nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Lan, học viên Pháp Luân Công tại khu vực Bảo Lộc. Ngày 29 tháng 05 năm 2014, có mấy chú công an tìm đến nhà tôi và hỏi tôi về việc tập Pháp Luân Công. Họ bắt tôi phải ký kết không được tham gia phát tài liệu giảng chân tướng. Trong lúc bối rối trước những lời nói của ba mẹ, công an, thêm vào đó là tâm lo sợ, tôi đã ký vào biên bản cam đoan không phát tài liệu giảng chân tướng. Bây giờ tôi cảm thấy ân hận và xấu hổ vô cùng về những việc mà tôi đã làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực, biên bản mà tôi đã ký kết là vô giá trị.

Xin Sư phụ tha thứ cho đệ tử. Từ nay đệ tử sẽ quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn nữa, cũng như làm tốt ba việc mà Sư phụ đã giao phó.

Trần Thị Lan

Tháng 06 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Dương Thị Ánh Tuyết, học viên Pháp Luân Công tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam. Do chưa hiểu thấu Pháp, và chưa từ bỏ được những chấp trước về tình nên khi đi giảng chân tướng và phát tờ rơi giới thiệu Đại Pháp thì tôi bị can nhiễu bởi công an. Ngày 22 tháng 05 năm 2014, họ đưa tôi về trụ sở công an phường, sau đó họ chuyển tôi lên công an thành phố. Trước áp lực từ phía gia đình và những chấp trước vào tiền tài danh vọng nổi lên, tôi đã khai tên đồng tu và nguồn tài liệu, tôi đã ký kết với công an từ nay sẽ không phát tài liệu giảng chân tướng nữa. Trong khoảng thời gian tôi ở trụ sở công an thì họ đã đến nhà tôi lục soát và lấy đi 150 cuốn tài liệu giảng chân tướng, 02 cuốn Chuyển Pháp Luân, 02 đĩa giảng Pháp, và 01 cuốn Cửu bình. Sau khi ký biên bản xong tôi cảm thấy ân hận hổ thẹn vô cùng vì những việc mà tôi đã làm. Tôi nhận thấy bản thân còn nhiều chấp trước người thường. Vừa qua tôi đã đính chính lại, suy nghĩ về những gì mình đã gây ra. Tôi thấy tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội giúp cho người có tiền duyên đến với Pháp chỉ vì những chấp trước của tôi.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận hết thảy sự an bài, can nhiễu của cựu thế lực, những gì tôi đã viết ngày hôm đó, tất cả những biên bản mà tôi đã ký kết là vô giá trị.

Xin Sư phụ tha thứ cho lỗi lầm của đệ tử. Từ nay đệ tử sẽ cố gắng tinh tấn tu luyện, xả bỏ chấp trước và thực hiện tốt ba việc mà Sư phụ đã giao phó.

Dương Thị Ánh Tuyết

Ngày 17 tháng 06 năm 2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Vân Anh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Vào ngày 03-01-2015, tôi cùng một số đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khi công an phường đến hỏi và mời một đồng tu của tôi về đồn công an phường làm việc, vì lo lắng cho đồng tu nên tôi đã tự nguyện đi cùng với mục đích là giảng chân tướng cho họ. Tôi không biết rằng chính vì điều ấy mà tôi đã tự đưa mình vào những an bài của cựu thế lực. Trên đường đi cho đến khi tới đồn công an phường tôi đã liên tục giảng chân tướng cho những người công an, tôi thấy họ cũng đã minh bạch chân tướng và biểu hiện rất tốt với tôi. Nhưng họ muốn tôi hợp tác viết bản tường trình để làm rõ sự việc, ban đầu tôi bảo không viết, nhưng họ tỏ ý muốn tôi hợp tác chứ đừng gây khó khăn, chỉ là làm rõ sự việc chứ không có vấn đề gì cả. Vậy là tôi đã viết và kí vào bản tường trình với nội dung là những lời giảng chân tướng của tôi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, với mục đích là để cho họ đọc. Tôi cũng đã kí vào một tờ khai và một tờ ghi lý lịch của tôi. Trên những tờ giấy ấy không có bất kì nội dung gì là nói xấu về Đại Pháp, mà có những lời nói của tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp và chân tướng về cuộc bức hại. Khi ấy tôi vẫn nghĩ là mình đang cho họ biết rõ chân tướng và không lo lắng gì cả. Khi trở về và chia sẻ với các đồng tu, tôi dần dần nhận thức sâu sắc hơn về tính nghiêm trọng nếu mình kí kết và thỏa thuận với cựu thế lực. Những người công an ấy đã được giảng chân tướng nhiều lần và mục đích của họ là lấy được những thông tin họ cần từ tôi. Họ có thể sử dụng những thông tin mà tôi đã cung cấp cho họ để gây can nhiễu đến gia đình, cơ quan và các đồng tu của tôi, có thể từ đó làm nhiều người bị chịu ảnh hưởng xấu. Tôi cũng đã hướng nội sâu hơn để tìm ra những chấp trước của mình, vì học Pháp chưa sâu nên tôi đã không đầy đủ chính niệm, không dùng Pháp để đo lường trong mọi thời khắc, bị tâm người thường chi phối và bị mê bởi giả tướng do cựu thế lực an bài. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nhận ra rằng tôi còn có tâm tự mãn, hiển thị, thường cho mình là ngộ Pháp tốt, là người tinh tấn và hay nảy sinh sự xem thường các đồng tu. Nhận thức ấy như một gậy cảnh tỉnh cho tôi về trạng thái tu luyện không tốt hiện tại, để tôi phải thực sự học Pháp thâm sâu hơn nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực, tất cả những gì tôi đã kí kết với tà ác là vô giá trị. Con xin Sư Phụ tha lỗi, từ nay con nhất định sẽ học Pháp tốt hơn nữa, tinh tấn không ngừng, làm tốt 3 việc của Đệ tử Đại Pháp để không cô phụ sự khổ độ của Sư Tôn!

