên tục bị bắt giữ vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Ông bị bắt lao động cưỡng bức hai lần và từng một lần bị kết án năm năm tù. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông đã bị bắt vào tháng 10 năm 2012 và bị ép phải lao động cưỡng bức do “những mối lo ngại về an ninh” trong suốt Đại hội Đảng lần thứ 18.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/15/309521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150596.html

Đăng ngày 29-06-2015: Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share