Bài viết của một học viên từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2015] Tôi là một giáo viên tiểu học 60 tuổi đã nghỉ hưu, vốn là người có rất nhiều bệnh tật trong suốt cuộc đời mình cho tới khi bắt đầu tu luyện Pháp luân Đại Pháp. Khi 30 tuổi, tôi trông giống như một bà già và rất thống khổ.

Tôi gặp Đại Pháp vào năm 1996 và chỉ trong vòng bốn tháng, tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện. Bây giờ, tôi đạp xe đạp nhanh hơn so với hầu hết những người ở độ tuổi 30.

Các giáo viên và học sinh đều biết Đại Pháp là tốt

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi bắt đầu nói với các giáo viên và học sinh trong trường của mình về việc tu luyện. Tôi chỉ có suy nghĩ: “Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai xúc phạm thanh danh Đại Pháp.”

Rất nhiều đồng nghiệp đã chứng kiến những cải thiện về sức khỏe của tôi khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, khiến một vài người trong số họ muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân và học các bài công pháp.

Họ bị đầu độc bởi những tuyên truyền của Đảng về Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là khi nghe về vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn. ĐCSTQ đã dàn dựng video và tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tự thiêu. Tôi giải thích rằng đó là một tuyên truyền khủng bố do ĐCSTQ ngụy tạo nhằm bào mòn sự đồng cảm của dân chúng đối với Đại Pháp. Tôi đi vào một số chi tiết, bao gồm việc không thể nào có rất nhiều bình chữa cháy tại quảng trường Thiên An Môn, trừ khi cảnh sát biết trước được rằng có điều gì đó sắp diễn ra. Họ đều đồng ý với phân tích của tôi.

Để đảm bảo rằng các đồng nghiệp của mình có một cái nhìn tốt đẹp về Đại Pháp, tôi đã phân phát các tài liệu Đại Pháp và họ đã rất thích chúng. Nếu ai có sự hiểu nhầm đối với môn tu luyện, tôi giúp họ hóa giải chúng. Tôi khuyên họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và giải thích rằng họ sẽ được phúc báo.

Lý do tại sao rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng đã thu được lợi ích từ Đại Pháp. Ví dụ, một đồng nghiệp có một khối u cỡ viên bi phía sau tai, cô kể với tôi rằng nó đã biến mất. Cô nói rằng cô đã nhẩm hai câu trên hàng ngày và chắc chắn rằng cô thu được lợi ích là từ điều này. Tôi bảo cô ấy: “Đó là lý do tại sao có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Một đồng nghiệp không tin những gì tôi nói về Đại Pháp. Một ngày cô ấy bị đau cổ tay. Cô ấy hỏi: “Đây có phải là vì tôi đã nói những lời bất hảo khi cầm cuốn Cửu Bình trong tay không?” Tôi nói: “Chị nên thực tâm xin lỗi về điều đó và hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cô ấy đồng ý và cơn đau đã biến mất.

Tôi dạy môn tư tưởng và đạo đức cho học sinh lớp 5 và lớp 6. Đây là một cơ hội rất tốt để nói với những học sinh về Đại Pháp. Tôi đọc một vài bài chia sẻ nói về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp và giải thích lý do tại sao đó là những những phẩm chất tốt đẹp. Khi các em học sinh hiểu được khái niệm của ba từ, tôi nói đó chính là những nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện chỉ có thể là tốt và như vậy cuộc bức hại là sai.

Học sinh và giáo viên thoái ĐCSTQ

Khi các học viên bắt đầu đề xuất người dân thoái ĐCSTQ, tôi đã nói chuyện với các em học sinh về vấn đề này vào cuối giờ học. Trong mỗi giờ tôi dạy đều có bốn, năm em học sinh thực hiện thoái xuất, và khi tôi sắp hoàn thành một lớp thì lại được phân chuyển sang một lớp khác. Vào cuối học kỳ, trong số tất cả 337 học sinh, thì có 336 em đã thoái Đội Thiếu niên Tiền Phong. Chỉ có duy nhất một em học sinh từ chối. Thậm chí, một số học sinh còn giúp cha mẹ của mình thoái ĐCSTQ và một số giáo viên còn giúp cả bạn bè của họ.

Có một phụ huynh yêu cầu nhà trường tố cáo tôi với cảnh sát. Hiệu trưởng nhà trường, vốn hiểu rõ chân tướng Đại Pháp đã nói chuyện với vị phụ huynh và vấn đề được giải quyết một cách ổn thỏa. Trong số 24 giáo viên nhà trường thì có 18 người đã thoái ĐCSTQ. Còn một số thì quá sợ hãi, nhưng họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Nói về Đại Pháp trước công chúng

Tôi ước rằng mình có nhiều thời gian hơn để nói với mọi người về môn tu luyện ở bên ngoài trường học. Công tác của tôi trong nhà trường đã được thay đổi và tôi có nhiều thời gian rảnh hơn để chia sẻ với mọi người về Đại Pháp ở nơi công cộng.

Tôi phân phát đĩa DVD Thần Vận và những tờ lịch có thông tin về Đại Pháp ở các khu chợ, các cửa hàng, trạm xe buýt, tại các công trường và các thôn làng xung quanh trong vòng bán kính 50m. Mỗi ngày tôi đã phân phát hàng chục đĩa DVD và giúp hàng chục người thoái ĐCSTQ.

Một lần, tôi trông thấy một chiếc xe buýt đang chuẩn bị khởi hành tại một trạm xe buýt. Tôi đã đưa cho lái xe một tờ lịch và nói với anh ấy rằng nó chứa các thông tin thực sự tốt. Sau khi nói chuyện, anh ấy bảo tôi rằng anh đã gia nhập Đoàn Thanh niên. Tôi nói: “Vậy nhanh lên, hãy thoái xuất khỏi nó. Trời sẽ diệt Trung Cộng. Nếu thoái xuất khỏi nó anh sẽ tránh được thiên tai nhân họa. Tôi nghĩ anh có thể sử dụng bí danh là Thuận Bình? Có nghĩa là thuận lợi bình an.” Anh ấy đã đồng ý và tôi nhắc anh ấy hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Anh ấy cho phép tôi phân phát tài liệu Đại Pháp cho hành khách, tôi đi từ đầu tới cuối xe và phân phát lịch Đại Pháp. Sau đó, lại từ cuối xe đi lên tôi khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Hầu hết mọi người đều đồng ý và tôi ghi lại tên của họ.

Chiếc xe buýt chuẩn bị rời đi và tôi không có thời gian để giúp tất cả các hành khách thoái xuất. Tôi nói với họ hãy đọc lịch vì nó cũng chứa các thông tin giúp thoái ĐCSTQ. Trước khi bước xuống xe buýt, tôi nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Thoái Đảng bảo bình an.”

Trong ba năm qua, tôi đã giúp hàng nghìn người thoái ĐCSTQ. Đôi khi, tôi giúp hơn 60 người thoái đảng trong một ngày. Tôi hiểu rõ lý do tại sao mình lại ở thế gian này. Tôi biết rằng mình còn nhiều việc phải làm, và biết mình nên làm gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/22/306351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/16/149755.html

Đăng ngày 21-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share