Mai Vân Anh

Ngày 04 tháng 01 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyến, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Giang

Ngày 23 tháng 12 năm 2014, tôi đã bị cấp trên của tôi gây áp lực ký vào biên bản là không tu luyện Pháp Luân Công vì họ nói Pháp Luân Công chưa được nhà nước cho phép tập. Mặc dù tôi biết tu luyện là không có gì sai nhưng vì học Pháp chưa sâu và vẫn còn chấp trước vào danh nên tôi đã ký vào biên bản. Sau khi chia sẻ với đồng tu, tôi biết rằng ký vào văn bản kia là sai và đang thừa nhận an bài của cựu thế lực. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những gì mà tôi kí kết với cấp trên hoàn toàn là vô giá trị và tôi phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Con chân thành xin Sư phụ tha lỗi, con sẽ cố gắng nỗ lực tu thật tốt trên con đường Sư phụ đã an bài.

Nguyễn Thị Tuyến

Ngày 18 tháng 1 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Phạm Tuấn Anh

Tôi là học viên tại Đông Anh Hà Nội

Do tu luyện chưa được tốt, khi tôi đang đi thỉnh nguyện chữ ký tại một trường đại học. Bảo vệ nhà trường đã mời tôi vào phòng bảo vệ nói chuyện cùng một số đồng tu. Sau đó họ bảo tôi và các đồng tu khác đưa tờ thỉnh nguyện và giảng chân tướng gấp 4 cho họ và tôi đã đưa cho họ mấy tờ. Một lúc sau họ bảo tôi ký vào biên bản về hành vi phát tài liệu trong trường là sai khi quy định nhà trường không cho phép. Lúc đó họ báo công an và công an đã bảo chúng tôi viết biên bản về hành vi sai khi vào trường phát mà không xin phép nhà trường và không mang chứng minh thư đi ra ngoài. Tôi có viết về Đại Pháp và bức hại trong tờ biên bản đó nhưng tôi lại nhận lỗi mình sai khi vào trường không xin phép và không mang chứng minh thư. Một lúc sau họ đòi kiểm tra cặp của tôi và tịch thu tài liệu giảng chân tướng và sách. Tôi đã không kiên quyết giữ tài nguyên và sách Đại Pháp tới cùng.

Tôi Nghiêm chính thanh minh: những gì tôi đã ký kết đều không có giá trị, tôi phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, không thừa nhận an bài của chúng.

Thưa Sư phụ, con đã không giữ gìn sách Đại Pháp cẩn thận và làm mất tài nguyên của Đại Pháp, con biết làm thế là sai, con xin Sư phụ thứ lỗi cho con. Con sẽ cố gắng tiếp tục tu luyện thật tốt, làm tốt ba việc. Con sẽ cố gắng giữ tài nguyên và sách Đại Pháp tới cùng và không thừa nhận những gì cựu thế lực an bài. Con chỉ thừa nhận Sư phụ an bài.

Phạm Tuấn Anh

Ngày 30 tháng 01 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trương Tuấn Linh, khi mới tập tôi chưa hiểu rõ về Pháp nên đã lấy ba bài thơ của Sư phụ thay vài từ gửi tin nhắn chúc tết coi như lời của mình. Nay tôi biết đó hành vi trộm Pháp, loạn Pháp. Khi phát tài liệu, tôi bị tà ác bắt viết tường trình cam đoan không được phát tài liệu và ký vào biên bản.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: mọi cam kết tôi đã ký với tà ác không có giá trị. Con xin theo an bài của Sư phụ.

Trương Tuấn Linh

Ngày 1 tháng 2 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trương Hữu Hoàng Phương, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Năm 2011 là học viên mới do chưa hiểu Pháp nhiều, những tâm chấp trước người thường chưa được buông bỏ, đi phát tài liệu giảng chân tướng với tâm sợ hãi đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi đã làm giấy cam kết theo sự chỉ dẫn của tà ác là: không tổ chức học Pháp, không tổ chức luyện công, không tổ chức phát tài liệu, vì do nghe theo lời tà ác nói Pháp Luân Công bị cấm. Sau khi minh bạch ra Pháp lý tôi nhận ra đó là vì nhân tâm bất chính đi theo sự an bài của tà ác và cựu thế lực gây ra tổn thất cho Đại Pháp. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: hết thảy những cam kết với tà ác, sự an bài của cựu thế lực và những gì tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp đều vô hiệu. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư Phụ .Con thành tâm xin Sư Phụ từ bi tha lỗi cho hành động sai trái của con. Con sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng mong đợi của Sư Phụ.

Trương Hữu Hoàng Phương

Ngày 1 tháng 2 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Dương Văn Trường, học viên Pháp Luân Công ở khu 4 Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội.

Một buổi tình cờ năm 2007, tôi đang chạy tập thể dục vòng quanh hồ Thành Công – Hà Nội. Tôi chợt thấy một nhóm người đang ngồi thiền định với tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, và thanh tịnh. Và rồi tôi đến gần hỏi họ. Họ tặng tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một cặp đĩa giới thiệu và hướng dẫn luyện công. Tôi cảm thấy họ thật là thân thiện, hòa ái và tốt bụng tôi đã rất vui mừng cảm ơn họ và mang về nhà xem. Sau đó khoảng 3 – 5 ngày tôi lại chạy tập thể dục ra hồ Thành Công – Hà Nội tôi gặp lại mấy vị hôm trước tôi thấy họ đang ngồi thiền và tôi cũng bắt chước họ vào ngồi thiền. Tôi vừa ngồi với mọi người khoảng 10 phút thì đột nhiên có khoảng 7 – 10 người mặc thường phục nói là công an bắt chúng tôi đưa vào đồn công an phường Thành Công. Sau đó họ đưa tôi vào một phòng riêng tra hỏi mọi thứ từ quê quán, chỗ ở trọ, đơn vị học tập công tác và số Chứng minh nhân dân. Khi đó tôi nghĩ mình không làm gì sai nên họ hỏi bất cứ điều gì tôi đều trả lời đầy đủ. Sau đó họ nói môn Pháp Luân Công bị nhà nước cấm, không cho phép tập luyện, và Pháp Luân Công là không tốt là tà giáo… Họ bắt tôi phải viết cam kết không được luyện tập, không được tu luyện theo Pháp Luân Công, họ điều động người về chỗ ở trọ và về quê nhà tôi ở để bắt tôi phải viết và ký cam kết không được tu luyện Pháp Luân Công, bắt tôi phải nộp sách và băng đĩa hướng dẫn luyện công. Vì tôi chưa hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công, vì tôi không lý trí thanh tỉnh và chưa hiểu Pháp lý trong sách dạy, Sư Phụ dạy. Tôi đã ký kết các văn bản đó và nộp sách, nộp băng đĩa. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và hổ thẹn với lương tâm của mình.

