Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2015] Một nhóm các học viên Pháp Luân Công lớn tuổi đã đến thăm hỏi gia đình của các học viên đang bị giam cầm phi pháp vào những ngày nghỉ lễ. Bất kể có khó khăn đến đâu, họ đều tận lực giúp đỡ đến mức có thể, và gia đình của các học viên đã có một thái độ tích cực với Pháp Luân Công.

Hai vợ chồng tôi và anh rể đều từng bị bức hại nghiêm trọng, gia đình tôi cũng phải chịu nhiều gian nan, nhưng cuối cùng thì bố chồng tôi đã cảm kích trước sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công.

Chồng tôi và tôi bị kết án tù dài hạn. Mẹ chồng tôi đã qua đời sau khi bị nằm liệt giường hơn sáu năm. Anh rể tôi cũng bị kết án bốn năm tù bởi làm tài liệu thông tin về cuộc bức hại.

Kết quả là, bố chồng tôi đã hơn 70 tuổi phải sống cô độc một thân một mình và không ngừng than khóc. Chúng tôi đã rất lo lắng cho ông nhưng không thể giúp gì được vì chúng tôi đang bị giam trong tù.

Khi được trả tự do, chúng tôi đã rất bất ngờ [bởi sự chuyển biến hoàn toàn của bố chồng tôi]. Ông từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu độc mà phản đối Pháp Luân Công, nhưng nay đã ủng hộ, và hoàn toàn minh bạch chân tướng cuộc bức hại.

Bố chồng tôi nói: “Cả đời này tôi chịu ơn Pháp Luân Công”

Các học viên Pháp Luân Công đã thường xuyên ghé thăm bố chồng tôi và mang cho ông những nhu yếu phẩm cần thiết khi tôi và chồng đang bị giam giữ. Có rất nhiều gia đình cũng đang lâm vào tình cảnh khốn khó vì cuộc đàn áp, nhưng họ chưa từng bỏ mặc bố chồng tôi. Ông đã cố gắng trả tiền cho họ nhưng họ đều từ chối. Ông nói: “Cả đời này tôi chịu ơn Pháp Luân Công.”

Tôi cảm thấy rất cảm kích các đồng tu khi tôi chứng kiến những thay đổi của bố chồng tôi.

Các học viên tiếp tục giúp đỡ gia đình tôi sau khi tôi được trả tự do

Tôi được trả tự do vào dịp Tết Nguyên đán. Năm học viên đã đến nhà tôi. Họ mang theo trái cây, dầu ăn, và một túi gạo khoảng hơn 20 ki-lô-gam, và hỏi chúng tôi có cần thêm gì nữa không.

Tôi cảm thấy các học vên trong vùng chúng tôi giống như một đại gia đình, và họ đã sưởi ấm trái tim tôi. Tôi thực sự rất cảm động.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/4/22/307862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/20/150646.html

Đăng ngày 21-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share