Bài viết của học viên Đại Pháp từ huyện Đại Oa tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài 60 tuổi. Tôi nhớ rất rõ cách mà tôi đã đến với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998.

Tôi đi phiên chợ sớm và chiếm một chỗ bán hàng, một người phụ nữ ghé qua và nói: “Cô đã ở đây rồi, vậy cứ ở đây bán đi.” Cô ấy không tranh với tôi và đi chỗ khác bán.

Cuối ngày, cô hỏi tôi tại sao lại mặc nhiều quần áo như vậy. Tôi mặc một chiếc áo len và quần len dài. Tôi dùng vải để quấn đầu và đội một chiếc mũ khi đi ra ngoài. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn trả lời rằng tôi bị thấp khớp và luôn bị đau đớn. Cô ấy nói với tôi rằng một người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh tương tự có thể mặc đồ ngắn trong suốt mùa hè sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bảo với chồng mình rằng sáng hôm sau sẽ đi không bán rau quả nữa, mà sẽ đi tìm một điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rời nhà lúc 04 giờ sáng để tìm điểm luyện công. Vì không biết địa điểm, tôi cứ đi bộ cho đến khi thấy một nhóm người và hỏi họ xem có phải họ đang luyện Pháp Luân Đại Pháp không.

Khi họ đang luyện, tôi đứng ở phía sau nhóm, quan sát và học theo các động tác. Trong khi luyện các bài công pháp, cái cổ không được thẳng của tôi đã ngay ngắn trở lại. Trong vòng ba ngày, tôi không còn đau đớn hoặc chịu đựng các triệu chứng khác của bệnh thấp khớp nữa.

Tôi học các sách của Đại Pháp và sau một thời gian, tất cả những bệnh tật hành hạ tôi trong nhiều năm qua đã biết mất. Tôi không cần phải đội mũ, mặc áo len và quần len dài trong mùa hè nữa. Tôi giờ đây có thể làm tất cả các công việc nhà mà trước đây tôi không thể làm. Tất cả gia đình tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt sau khi họ chứng kiến những cải biến ở tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/15/308156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/3/150885.html

Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share