Hôm nay tôi Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận việc làm trái với lương tâm này trong lịch sử, những việc này không phải từ trong tâm của tôi. Tất cả những ký kết, những biên bản mà mình đã ký kết lúc đó, những việc làm trong lúc không tỉnh táo đó đều không có hiệu lực. Tôi phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những lừa dối và dẫn khởi của cựu thế lực đã khiến tôi làm những việc không đúng với lương tâm của mình.

Từ sâu thẳm trong tâm con xin tạ lỗi với Sư phụ. Những việc làm đó của con là sai, con xin Sư phụ từ bi tha tội cho con. Con chỉ chấp nhận mọi sự an bài của Sư phụ. Con xin hứa sẽ tu luyện tinh tấn để hoàn thành thệ ước của mình, làm tốt ba việc và tu luyện viên mãn trở về nhà cùng Sư phụ. Con xin tạ ơn Sư phụ.

Dương Văn Trường.

Ngày 5 tháng 2 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Giang, là học viên Đại Pháp ở Thanh Hóa.

Vào tháng 11 năm 2014 tôi và một đồng tu có về địa phương mở điểm luyện công. Sau một thời gian, điểm luyện công của chúng tôi bị công an can nhiễu. Họ mời chúng tôi về công an xã để làm việc. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước, nên tôi đã ký vào bản tường trình. Nhưng sau đó tôi đã ngộ ra rằng : không được hợp tác với tà ác bất kể điều gì về mọi phương diện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Mọi cam kết của tôi với công an là hủy bỏ hoàn toàn, vô giá trị. Tôi sẽ quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc mà sư phụ đã giao phó.

Nguyễn Ngọc Giang

Ngày 10 tháng 2 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Khắc Tùng, là học viên ở Hải Dương.

Tôi đắc Pháp vào tháng 5 năm 2010. Sau khi đắc Pháp được một thời gian, tôi có đi giảng chân tướng cho người Việt thì bị công an can nhiễu. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký vào bản tường trình. Nhưng sau khi tiếp tục tu luyện, học Pháp sâu hơn tôi ngộ ra rằng không được hợp tác với tà ác bất kể điều gì về mọi phương diện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, mọi cam kết của tôi với công an là hoàn toàn vô giá trị. Tôi sẽ quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc Sư phụ giao phó.

Nguyễn Khắc Tùng

Ngày 10 tháng 02 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Vương Đình Nam, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Ninh. Cách đây gần một năm, tôi có đi giảng chân tướng cho người Trung Quốc tại khu du lịch Bãi Cháy, Hạ Long. Do bản thân học Pháp không tốt, mang theo tâm hiển thị và nóng vội đi cứu người nên tôi đã bị công an phường Bãi Cháy can nhiễu. Do chính niệm không tốt, chưa minh bạch Pháp lý nên tôi đã chấp nhận thỏa thuận với tà ác. Trong biên bản hành chính tôi đã thừa nhận việc không mang theo giấy tờ tùy thân và việc phát tài liệu chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật. Cuối biên bản tôi lại ghi là chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, đồng nghĩa với việc tôi đã ký kết với tà ác rằng không đi cứu người. Qua học Pháp nghiêm túc và lắng nghe chia sẻ của đồng tu, tôi đã nhận ra hành vi tôi làm là vô cùng sai lầm, trong tu luyện vô cùng thiếu sót.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận hoàn toàn ký kết với tà ác, phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực.

Con nguyện đi theo con đường Sư phụ an bài. Xin Sư phụ từ bi tha thứ. Từ nay con quyết tâm tinh tấn thường hằng, làm tốt ba việc.

Cảm tạ sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Vương Đình Nam

Ngày 10 tháng 02 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Bảo Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tối ngày 10/02/2015, tôi đi tặng quà nhân dịp năm mới cùng một học viên trong tòa nhà Times City. Chúng tôi đã bị nhân viên bảo vệ tạm giữ và đưa về văn phòng làm việc, sau đó công an phường Vĩnh Tuy mời chúng tôi lên đồn để giải quyết. Do học Pháp chưa sâu, chính niệm không đủ do còn có nhiều nhân tâm như chấp trước lo sợ, chấp trước vào tình thân quyến, chấp trước nóng vội và những chấp trước khác tôi đã tự động giao nộp một số tài liệu, đồng thời đã ký vào bản cam kết với nội dung đại ý rằng thừa nhận lỗi sai vì đã đi vào tòa nhà mà không phải là người dân thuộc khu vực này, đồng thời đi vào mà không có được sự cho phép của lễ tân và bảo vệ. Trong bản cam kết tôi đã viết rằng sẽ không tái phạm sự việc trên nữa. Dẫu bất kể nội dung là như thế nào thì đó cũng là đang ký kết thỏa thuận với tà ác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận hết thảy tất cả những gì đã ký kết cùng hết thảy những an bài và can nhiễu của cựu thế lực đối với tôi, bất kể những gì đã nói hay ký kết với tà ác mà không phù hợp với Pháp thì đều không được tính và cũng không được thừa nhận, tôi chỉ đi theo an bài của Sư Phụ.

