Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2015] Trong suốt 15 năm của cuộc bức hại, tôi đã hiểu được rằng nếu chúng ta học Pháp tốt, chính niệm của chúng ta sẽ mạnh mẽ theo. Do đó, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta mọi lúc và chúng ta tự nhiên sẽ không có tâm sợ hãi trong khi làm các việc giảng chân tướng. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đạt hiệu quả tốt hơn trong việc cứu người.

Tôi năm nay 81 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở tuổi 63. Chứng viễn thị làm phiền tôi suốt 20 năm đã biến mất và sức khỏe của tôi chưa bao giờ tốt hơn thế này. Điều quan trọng hơn là cuối cùng tôi đã tìm thấy mục đích thực sự của đời mình. Cuộc sống của tôi xoay quanh làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu các đệ tử. Mỗi ngày, tôi học ít nhất ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cùng với các bài giảng khác của Sư phụ.

Tâm trí tôi được lấp đầy bởi những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và tôi không còn tâm sợ hãi nữa. Tôi biết Pháp thân của Sư phụ sẽ bảo hộ mình miễn là tôi có chính niệm. Khi tất cả các nhóm học Pháp bị giải tán vì cuộc đàn áp, tôi đã bắt đầu mở một nhóm tại nhà của mình. Số lượng học viên tham gia tăng lên khoảng hơn 30 người trong những năm qua. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời cũng làm và lưu trữ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tại địa điểm này.

Tôi không lo lắng bị chính quyền bắt giữ khi phân phát các tài liệu thông tin về cuộc đàn áp. Tôi phát tờ rơi ở những nơi có nhiều người qua lại nhất, chẳng hạn như ở các văn phòng hay nơi đặt bảng tin của các tòa án hoặc viện kiểm sát.

Một trung tâm mua sắm mới được xây dựng trong khu phố của tôi và tôi đã treo hai tờ áp phích lớn có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Chân Thiện Nhẫn hảo!” ở hai bên lối vào phía trước. Vào ngày khai trương, các quan chức của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lên phát biểu và các hoạt động được tổ chức trước một đám đông lớn. Ngày hôm sau, sự kiện này được đưa lên các trang tin tức, tất nhiên là có cả tấm áp phích của tôi.

Một lần khi tôi nói chuyện về cuộc đàn áp với một nhân viên cảnh sát đã nghỉ hưu, ông ấy đã nhờ tôi giúp ông ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó ông ấy gọi cho người chủ cũ của mình và nói: “Từ tháng tới đừng trừ tiền đảng phí từ lương hưu của tôi nữa. Tôi đã thoái Đảng rồi.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/10/-307258.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/19/149795.html

Đăng ngày 18-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share