Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 09-06-2015] Một học viên ở thành phố Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên đã trốn thoát sau khi gửi thư tố cáo cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, trong khi hai học viên khác đã bị nhân viên bưu điện bắt giữ. Một trong các học viên bị bắt sau đó bị ép phải dẫn công an đến nhà một học viên. Kết quả là nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt.

Chiến dịch trấn áp tại các bưu cục ở Trung Quốc trong vài tuần gần đây là do bè phái Giang Trạch Dân đang nỗ lực ngăn cản làn sóng kiện Giang của các học viên Pháp Luân Công. Công an đã bắt nhiều học viên Pháp Luân Công tại các bưu cục ở nhiều thành phố và thị trấn, đồng thời còn tịch thu đơn tố cáo của họ.

Bà Tiền Thư Cúc và bà Thương Mộng đã đến một bưu cục ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 4 tháng 6 năm 2015, để gửi thư tố cáo đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa Phúc thẩm.

Bà Tiền, 65 tuổi, và mẹ chồng đã nhờ bà Thương giúp gửi thư tố cáo, vì mẹ chồng của bà Tiền không biết chữ.

Khi bà Thương đang điền thông tin gửi đi tại bưu cục, thì một nhân viên bưu cục nói với bà: “Thư của bà không thể gửi đi.” Khi họ hỏi lý do thì nhân viên này đã mang lá thư đến một đồn công an ở gần đó.

Công an ở gần bưu cục đã bắt bà Tiền và bà Thương, tịch thu đơn tố cáo của họ. Sau đó họ ép bà Thương đưa họ đến nhà của bà Tiền. Nhiều học viên lúc đó đang ở nhà bà Tiền học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp thì công an đến. Công an đã bắt học viên Lỗ Thạch, cùng nhiều học viên khác, sau đó khám xét nhà bà Tiền.

Ngày hôm sau (ngày 5 tháng 6), công an Đức Dương đã bắt học viên Pháp Luân Công là bà Cung Tinh Xán tại nơi làm việc, bởi bà Cung gần đây có gửi thư tố cáo Giang Trạch Dân. Nhưng vì bà Cung đã xin nghỉ làm vào ngày 5 tháng 6, nên đã tránh được việc bị chính quyền bắt giữ. Công an đã cho tên bà vào danh sách truy nã ở tỉnh Tứ Xuyên.

Theo một nguồn tin giấu tên, gần đây có nhiều học viên Pháp Luân Công đã đến bưu cục để gửi thư tố cáo, các nhân viên bưu cục đã được lệnh không cho phép gửi thư tố cáo qua đường bưu điện. Chỉ thị được ban hành vào ngày 1 tháng 6 năm 2015.

Bà Tiền Thư Cúc, người bị bắt vào ngày 4 tháng 6 tại bưu cục, năm nay 65 tuổi và sống tại Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Bà đã bị giam tại trại lao động cưỡng bức trong hai năm bởi bà tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, bà còn bị đưa đi tẩy não, lục soát nhà và phạt tiền.

Bà Tiền đã dẫn chứng ra một số hình thức bức hại trong bản cáo trạng như sau:

Khi bà Tiền và nhiều học viên khác đang luyện các bài công của Pháp Luân Công ở Công viên Thạch Ngưu vào tháng 7 năm 2001, nhiều công an đã đến bao vây và bắt các học viên. Công an cố gắng ép các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà Tiền từ chối, họ đã phạt tiền bà 200 nhân dân tệ (tương đương 32 đô la) trước khi được thả.

Kể từ lúc bị bắt, nhiều nhóm công an, cũng như bí thư ở khu dân cư địa phương và nhiều viên chức khác, thường liên tục đến nhà sách nhiễu bà Tiền.

Bà Tiền đã đi khỏi nhà vào tháng 12 năm 2001 khi công an đến khám nhà và lấy đi các sách Pháp Luân Công. Công an địa phương đã bắt giữ bà trước khi bà về nhà. Dù họ đã khám người bà Tiền kỹ lưỡng, nhưng không tìm thấy tài liệu về Pháp Luân Công. Họ nghi bà Tiền đã treo các biểu ngữ về Pháp Luân Công dọc những con phố, và họ đã giam bà trong hơn một tháng, sau đó họ đưa bà đến Trại Lao động Cưỡng bức nữ Nam Mộc Tự trong hai năm.

Quản lý trại lao động đã tra tấn bà Tiền, bắt bà ký vào một tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà còn bị cấm ngủ và không cho dùng nhà vệ sinh. Thêm nữa, bà còn bị bắt đứng úp mặt vào tường, ngồi trên một ghế cứng mà không được cử động trong nhiều giờ. Bà và nhiều học viên khác còn bị ép phải chạy bộ dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Những người không thể tiếp tục vì kiệt sức đã bị kéo lê ở trên nền đất.

Cảnh sát vẫn tiếp tục giám sát và sách nhiễu bà Tiền sau khi bà được thả khỏi trại lao động. Mục đích của họ là ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà sợ hãi đến nỗi họ không dám về nhà nếu có xe cảnh sát đỗ trên đường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/9/310657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/18/151130.html

Đăng ngày 28-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share