Sư Phụ, con có lỗi với Sư Phụ, do con tu luyện không tốt và còn có quá nhiều nhân tâm để bị dùi vào sơ hở. Con đã làm Sư Phụ thất vọng. Xin Sư Phụ từ bi tha thứ cho con. Con sẽ tu luyện nghiêm túc và tiếp tục thực hiện những việc mà một học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải làm. Con xin cảm tạ Sư Phụ!

Nguyễn Bảo Linh

Ngày 14 tháng 02 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tối ngày 10/02/2015, tôi cùng một đồng tu nữa có đi tặng quà nhân dịp năm mới với thông điệp chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở tòa nhà TimeCity. Chúng tôi đã bị nhân viên bảo vệ tạm giữ và đưa về văn phòng làm việc. Sau đó, công an phường Vĩnh Tuy đã mời chúng tôi lên đồn để giải quyết. Do học Pháp chưa sâu và còn có nhiều nhân tâm như tâm lo sợ, tâm chấp trước vào danh, chấp trước vào tình cảm thân quyến và do chưa nhận thức hết về thế nào là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực tôi đã cho cảnh sát các thông tin cá nhân của mình và ký vào bản lời khai. Điều này không khác gì là tạo sơ hở để tà ác can nhiễu đến tôi và những người liên quan cũng như vô tình đi theo sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: phủ nhận hết thảy tất cả những an bài và can nhiễu của cựu thế lực đối với tôi và những người liên quan. Bất kể những gì tôi đã nói hay ký kết với tà ác mà không phù hợp với Pháp thì đều không được tính và không được thừa nhận, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Thưa Sư phụ, do con tu luyện chưa tốt nên đã gây ra tổn thất đối với Đại Pháp và sự đắc cứu của chúng sinh, khiến Sư phụ phải bận tâm nhiều. Con xin lỗi Sư phụ! Con xin hứa sẽ cố gắng tu luyện tốt hơn và làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn.

Nguyễn Thị Thảo

Ngày 14 tháng 02 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Nhật Minh. Sau khi đắc Pháp được một thời gian ngắn, do không minh bạch Pháp lý và bị tình cảm thân quyến dẫn động, tôi đã đồng ý với bố mẹ rằng sẽ không hồng Pháp cho họ hàng nội ngoại và hàng xóm láng giềng. Về sau, tôi minh bạch rằng hành động ấy của tôi là đang đi theo an bài của cựu thế lực, gây tổn thất cho Đại Pháp, hủy hoại cơ hội được cứu độ của chúng sinh.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh, tuyên bố không thừa nhận tất cả những gì đã nói với gia đình trong lúc hồ đồ trước kia, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực.

Con sẽ cố gắng tu tốt, làm tốt ba việc, để không phụ công ơn khổ độ của Sư phụ, không phụ lòng chúng sinh đang chờ đợi.

Nguyễn Nhật Minh

Ngày 17 tháng 02 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lý Đặng Hoàng. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Điện Biên Phủ. Vào sáng ngày 28 tháng 2 năm 2015 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân tại đường Võ Nguyên Giáp thành phố Điện Biên Phủ. Sau đó tôi bị bắt giữ tại trụ sở công an phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Đêm hôm đó tôi đã gặp khảo nghiệm sắc dục và đã không vượt qua, tôi ngộ rằng đây là tà ác lợi dụng lúc tôi yếu chính niệm đã diễn hoá ra như vậy. Trong quá trình chịu can nhiễu tôi đã không triệt để phủ nhận toàn bộ tà ác mà một số hành động của tôi là đã dựa vào khôn khéo người thường để đối đãi với tà ác. Sau 32 giờ đồng hồ chịu can nhiễu từ tà ác và gia đình. Tôi đã lơ là chính niệm và bị mẹ của mình cầm tay ép ký kết vào giấy tường trình sự việc và giấy kiểm tra máy tính cá nhân. Mặc dù nét chữ ký là của mẹ tôi và ở dưới chữ ký cũng chú thích thêm là ‘Mẹ của cháu Hoàng ký thay’ nhưng vẫn là do tôi bị động tâm mà đã thuận theo tà ác ký kết. Sau khi hướng nội tôi đã nhận ra tâm chấp trước dẫn tới việc thuận theo tà ác ký kết đó là tâm an dật muốn về nhà, chấp trước vào tình cảm thân quyến, và đặc biệt là tâm ích kỷ vị tư vị ngã, vì thời điểm đó tôi cho rằng đây là mẹ mình ký chứ không phải mình ký và mình sẽ không bị ảnh hưởng gì, đây chính là tâm ích kỷ ẩn sâu rất lớn của tôi chỉ lo cho bản thân chỉ muốn bảo vệ bản thân mà không quan tâm đến chúng sinh.
Tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực đối với con đường tu luyện của tôi, phủ nhận toàn bộ chữ ký và những hành động thuận theo tà ác vào thời điểm đó.
Con xin lỗi Sư Phụ và xin lỗi những chúng sinh đã phó thác hy vọng vào bản thân con. Con luôn biết Sư Phụ từ bi luôn ở bên con và con xin thuận theo mọi an bài của Sư Phụ Lý Hồng Chí, dũng mãnh tinh tấn trợ Sư Chính Pháp.

Lý Đặng Hoàng

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hân, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Trong một lần đi luyện công, tôi bị công an bắt về phường. Do học Pháp chưa tốt và bị tà ác can nhiễu nên tôi đã viết bản kiểm điểm về việc không tập Pháp Luân Công đông người nơi công cộng, mặc dù trong tâm tôi không bao giờ muốn viết như thế.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã viết là vô hiệu. Con xin lỗi Sư Phụ và con xin hứa từ giờ trở đi sẽ tinh tấn tu luyện, làm thật tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nguyễn Thị Hân

Ngày 04 tháng 03 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tô Văn Tú, học viên ở Nam Định. Vào thời gian đầu biết đến Đại Pháp, do không hiểu tu luyện, tôi đã có hành động làm ô uế danh dự Đại Pháp khi có hành vi không đúng với bạn gái khi có sách Đại Pháp trong phòng. Trong quá trình tu luyện về sau tôi đã đi theo an bài của cựu thế lực khi sốt sắng làm việc thứ 3 và không thanh tỉnh nên đã dùng tài liệu của Phạm Xuân Giao cùng một số người khác. Chấp trước vào không gian khác và người khác nên tôi đã có những nhận thức Pháp không đúng đắn khi chia sẻ với học viên khác; và nói những thông tin không chính thức nghe được từ người khác đến một số học viên gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến tu luyện của cá nhân họ và hoàn cảnh xung quanh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những hành vi bất chính không ở trong Pháp cũng như những ký kết trong lịch sử với cựu thế lực.

Con xin tạ lỗi với Sư Phụ và con xin cám ơn sự từ bi của Sư Phụ khi vẫn chăm sóc và điểm hóa cho con nhận ra lỗi lầm trong một thời gian dài. Xin cho con được tiếp tục hoàn thành những việc của đệ tử Đại Pháp theo sự an bài của Sư Phụ.

Tô Văn Tú

Ngày 7 tháng 3 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, học viên mới ở Đà Nẵng. Khi đang luyện công cùng với các học viên khác ở điểm luyện công chung, tôi đã bị công an mời về đồn làm việc. Vì có tâm sợ hãi cùng với việc học Pháp chưa sâu và tu luyện chưa tinh tấn, tôi đã nghe theo lời công an kí cam kết không ra luyện công chung ở những nơi công cộng. Sau khi về nhà nhờ học Pháp và nghe chia sẻ từ các học viên khác, tôi nhận ra rằng việc ra luyện công nhóm ở nơi công cộng không có gì sai trái và tôi lẽ ra không nên kí cam kết như vậy. Luyện công chung là một hình thức tu luyện mà Sư phụ từ bi đã ban cho các học viên Đại Pháp, tôi nên trân quý cơ hội này. Tôi Nghiêm chính thanh minh những lời cam kết mà tôi đã kí là vô hiệu lực. Tôi sẽ tiếp tục ra điểm luyện công chung và tu luyện chân chính.

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, học viên mới đắc Pháp tại Đà Nẵng. Vào lúc đang luyện công tại điểm luyện công chung cùng với các đồng tu khác thì chúng tôi bị một số công an đến mời về làm việc. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều chấp trước chưa vứt bỏ được nên tôi đã kí kết với công an là không ra luyện công ở điểm luyện công chung nữa. Khi về nhà suy nghĩ và được các học viên chia sẻ, tôi đã nhận thấy mình thật sự sai khi chưa hiểu hết tầm quan trọng và vĩ đại của Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng việc học Pháp chung và luyện công chung là điều rất trân quý, tốt đẹp, không hề trái với pháp luật.

Tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã kí kết với công an và vẫn tiếp tục ra luyện công cùng mọi người và tu luyện chân chính hơn.

Nguyễn Thị Thu Thảo

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Văn Thắng. Trong quá trình tu luyện do học Pháp hiểu về Pháp chưa tốt. Khi bước ra ngoài xin chữ ký thỉnh nguyện để ngăn chặn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, khi bị chính quyền công an Phường Liễu Giai – Hà Nội can nhiễu, tôi đã có ký vào việc không mang theo chứng minh thư nhân dân. Sau khi trở về, được các đồng tu chia sẻ chiểu theo Pháp biết được mình vẫn chưa đúng theo Pháp. Sau sự can nhiễu này, tôi và một đồng tu có trở về quê mở điểm luyện công và hồng Pháp cho mọi người, khi bị công an huyện Cẩm Thủy can nhiễu cũng đã có ký vào bản tường trình và còn khuyên đồng tu đó cũng ký vào rồi ra về. Sau khi trở về minh bạch Pháp lý, hiểu được mình đã sai khi đã ký vào bản tường trình. Trong quá trình hồng Pháp, tôi cũng có mua sách Chuyển Pháp Luân hồng Pháp cho một số người trong đó có người đã mang sách giao nộp cho công an. Có người đã không trân quý sách đã làm bẩn và rách sách. Sau khi hiểu được việc mình đã làm không lý trí đã làm tổn hại tài nguyên Đại Pháp và bất kính với Pháp với Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực và sẽ lý trí trong các hành động của mình để không làm tổn hại tài nguyên Đại Pháp và bất kính với Pháp với Sư phụ. Con sẽ cố gắng tu luyện tốt làm tốt ba việc để không phụ lòng chờ đợi của Sư phụ con sẽ cố gắng bước đi thật tốt con đường mà sư phụ đã an bài.

Nguyễn Văn Thắng

Ngày 18 tháng 3 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đỗ Đình Phúc, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nam. Trong quá trình phát tài liệu cho du khách Trung Quốc tại khu vực Ba Đình, Hà Nội thì tôi bị bảo vệ trông coi xe ô tô gọi công an phường Đội Cấn đến can nhiễu, mời tôi về phường công an Đội Cấn. Họ đã lập biên bản và thu giữ tài liệu tôi mang theo đồng thời can nhiễu tới gia đình tôi. Họ bắt tôi ký kết vào biên bản tường trình với lý do là phân phát tài liệu chưa được cho phép và không mang theo chứng minh thư nhân dân theo người. Sau đó, tôi đã lăn tay vào bản tường trình để chứng minh những thông tin cá nhân của tôi là đúng. Sau khi trở về nhà giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu và học Pháp sâu thêm tôi nhận thấy rằng hành vi của mình là chưa phù hợp với Pháp vì đã hợp tác với tà ác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hết thảy nhưng an bài của cựu thế lực.

Con xin Sư phụ tha thứ cho con. Con sẽ cố gắng làm tốt ba việc mà sư phụ yêu cầu để trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Đỗ Đình Phúc

Ngày 18 tháng 3 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lưu Thị Ngọc Minh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hạ Long, Quảng Ninh. Tôi đắc Pháp thời gian đã lâu nhưng do không được ở trong môi trường tu luyện cùng các học viên khác, lại học Pháp ít, ngại chia sẻ và rất ít đọc các bài chia sẻ của đồng tu. Nên tôi đã phạm phải sai lầm trong khi tham gia hạng mục: Có một lần đang giảng chân tướng cho người Trung Quốc, ông ấy tỏ ra rất khó chịu,và nói ra những lời lăng mạ Sư phụ. Tôi đã hai lần không lí trí mà chia sẻ thẳng với các đồng tu khác những lời lăng mạ đó, vô tình thỏa hiệp với tà ác lăng mạ Sư phụ. Khi đang giảng chân tướng cho một người Việt, ông ấy có thái độ rất gay gắt và cấm chúng tôi không được đi phát tài liệu nữa. Sau đó tôi thấy ông ấy gọi điện. Ông ấy nhặt mỗi loại một quyển, và thay đổi thái độ 180 độ nên tôi biết ông đã gọi công an đến và đang cố tình giữ chân chúng tôi. Tôi biết vậy nên vội vàng mang cặp tài liệu đi chỗ khác.

Nhưng do chấp trước vào “tình đồng tu”, lo lắng cho đồng tu, nên tôi đã gọi thêm hai đồng tu nữa quay lại và bản thân đã bị bắt vào đồn công an. Tôi nghĩ trong bản tường trình tôi chỉ hồng Pháp và giảng chân tướng nên tôi đã kí tên vào đó. Hơn nữa do không đủ chính niệm nên tôi đã khai ra địa chỉ tạm trú, nơi để tài liệu và sách Đại Pháp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đồng tu khác và số tài liệu đó.

Nhờ các đồng tu giải thích đã giúp tôi tỉnh ngộ ra. Sau khi minh bạch Pháp lý tôi rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tuyên bố hủy bỏ hết thảy kí kết với tà ác, và phủ nhận tất cả những lời nói hành động trong khi lý trí không thanh tỉnh. Con xin tạ lỗi với Sư phụ, xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con tội bất kính để con có thể tiếp tục tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Lưu Thị Ngọc Minh

Ngày 18 tháng 3 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Hoàn, học viên Pháp Luân Công ở Thái Nguyên. Vào khoảng năm 2014, trong lúc tôi cùng hai đồng tu khác đang luyện công ở điểm luyện công thì bị công an phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên gọi lên làm việc. Do không hiểu Pháp thâm sâu và có nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký vào bản cam kết: không tụ tập để luyện công và tuyên truyền Pháp Luân Công. Nhưng thực sự trong tâm tôi không muốn làm việc trái với lương tâm như vậy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn sự bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi và lợi dụng sơ hở trong tu luyện của tôi để phá hoại Đại Pháp, những gì tôi đã ký là vô hiệu.

Con xin Sư phụ tha thứ cho con. Con sẽ cố gắng tu luyện dũng mãnh tinh tấn không ngừng và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nguyễn Văn Hoàn

Ngày 25 tháng 03 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Phú Hiển, là học viên Pháp Luân Công ở Vũng Tàu. Ngày 21/11/2014, tôi và hai bạn đồng tu ra trung tâm văn hoá thị trấn Phú Mỹ luyện công và tặng cho bà con một số cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp thì bị các vị công an thị trấn Phú Mỹ can nhiễu. Làm việc tại đồn công an, do chính niệm không đầy đủ, cộng với ít hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký thừa nhận rằng việc tôi in các tài liệu và tặng các cuốn sách cho bà con là không đúng với pháp luật. Khi bị yêu cầu đưa về phòng kiểm tra, tâm sợ hãi và các nhân tâm khác khởi lên có những suy nghĩ không tốt, cũng tựa như đồng loã với cựu thế lực gây thiệt hại cho Đại Pháp. Do tâm sợ hãi nên cũng nói ra một đồng tu. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này nhằm phơi bày hết thảy những thứ bất tịnh của bản thân, phủ nhận hết thảy những ký kết và an bài của cựu thế lực, con cầu xin sư phụ tha thứ, xin vị đồng tu kia tha thứ.

Đỗ Phú Hiển

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên PHẠM THỊ HÒA , là HỌC VIÊN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP, ngụ tại tổ 28 khu phố 3 – Trảng Dài – BIÊN HÒA ĐỒNG NAI. Trong 1 lần đi phát tài liệu “Sức khỏe là vàng” cho người dân tại bệnh viện đa khoa ĐỒNG NAI, tôi bị công an thành phố BIÊN HÒA can nhiễu. Do còn chấp vào cái tình đối với gia đình chồng con tôi đã ký vào biên bản vi phạm hành chính phát tài liệu mà theo họ là chưa được nhà nước cho phép. Nay tôi đã nhận ra chấp trước nên viết NGHIÊM CHÍNH THANH MINH phụ nhận những gì tôi đã ký và phụ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực và xin SƯ PHỤ từ bi tha thứ. Tôi chỉ theo an bài của SƯ PHỤ và sẽ cố gắng làm tốt 3 việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Phạm Thị Hòa

Ngày 02 tháng 04 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn thị Ngoan, 67 tuổi, Pháp Luân Công ngụ tại KP4 – phường Trảng Dài – Biên Hòa – Đồng Nai. Vào ngày 31/3/2015 tôi đang luyện công với vài bạn đồng tu ở gần nhà thì bị công an mời về phường làm việc. Do hiểu Pháp chưa sâu và tâm truy cầu xong việc của người thường nên tôi đã ký vào biên bản mà họ lập là “gây rối trật tự an ninh”. Nay nhận ra chấp trước của mình tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký với họ và phủ nhận sự bức hại của cựu thế lực để đi chân chính trên con đường an bài của Sư Phụ. Xin Sư Phụ từ bi tha thứ!

Nguyễn Thị Ngoan

Ngày 03 tháng 04 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Bùi thị Lượt, 54 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ngụ tại KP3-Phường Trảng Dài. Khi đang luyện công gần nhà bị công an mời về phường. Do sơ xuất mắt kém và bị lừa nên đã ký vào biên bản mà họ ghi là “gây rối an ninh trật tự”. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn sự vô lý và bức hại ấy của cựu thế lực. Tôi chỉ chân chính đi trên con đường an bài của Sư Phụ.

Bùi Thị Lượt

Ngày 03 tháng 04 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi tên: Hà thị Nguyện (83 tuổi) và Nguyễn thị Hiền (32 tuổi) là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trảng Dài – Biên Hòa – Đồng Nai. Trong một lần luyện công ngay bên hông nhà – ngày 31/03/2015 – thì bị công an khu vực và công an phường đến can nhiễu. Do hiểu Pháp chưa sâu và cũng không nắm rõ về luật nên chúng tôi đã ký vào biên bản vi phạm hành chính. Nay hiểu ra việc làm của mình về luật pháp bề mặt và về Pháp lý là sai nên chúng tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả những gì đã ký và phủ nhận tất cả an bài vô lý của cựu thế lực. Chúng tôi chỉ đi trên con đường an bài của Sư phụ và cố gắng trở thành một đệ tử chân tu thời Chính Pháp. Xin Sư phụ từ bi tha thứ!

Hà Thị Nguyện và Nguyễn Thị Hiền

Ngày 03 tháng 04 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thanh Trúc cư trú tại Úc, vào tháng 3 năm 2015 tôi có về Việt Nam để chăm sóc mẹ bệnh, trong thời gian đó tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân nơi khu vực tôi sinh sống và bị công an phường 4 quận 8 Sài Gòn bắt. Vì do tu luyện không tin tấn và không hiểu biết về luật pháp Việt Nam tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở ký vào bản cam kết cấm phát tờ rơi nói về Pháp Luân Công dưới mọi hình thức .
Tôi nhận ra đây là “khảo nghiệm” để tống khứ chấp trước vào tình thân, tâm sợ hãi, tâm giận dữ, tâm hướng ngoại, tâm ích kỷ, tâm lười biếng, tâm thích thoải mái, làm 3 việc không nghiêm túc thực tu.
Con rất ân hận về hành động của con thưa Sư Phụ, bây giờ tuy “khảo nghiệm” vẫn chưa kết thúc và đang dùng hình thức người thân “khảo nghiệm” con, nhưng con biết mình sẽ không bao giờ thuận theo tà ác nữa. Con xin Nghiêm chính thanh minh với Sư phụ và các bạn đồng tu rằng từ bây giờ con phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, chữ ký trong bảng cam kết với tà ác sẽ không còn hiệu lực.
Con xin hứa với Sư Phụ cố gắng thực tu tinh tấn làm tốt 3 việc, hoàn thành thệ nguyện cứu độ chúng sinh và quay về ngôi nhà thiên thượng, mãi mãi tín Sư tín Pháp.
Lê Thanh Trúc
Ngày 08 tháng 04 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Hữu Dương, sinh năm 1988, đang sống và làm việc tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Vào khoảng 20h30′ ngày 30 tháng 3 năm 2015, tôi cùng với 4 học viên khác đang học Pháp tại số nhà 74 phố Ngọc Mỹ, phường Thanh Bình thành phố Ninh Bình thì bị sự can nhiễu của công an phường Thanh Bình. Tại trụ sở công an, do bản thân vẫn còn nhiều nhân tâm, và tâm chấp trước như: tâm sợ hãi, tâm an dật, tình cảm thân quyến.

Do bản thân tu luyện, học pháp chưa tốt nên trong lúc gặp ma nạn vẫn chưa giữ vững bản thân mình như một đệ tử Đại Pháp. Tôi đã ký vào một số biên bản với công an: Bản báo cáo (tường trình), biên bản lời khai, giấy xác nhận lý lịch nhân thân, biên bản giao xe và biên bản nhận lại xe máy, biên bản xử phạt hành chính, quyết định xử phạt hành chính.

Tôi biết vậy cũng chính là đã ký một số thỏa thuận với cựu thế lực tà ác. Và tôi phủ định tất cả những gì mà tôi đã ký với cựu thế lực tà ác. Tất cả những bản ký ấy đều không có hiệu lực đối với tôi.

Vậy nên con xin Sư Phụ từ bi hãy tha thứ cho con, để con vẫn còn có thể được là đệ tử của Ngài, và được vững bước tiếp trên con đường tu luyện của mình.

Con xin hứa sẽ cố gắng học pháp, ngộ pháp và thực hiện tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm.

Hợp thập!

Ninh Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2015

Nguyễn Hữu Dương

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Nguyễn Thị Ái Hóa, l à học viên Đại Pháp tại Thừa Thiên Huế.

Vào năm 2012 khi bị công an can nhiễu, do hiểu Pháp còn hạn chế và có tâm sợ hãi, tôi đã hủy đi một số tài liệu Đại Pháp và một cuốn kinh văn. Đến nay tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tại đây, tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này công bố rằng tất cả những gì mình làm không tốt cho Đại Pháp đều là không có giá trị.

Tôi cũng nhất quyết phủ nhận an bài của cựu thế lực và làm tốt ba việc mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm, cũng như tu luyện học Pháp tinh tấn hơn nữa.

Con xin lỗi Sư Phụ từ bi tôn kính, con xin hứa từ nay sẽ tu luyện thật tinh tấn để bù đắp những thiếu sót của mình.

Nguyễn Thị Ái Hóa

Huế ngày 22/4/2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Phạm Thị Thanh

Là học viên Đại Pháp tại Thừa Thiên Huế

Năm 2011 do học Pháp chưa nghiêm túc lại không biết trân quý sách Đại Pháp, tôi vô tình để sách Đại Viên Mãn Pháp tại giường của nhà người quen, để họ tưởng là sách bình thường nên đã đem đốt mất.

Khi bị công an và gia đình can nhiễu vào năm 2012, do chấp trước vào tình tôi đã viết bản cam kết không luyện công ngoài công viên nữa đưa cho ba đi nộp đồn công an, ngoài ra tôi còn để cho bạn của mình hủy mất một cuốn Sức khỏe là vàng và một lá thư ngỏ.

Trong quá trình tu luyện tôi có nhiều tâm chấp trước không chịu buông bỏ, đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, để lại ấn tượng không tốt trong mắt người thân và bạn bè, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đại Pháp. Đến nay tôi thực sự rất ân hận về những hành vi sai trái của mình. Hôm nay tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này công bố rằng tất cả những gì mình làm không tốt cho Đại Pháp đều là không có giá trị.

Con xin lỗi Sư Phụ tôn kính!

Con xin hứa từ nay sẽ nỗ lực tinh tấn thực tu, bù đắp lại những thiếu sót trước đây!

Phạm Thị Thanh

Ngày 22/4/2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Hữu Hòa, Đệ tử Đại Pháp, sinh năm 1990, tỉnh ĐĂK LĂK

Tôi đắc pháp vào năm 2014, thời gian mới đắc Pháp tôi còn nhiều tâm chấp trước của người thường do học Pháp chưa sâu, phát chính niệm không thường xuyên, tập luyện không tốt. Vào ngày 6/3 và ngày 7/3/2015 tôi bị một số công an bức hại và tịch thu các tài liệu của tôi và bắt ép tôi ký vào các biên bản không tuyên truyền và phát tán tài liệu về Pháp Luân Công. Vào lúc đó do tư tưởng không đúng đắn và còn nhiều nhân tâm tôi đã bị ép ký vào các biên bản đó và công an đã lấy thông tin của các học viên khác qua điện thoại của tôi, ngay sau đó tôi đã thấy mình đã phạm sai lầm là đã ký kết với tà ác. Qua bản Nghiêm chính thanh minh này tôi hoàn toàn phủ nhận tất cả những gì đã cam kết với tà ác. Tất cả đều không có hiệu lực. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tốt và làm tốt 3 việc mà mỗi học viên Đại Pháp cần làm.

Nguyễn Hữu Hoà 23-4-2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Mai Thị Hén, là học viên Pháp Luân Công tại Quảng Bình.

Vào trưa ngày 15 tháng 7 năm 2014 công an đã đến nhà tôi ép tôi nộp một số tài liệu Đại Pháp. Họ đã tịch thu của tôi một bộ áo quần luyện công cùng 21 tờ lịch Đại Pháp. Trong lúc bị đe dọa tôi đã mất lý trí. Tâm sợ hãi nổi lên cùng tâm an dật muốn mau chóng thoát khỏi hoàn cảnh đó nên tôi đã ký vào bản cam kết với công an là: không cho mọi người đến nhà tôi học Pháp luyện công và tôi cũng không đến các nhà của đồng tu khác để học Pháp luyện công.

Đến nay tôi đã nhận ra hành vi của mình là không đúng vì vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này nhằm khẳng định tất cả những gì mình làm không tốt cho Đại Pháp đều là không có giá trị. Từ nay tôi sẽ tinh tấn thực tu, bù đắp lại những thiếu sót của mình trước đây.

Mai Thị Hén

Ngày 01 tháng 05 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Phúc trú ở Quận 12, Sài Gòn. Tôi đă tu luyên Đại Pháp được 2 năm và bắt đằu đi phát tài liệu và giảng chân tuớng cho mọi nguơi ,một hôm có chú công an nhờ tôi viết giấy tạm trú cho 2 người thân của tôi ,và vô tình chú ấy đả hỏi tôi theo tôn giáo nào ,và tôi đã chân thật nói là học Pháp Luân Công ,còn chia sẻ cho chú ấy nhiều điều nửa về môn tu luyện của mình ,và nghĩ là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra ,cho đến chiều chú ấy đã đợi tôi ở nhà và nói là đi photosop giấy tạm trú ,rồi chỡ tôi thấng lên phường để làm việc ,và quay về nhà để lấy hết sách ,và đỉa của tôi và nói là không gỏ nguồn gốc sức sứ ,và tịch thu ,,và lập biên bản tôi ,và bắt tôi kí tên vào sách và đĩa của đại pháp …do tôi lý giải về pháp chưa sâu và có nhiều tâm chấp chước và đã kí vào sách và đĩa ,,,,

tôi thật sư rất hối hận khi đã làm mất sách và đĩa cũa đai pháp ,nay tôi Nghiêm chính thanh minh về những việc làm không đúng với một người tu luyện ,tôi xin hứa từ nay sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để làm tốt việc một đệ tư đại pháp cần phải làm, để không phụ công ơn to lớn và lòng từ bi vô lượng của sư phụ và đại pháp đã ban đến cho con .

Nguyễn Ngọc Phúc

Ngày 01 tháng 05 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Phúc, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thôn Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tháng 11 năm 2014, điểm học Pháp tại gia đình tôi bị chính quyền địa phương can nhiễu và tôi đã bị mời lên làm việc. Trong quá trình làm việc với họ, do bản thân học Pháp chưa sâu, tu luyện tâm tính chưa tốt, thêm vào đó là chấp trước vào tiền tài, tình cảm thân quyến tôi đã miễn cưỡng ký vào biên bản cam kết nộp kinh sách và đĩa của Đại Pháp, không đi tuyên truyền Pháp Luân Công và không tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, tôi bị gọi đến lần thứ hai và đã lại ký cam kết không tu luyện mà không đúng theo nguyện ý của mình. Chồng tôi không phải là người tu luyện, dưới áp lực và tuyên truyền của chính quyền đã giao nộp kinh sách và đốt sách Đại Pháp. Tôi rất đau khổ và hối hận vì những gì đã làm gây tổn thất cho Đại Pháp và chúng sinh.

Tôi Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những gì tôi đã ký kết mà không đúng theo nguyện vọng của mình đều vô hiệu. Con xin Sư phụ tha thứ cho những lỗi lầm của con. Con nguyện sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn để bù đắp cho những tổn thất mình đã gây ra.

Nguyễn Thị Phúc

Ngày 2 tháng 4 năm 2015

Share